Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:21
RSS

Xót xa chuyện mẹ đơn thân cắt móng tay con trai để nhà nội xét nghiệm ADN

Thứ năm, 06/04/2017, 15:41 (GMT+7)

"Nhìn con nằm ngủ lại chảy nước mắt vì thương con. Em chưa bao giờ hối hận vì sinh cháu ra, trải qua bao khổ sở để có được hôm nay, bố mẹ ruồng bỏ, thiên hạ bàn tán", người mẹ tâm sự.

Mới đây, câu chuyện của người mẹ đơn thân bị gia đình nhà chồng ruồng bỏ, bắt đưa con đi xét nghiệm ADN được chia sẻ trên một diễn đàn đã khiến nhiều chị em không khỏi xót xa, thương cảm.

Kèm theo những hình ảnh là nội dung câu chuyện: "Đẻ con ra 4 tháng rồi, mà gia đình nhà bố nó lúc đầu không nhận, giờ lại bắt đi xét nghiệm.

Đêm hôm em phải lọ mọ cắt móng tay con, mai xét nghiệm ADN các mẹ ạ. Cái khổ là nhà người ta muốn nhận cháu, muốn đi xét nghiệm, nhưng bố nó nhất định không nói gì.

Từ ngày em bầu, không một lần hỏi han, em đã quyết làm mẹ đơn thân từ đấy. Đến bây giờ nghĩ thương con, sợ sau con trách mình ích kỷ nên đành phải làm xét nghiệm theo ý nhà họ.

mẹ đơn thân xét nghiệm ADN1

Câu chuyện xót xa được đăng tải trên mạng xã hội

Nhìn con nằm ngủ lại chảy nước mắt vì thương con. Em chưa bao giờ hối hận vì sinh cháu ra, trải qua bao khổ sở để có được hôm nay, bố mẹ ruồng bỏ, thiên hạ bàn tán.

Em cũng không biết nhà họ xét nghiệm thật hay làm giả để trốn trách nhiệm. Mai mang móng tay ra tận Hà Nội cho nhà nội đứa bé".

Dường như bằng những lời kể chân tình, câu chuyện đã chạm được vào trái tim của khá nhiều chị em phụ nữ.

Vì thế, sau khi đăng tải, câu chuyện của người mẹ đơn thân này đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ các chị em, với 1.400 lượt like và gần 1.000 bình luận. Hầu hết đều tỏ ra thương cảm, xót xa cho phận người phụ nữ, đồng thời an ủi, động viên chủ nhân câu chuyện.

mẹ đơn thân xét nghiệm ADN2

Dân mạng để lại lời bình luận dưới câu chuyện được chia sẻ

Một Facebooker chia sẻ: “Bạn đã quyết làm mẹ đơn thân rồi thì sao phải để họ xét nghiệm nữa. Họ làm vậy là tỏ ý không tin tưởng bạn rồi, xét nghiệm xong có chắc họ sẽ đối xử với bạn tốt hơn không. Bỏ đi bạn ạ, nuôi dạy con cho tốt, sau con sẽ hiểu và thương mình hơn thôi".

Trích một bình luận khác: "Chị suy nghĩ dại dột quá, gia đình họ đề nghị xét nghiệm thì chị phải lường trước tất cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Có thể chị sẽ mất con, bị tranh chấp quyền nuôi con. Suy nghĩ cho thấu đáo chị nhé!”.

"Xã hội có dị nghị thì họ cũng có sống thay cho mẹ con chị đâu. Nghe em đi, đừng vì một người không đáng làm bố đứa trẻ mà chuốc họa vào người, cả mẹ lẫn con", một người khác để lại lời khuyên.

Nhìn chung, đa số tất cả các bình luận đều khuyên nhủ người mẹ đơn thân hãy vì mình, bởi chị đã quá nhọc nhằn rồi, đừng làm cho cuộc đời mình thêm phần trúc trắc.

Một số chị em khác thì bình luận như thể đang thốt lên tiếng thở dài: "Đời người phụ nữ khổ quá!", nghe sao mà chênh chao, nghẹn ngào.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus