Thứ ba, 16/04/2024 | 14:49
RSS

Xử vụ container tông Innova trên cao tốc: Cảm động món quà tài xế container tặng con trai

Thứ hai, 10/09/2018, 19:10 (GMT+7)

Hơn một năm bị tạm giam, mỗi khi nhớ da diết người thân bị cáo Hoàng lại ngồi tết những con tôm nhựa. Những con tôm có tên của các thành viên trong gia đình. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hoàng đã gửi tặng con trai và người thân khiến ai cũng rưng rưng.

Sáng 10/9, TAND tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Ngô Văn Sơn (SN 1978, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh) và Lê Ngọc Hoàng (tên gọi khác là Vũ Văn Hoàng, SN 1985, Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình) trong vụ container tông xe Innova đi lùi trên cao tốc khiến 4 người tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10/5, TAND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã tuyên phạt Ngô Văn Sơn 10 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 8 năm tù. Cho rằng mức án trên là quá nặng, bị cáo Hoàng đã làm đơn kháng cáo và hôm nay đã diễn ra phiên phúc thẩm.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay do lời khai của các bị cáo mâu thuẫn nhau, VKS đã yêu cầu HĐXX hoãn phiên toà để triệu tập giám định viên, điều tra viên và những người vẽ sơ đồ hiện trường để làm rõ sư việc. Yêu cầu trên đã được chấp thuận.

Vẫn như phiên tòa lần trước, tại phiên phúc thẩm, sự xuất hiện của bé M. (con trai út của bị cáo Hoàng) khiến ai cũng để ý. Cháu M. mới 4 tuổi, khi bố gặp nạn rồi bị bắt cháu mới hơn 2 tuổi. Cháu còn quá bé để cảm nhận được những gì bố đã và đang trải qua.

Ở tòa, nhiều thời điểm cháu bé hồn nhiên chạy nhảy, vui chơi khiến người lớn rơi nước mắt. Cháu đâu biết, suốt thời gian qua, cháu đã thiếu đi sự chăm sóc và yêu thương của bố, trong khi mẹ cũng tất tả ngược xuôi để lo cho bố.

Thế nhưng, với bị cáo Hoàng, cháu lại là động lực lớn để giúp anh mạnh mẽ và vượt qua những tháng ngày khó khăn. Chắc hẳn Hoàng lúc nào cũng nghĩ về gia đình, về đứa con bé nhỏ. Điều đó thể hiện trong món quà bất ngờ được bị cáo mang đến phiên tòa.

Do quy định, hai bố con không được tiếp cận trực tiếp, không thường xuyên gặp cha nhưng khi nhìn thấy cha, cháu M. rất hào hứng. Cha con nhìn nhau trong giây phút, sau đó, cháu M. được gia đình đưa ra ngoài phiên toà vì còn nhỏ.

Xúc động hình ảnh tài xế container tông Innova đi lùi trên cao tốc kết những con tôm khắc tên con và gia đình
2 bị cáo tại tòa

Ngay sau đó, bị cáo Hoàng đã nhờ lực lượng chức năng gửi cho con trai những con tôm (11 con) được kết bằng chỉ màu. Những con vật bé nhỏ này được Hoàng tỷ mẩn tết thành sau thời gian đằng đẵng nằm trong trại tạm giam. Món quà tuy nhỏ nhưng ở đó chứa đựng bao yêu thương và nỗi nhớ của người bố khi phải bất đắc dĩ xa cách đứa con trai bé bỏng của mình.

Đón lấy món quà của bố từ lực lượng chức năng, cháu M. tỏ ta rất vui vẻ. Trong khi đó, nhìn những món quà con trại tặng cháu nội, bà Thực (mẹ của bị cáo Hoàng) rưng rưng nước mắt không nói nên lời. Có lẽ bà hiểu được quãng thời gian vừa qua, Hoàng đã nhớ con, nhớ gia đình biết giường nào.

Xúc động hình ảnh tài xế container tông Innova đi lùi trên cao tốc kết những con tôm khắc tên con và gia đình
Bà Thực (mẹ của bị cáo Hoàng) 

Trao đổi với PV, ngoài hành lang phiên toà, bà Nguyễn Thị Thự xúc động cho biết: “Phiên phúc thẩm bị hoãn lần trước nó cũng kết 4 con tôm khắc tên con trai gửi ra đưa cho con. Lần này nó kết được 11 con tôm, trên mỗi con tôm đều có ghi chữ như tên con trai đầu, con trai thứ 2, tên vợ, tên bố và tên mẹ...”.

Nhìn những con tôm bé xinh, bà Thực giàn dụa nước mắt: "Chắc nó (Hoàng) nhớ con, nhớ gia đình lắm. Ở nhà, nó là đứa sống rất tình cảm, luôn yêu thương vợ con hết mực, có hiếu với bố mẹ. Giờ rơi vào nghịch cảnh này, nó sẽ rất đau lòng". 

Xúc động hình ảnh tài xế container tông Innova đi lùi trên cao tốc kết những con tôm khắc tên con và gia đình
Những con tôm bị cáo Hoàng gửi gia đình

Theo bà Thực, từ ngày Hoàng bị tạm giam, các con lúc nào cũng nhắc đến bố. Cháu lớn cứ đòi lên phiên toà để nhìn thấy cha nhưng do cháu đi học nên phải ở nhà.

“Thằng út xa bố lâu ngày nên cũng không nhớ mặt nhưng cháu vẫn nói nhớ bố và muốn được gặp bố. Không biết ở nhà ai nói mà mỗi lần ai hỏi đến bố là nó bảo ‘bố cháu bị cảnh sát bắt rồi”. Nghe cháu nói vậy chúng tôi không ai cầm được nước mắt", bà Thực khóc nức nở nói.

Xúc động hình ảnh tài xế container tông Innova đi lùi trên cao tốc kết những con tôm khắc tên con và gia đình
Con trai út bị cáo Hoàng

Ngoài ra, bà Thực cũng muốn gửi lời cảm ơn anh em tài xế lái xe ở khắp mọi nơi đã bằng nhiều cách ủng hộ, động viên cả tinh thần cũng như vật chất cho gia đình bà cũng như tài xế Hoàng. Sự ủng hộ đó không những giúp gia đình vượt qua khó khăn mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho mọi thành viên.

"Cái tình của anh em tài xế thật khó có lời nào diễn tả được. Gia đình vô cùng xúc động khi nhận được những tình cảm từ anh em tài xế xa gần. Qua đó, để thấy rằng cuộc sống vẫn còn những điều tốt đẹp, đáng sống. Tôi vẫn nói với các con, sống sao cho xứng với tình cảm bao la đó", bà Thực xúc động nói.

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 19/11/2016, do chạy quá lối rẽ lên cầu vượt nên tài xế Ngô Văn Sơn đã điều khiển ôtô 7 chỗ chở 10 người đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Đúng lúc này, xe đầu kéo do anh Lê Ngọc Hoàng chạy đến, đâm trúng đuôi ôtô Innova.

Pha va chạm mạnh khiến phần đuôi xe 7 chỗ biến dạng hoàn toàn, làm 4 người tử vong, 6 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở Hà Nội. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, tài xế Ngô Văn Sơn chở 10 người đi từ Yên Phong (Bắc Ninh) về TP Sông Công (Thái Nguyên) để dự đám cưới.


Xem thêm: Lộ nguyên nhân bảo vệ đâm chết nữ quản lý Điện Máy Xanh

Quỳnh Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN