Thứ năm, 28/03/2024 | 18:15
RSS

Xót xa gia đình có 4 người mù lòa và 1 người bị ung thư giai đoạn cuối

Thứ hai, 19/03/2018, 13:00 (GMT+7)

Gia đình có tất thảy 6 thành viên thì có đến 4 người mắc bệnh mù lòa. Lao động chính của gia đình hiện lại mang đang trong mình căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

Xót xa gia đình có 4 người mù lòa và 1 người bị ung thư giai đoạn cuốiCăn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối khiến 1 bên ngực của chị Hoa sưng to lên

Đớn đau trong căn nhà có 4 người mù lòa

Nằm hiu quạnh bên trong quả đồi bị bao phủ 4 phía bởi những rừng cây keo rậm lá, căn nhà của anh Nguyễn Văn Hải (38 tuổi, tổ 4,xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ) những ngày này trở nên đông đúc một cách lạ thường.

Thật vậy, kể từ khi hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến với gia đình như để động viên và chia sẻ bớt những gánh nặng của những người trong gia đình khốn khổ ấy.

Xót xa gia đình có 4 người mù lòa và 1 người bị ung thư giai đoạn cuối 2Trong căn nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Hải có tới 4 người mù lòa và 1 người bị mắc bệnh ung thư

Ở trong căn nhà có tất thảy 6 thành viên này thì có đến 4 người mắc căn bệnh mù lòa bẩm sinh khiến tầm nhìn bị giới hạn chỉ còn vài mét. 2 thành viên mắt sáng duy nhất trong ngôi nhà ấy chỉ là một người phụ nữ đang hàng ngày chống trọi với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối và một bé trai mới được hơn 1 tuổi.

Trên chiếc giường chật hẹp nằm sát ngay bên khung cửa số hướng mặt ra phía đồi keo rậm rạp, chị Cao Thị Thanh Hoa (36 tuổi) nằm ủ rũ với những nhịp thở đều đều, yếu ớt.

Thỉnh thoảng, những cơn đau từ khối u ở bên ngực trái khiến chị Hoa lại khẽ quật mình lên. Đôi bàn tay của chị nắm chặt lại như để cố gắng áp chế một phần cơn đau. Căn bệnh quái ác khiến một bên ngực chị Hoa sưng phồng lên, to một cách lạ thường.

Xót xa gia đình có 4 người mù lòa và 1 người bị ung thư giai đoạn cuối 3Nhiều người dân đến hỏi thăm, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Hải

Cạnh đó, anh Nguyễn Văn Hải (chồng chị Hoa) đang khẽ dò từng bước chân để bưng ganh nước rót mời những người hàng xóm đến thăm hỏi bệnh tình của vợ mình.

Anh Hải có dáng người thấp bé, đôi mắt bị lòa nên lúc nào nheo lại. Câu chuyện buồn của gia đình được anh Hải kể tỉ mỉ cho tôi giống như cách anh giãi bày những chuân chuyên trong cuộc đời mình.

Ông ngoại của anh Hải trước đây không biết nguyên nhân ra sao nhưng từ khi còn nhỏ đã mắc chứng lòa mắt, không thể nhìn được nhưng vật cách xa mắt quá 2m. Thế rồi khi đến tuổi lập gia đình, cụ lấy vợ và sinh được 4 người con.

Xót xa gia đình có 4 người mù lòa và 1 người bị ung thư giai đoạn cuối 4Mắt bà Nguyễn Thị Liên (mẹ anh Hải) đã hoàn toàn không nhìn ánh sáng

Trong số 4 người con này, chỉ duy nhất của người con gái thứ 3 là bà Nguyễn Thị Liên (68 tuổi, mẹ đẻ anh Hải) bị di truyền lại căn bệnh lòa mắt từ người bố. Vượt qua mọi rào cản, dị nghị trong cuộc sống, bà Liên kết hôn với ông Nguyễn Văn Hòa, một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ trong làng.

Ít lâu sau khi kết hôn, bà Liên có bầu rồi sinh ra anh Nguyễn Văn Hải. Theo bà Liên kể lại, thủa còn nhỏ, sức khỏe của anh Hải hoàn toàn bình thường, anh ít khi đau ốm, bệnh tật.

“Gia đình tôi mừng vì điều đó. Thế nhưng điều gia đình tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Thẳng Hải bị di truyền lại căn bệnh của tôi nên càng lớn, tầm nhìn của nó càng hẹp lại”, bà Liên kể.

Thương con, tất cả tiền dành dụm của ông bà đều được đổ dồn vào với hi vọng cứu chữa được đôi mắt cho cậu con trai. Bất cứ ai cho thông tin gì về các thầy thuốc có khả năng chữa được bệnh cho con trai ông bà đều thu xếp để đưa con đi.

Thế rồi, cái mà ông bà nhận được sau những hi vọng chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán. Căn bệnh về mắt không thể chữa khỏi, anh Hải lớn lên với tầm nhìn hẹp dần và đến giờ chỉ có khả năng nhìn được trong khoảng cách xa chưa đến 3m.

Xót xa gia đình có 4 người mù lòa và 1 người bị ung thư giai đoạn cuối 5Bệnh tật khiến hiện tại khiến tầm nhìn của anh Hải chí còn chưa đầy 2m

“Ngày tôi đi Hà Nội khám, người ta bảo mắt tôi bị đục thủy tinh thể chỉ còn nhìn được khoảng 10%. Cách điều trị duy nhất là thay thủy tinh thể mới nhưng chi phí điều trị quá cao nên gia đình tôi không đủ khả năng.

Hơn thế nữa, họ bảo đây chỉ là giải pháp tạm thời và cứ khoảng 3 đến 4 năm tôi lại phải thực hiện thay một thủy tinh thể mới”, anh Hải Tâm sự.

Lớn lên, anh Hải có tình cảm với chị Hoa (một người con gái tinh thần không ổn định). Ngày anh chị quyết định đến với nhau, nhiều người đã khuyên can vì nghĩ chồng mắt kém, vợ có bệnh về thần kinh lấy nhau về chỉ khổ nhau.

Năm 2003, vượt qua những lời lẽ thị phi, một đám cưới nhỏ nhưng ấm cúng giữa anh chị được diễn ra. Sau đám cưới, ngoài việc đồng áng, chăn nuôi, những khi nông nhàn, anh Hải đi phụ hồ để ổn định kinh tế gia đình.

Trong khi đó, cũng kể từ sau khi lấy chồng, bệnh tình của chị Hoa đã thuyên giảm đi rất nhiều và chung lưng đấu cật cùng chồng chăm lo cho gia đình nhỏ.

Bất hạnh nối dài bất hạnh

Liên tiếp 2 năm sau đó, chị Hoa lần lượt sinh hạ cho anh Hải 2 người con gái là cháu Nguyễn Thị Thái Hằng (14 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Phương Thảo (13 tuổi). Tuy nhiên, niềm vui đến chưa được bao lâu thì bất hạnh lại tìm đến với anh chị.

“2 cháu lớn nhà tôi đều bị di truyền căn bệnh giống tôi. Các cháu cũng bị lòa mắt, tầm nhìn hạn chế và có phần còn nặng hơn tôi”, anh Hải đau đớn kể.

Xót xa gia đình có 4 người mù lòa và 1 người bị ung thư giai đoạn cuối 6Những cơn đau từ căn bệnh ung thư vú khiến sức khỏe chị Hoa ngày một yếu đi

Từ khi 2 con mắc bệnh, tất cả tiền nong dành dụm trước đó đều được anh chị dùng để đưa 2 con đi chữa bệnh. Thế nhưng, cũng giống như anh Hải, thị lực của 2 cháu đều không được cải thiện.

Trong khi các bạn cùng trang lứa vui chơi thì cả 2 cháu Hằng và Thảo phải lò dò từng bước để tập làm quen với tầm nhìn hạn chế của mình. Đến tuổi đi học, nghe tiếng các bạn gọi nhau cắp sách đến trường, 2 con gái của anh cũng năn nỉ bố được cho đi học.

“Biết là bệnh tật các cháu như thế đi học sẽ rất khó khăn nhưng thấy các cháu thích đi nên tôi cũng đồng ý. Do tầm nhìn hạn chế nên việc tiếp thu bài rất khó khăn, các cháu lại bị một số bạn trêu đùa lên tâm lý có phần bị ảnh hưởng.

Xót xa gia đình có 4 người mù lòa và 1 người bị ung thư giai đoạn cuối 7Từ 1 lao động chính trong gia đình, giờ đây chị Hoa chỉ có thể nằm 1 chỗ

Tôi cũng cố gắng cho các cháu đi học để biết được con chữ, tính toán và hơn hết là giúp các cháu hòa nhập với cuộc sống bên ngoài chứ cũng chẳng trông mong gì nhiều”, anh Hải Tâm sự.

Càng có tuổi, tầm nhìn của anh Hải càng thu hẹp dần. Cho đến thời điểm hiện tại, khoảng cách xa nhất mà anh có thể nhìn được lúc này chỉ chưa đầy 2m. Việc tầm nhìn hạn chế khiến anh Hải không thể đi làm thêm được nữa, cả năm chỉ quanh quẩn với mấy xào ruộng.

Gánh nặng gia đình có đến 4 người mù lòa đó lại dồn cả lên đôi vai chị Hoa. Năm 2016, chị Hoa mang bầu và sinh hạ cháu Nguyễn Ngọc Sơn. Tuy nhiên, khi con vừa tròn 6 tháng tuổi thì bất hạnh lại tiếp tục xảy ra khi chị phát hiện mình bị ung thư vú.

Xót xa gia đình có 4 người mù lòa và 1 người bị ung thư giai đoạn cuối 8Cháu Nguyễn Ngọc Sơn (18 tháng tuổi) và mẹ là 2 người sáng mắt trong gia đình 6 người

“Thời điểm đó vợ tôi cứ kêu đau ngực, tôi có đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Tam Nông thì được các bác sĩ cho biết vợ tôi bị u nang và khuyên về vì bệnh tình không đáng lo.

Đến khi đưa vợ đi khám lần 2 tại Việt Trì thì lại được kết luận rằng nhà tôi bị tắc tuyến sữa. Các bác sĩ lại cho về nhà điều trị. Đến tháng 7/2017, khi vợ tôi cứ liên tục kêu đau ngực, tôi mới vay mượn đi xuống Hà Nội khám thì được chuẩn đoán vợ tôi bị ung thư vú giai đoạn cuối.

Các bác sĩ trả về vì cho rằng vợ tôi không có khả năng chữa trị vì khối u đã di căn”, anh Hải cho biết.

Xót xa gia đình có 4 người mù lòa và 1 người bị ung thư giai đoạn cuối 9Mong ước của chị Hoa là ông trời cho tôi sống khỏe mạnh thêm 1 vài năm nữa để chăm lo cho các con khôn lớn

Kể từ khi mắc bệnh, từ 1 lao động chính chăm lo kinh tế cho gia đình có đến 4 người mù lòa, chị Hoa không thể làm lụng gì được kể cả những việc nhẹ nhàng nhất.

Nén cơn đau, chị Hoa tâm sự: “Một bên ngực trái của tôi cứ xưng vù lên, đau nhức, không ăn uống được gì nhiều. Tôi biết thời gian của mình chỉ còn được tính bằng ngày. Thú thật với chú, chưa bao giờ tôi sợ chết như lúc này.

Con cái còn quá nhỏ, mẹ già và chồng mù lòa. Tôi mà chết bây giờ thì gia đình tôi sẽ ra sao. Giờ tôi chỉ mong muốn cho con cái được chữa trị để khỏe mạnh như những đứa trẻ khác và mong ông trời cho tôi sống khỏe mạnh thêm 1 vài năm nữa để chăm lo cho các con khôn lớn”.

Xót xa gia đình có 4 người mù lòa và 1 người bị ung thư giai đoạn cuối 10Từ ngày con gái mắc bệnh, mẹ chị Hoa phải sang phụ giúp chăm sóc con

Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc nghẹn ngào của những người thân thỉnh thoảng lại phát ra khi chứng kiến chị Hoa chống chịu với cơn bạo bệnh. Hơn ai hết, họ hiểu được cuộc sống đầy những khó khăn vất vả của 1 đứa trẻ nhỏ và 4 người mù lòa trong cái gia đình ấy khi chị Hoa ra đi.

Mọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân xin được liên hệ theo địa chỉ:

Anh Nguyễn Văn Hải, tổ 4, xã Dị Nậu (Tam Nông, Phú Thọ).

Số điện thoại của anh Hải: 01672.845.974

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN