Thứ tư, 17/04/2024 | 05:07
RSS

Yên Bái: Bé gái khoảng 15 tháng tuổi bị bỏ rơi ở nghĩa trang

Thứ sáu, 30/11/2018, 15:27 (GMT+7)

Một bé gái khoảng 15 tháng tuổi đang nằm khóc ở khu vực nghĩa trang huyện Yên Bình, Yên Bái được người dân phát hiện và báo cáo lên chính quyền địa phương.


Cháu bé 15 tháng tuổi được người dân phát hiện ở nghĩa trang.

Chiều ngày 30/11, trao đổi với PV, ông Nông Văn Bắc, chủ tịch UBND xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé khoảng 15 tháng tuổi bị bỏ rơi bên lề đường cùng túi quần áo và vài hộp sữa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 29/11 tại khu vực nghĩa trang thôn Trung Tâm, xã Bảo Ái, một số người dân đi ra nghĩa trang để thắp hương cho tổ tiên thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Sau đó một người đã phát hiện ra bé gái khoảng 15 tháng tuổi nằm một mình ở bụi cây trong khu vực nghĩa trang, bên cạnh là 1 túi quần áo, vài hộp sữa, và không có giấy tờ gì, mặc dù đã cố gắng tìm kiếm phụ huynh cháu bé nhưng tuyệt nhiên không thấy ai.

Ngay sau đó người này đã báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo đích thân chủ tịch xã Bảo Ái và lực lượng Công an xã đã xuống hiện trường và đưa cháu bé về Trạm Y Tế xã Bảo Ái để kiểm tra sức khỏe và gửi ở trạm y tế nhờ trông coi đến khi tìm được người nhà.

Do không có giấy tờ để lại nên việc xác định danh tính cháu bé đang gặp khó khăn. Hiện nay chính quyền địa phương đã đưa hình ảnh và thông tin cháu bé lên các trang mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để bố mẹ cháu bé sớm đến nhận con. Nếu đến thứ 2 tuần tới vào ngày 3/12, vẫn không ai đến nhận thì chúng tôi sẽ gửi cháu lên Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em tỉnh Yên Bái.

Thông tin về tình hình sức khỏe cháu bé, ông Đặng Văn Trường, trạm trưởng trạm Y Tế xã Bảo Ái cho biết, cháu bé khoảng 15 tháng tuổi, nặng 7kg, chưa biết đi. Ngay từ khi tiếp nhận, cháu bé đã có biểu hiện sốt cao, chúng tôi đã cho cháu uống thuốc, hiện tại cháu đã qua cơn sốt, nhưng cháu bé liên tục quấy khóc, không chịu ăn, thi thoảng lại bập bẹ gọi “mẹ…mẹ”. "Chứng kiến hoàn cảnh này chúng tôi thật sự rất đau lòng. đêm qua chúng tôi đã cử hai người ở lại trạm y tế để thay nhau chăm sóc cháu bé", ông Trường chia sẻ.


Xem thêm bắt được trắm đen nặng 61kg ở Yên Bái

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN