Thứ năm, 25/04/2024 | 14:02
RSS

Xót xa cặp vợ chồng hiếm muộn vừa đón con yêu được 4 tháng lại mất đi mãi mãi

Thứ hai, 23/07/2018, 21:05 (GMT+7)

Hai vợ chồng hiếm muộn 4 năm, dành dụm mãi mới có tiền làm thụ tinh ống nghiệm. Khi bé trai kháu khỉnh ra đời khiến cặp vợ chồng ấy vỡ òa trong hạnh phúc, vậy mà…


Cặp vợ chồng hiếm muộn chạy chữa 4 năm với nhiều vất vả mới sinh được bé trai đầu lòng vào tháng 3/2018

Cặp vợ chồng ấy là anh Nguyễn Bình Sơn và chị Hà Xuân ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Bình Sơn, con trai anh là cháu Nguyễn Minh Phúc vừa qua đời ngày 20/7 khi chưa tròn 4 tháng tuổi.

Theo lời anh Sơn, trước đó 1 ngày, cháu bị sốt nhẹ và bú ít. Là ông bố bà mẹ trẻ, chưa có kinh nghiệm, vợ chồng anh rất lo lắng nên quyết định cho cháu vào Bệnh viện Đa Khoa Mường La để được thăm khám và yên tâm khi con được bác sĩ chăm sóc.

Anh Sơn cho biết: "Khi tôi cho cháu vào viện (21h tối 19/7) không hề có bác sĩ trực thăm khám cho cháu Phúc, chỉ duy nhất có một điều dưỡng chẩn đoán cháu chỉ bị sốt nhẹ, truyền nước 1 đêm rồi sáng hôm sau sẽ cho về.

Đến 2h sáng 20/7, sau khi truyền được 2/3 chai nước, thấy cháu Phúc đã tỉnh táo hơn. Nhưng điều dưỡng lại cho cháu tiếp tục truyền đường. Tuy nhiên khi truyền được 30 phút thì con đột nhiên chuyển biến xấu. 

Suốt 1 đêm dài, cháu sốt, rên, toàn thân co giật, tím tái tuy nhiên điều đáng nói là trong suốt quãng thời gian đó không hề có sự xuất hiện của bác sĩ trực ca đêm đó.

Chỉ duy nhất có một điều dưỡng và người này cũng chỉ biết lúng túng cặp nhiệt độ và không hề gọi cho bác sĩ dù tôi đã van xin."

Khi tình hình cháu Phúc đã rất nguy cấp anh Sơn cho biết anh đã yêu cầu gay gắt cho con chuyển ra bệnh viện thành phố nhưng điều dưỡng thông báo với gia đình phải chờ đến sáng, sau khi họp giao ban, hội chẩn, có chữ ký của lãnh đạo thì mới cho chuyển viện.

Tuy nhiên cháu Phúc đã tử vong sau đó khiến vợ chồng anh Sơn, chị Xuân vô cùng bàng hoàng, đau đớn. "Phải chứng kiến đứa con của mình oằn mình đau đớn cho đến lúc chết thử hỏi có cha mẹ nào chịu được. Nỗi đau ấy có lẽ sẽ day dứt, ám ảnh bậc làm cha mẹ đến suốt cuộc đời. Tưởng rằng đưa con đi viện là lo lắng cho con, ai ngờ đưa con vào cửa tử. Bố mẹ ân hận day dứt có sống nổi nữa không?”, anh Sơn buồn bã chia sẻ.

Vợ chồng hiếm muộn vừa có con cháu bé tử vong bất thường ở Sơn La 2
Bệnh viện huyện Mường La, Sơn La nơi xảy ra vụ việc

Chị Hà Xuân, vợ anh Sơn cho biết vợ chồng anh chị hiếm muộn nhiều năm do chị bị tắc vòi trứng. Trong suốt 3,4 năm gian nan tìm con, anh chị phải chắt chiu dành dụm mới có tiền để xuống Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm thụ tinh ống nghiệm.

Trong suốt thời gian mang thai, chị Xuân phải nghỉ việc ở nhà, nằm bất động trên giường, mọi sự chăm sóc đều nhờ đến người mẹ lớn tuổi của chị. Ngày đêm anh chị mong mỏi từng ngày được gặp con. Thế rồi đến tháng 3/2017, khi được 9 tháng 10 ngày cháu Phúc ra đời trong hạnh phúc vỡ òa của hai vợ chồng cùng cả gia đình hai bên.

Vậy mà cháu lại ra đi quá đột ngột khiến anh chị vô cùng đau xót. “Mới mấy ngày trước đây thôi, trong vòng tay tôi còn là đứa con trai thơ ngây, bé nhỏ, luôn vui tươi cười đùa vậy mà giờ đây, tôi chỉ có thể ngắm con trên tấm ảnh thờ. Thân thể bé nhỏ mà tôi thường ôm trọn vào lòng hít hà, ôm ấp giờ chỉ là nấm mồ nhỏ lạnh ngắt.” anh Sơn buồn bã nói.

Đến giờ vợ chồng anh vẫn chưa thể tin con trai bé bỏng đã ra đi đột ngột đến vậy, anh chị không biết đối diện với những ngày tháng sắp tới ra sao khi cơ hội được làm cha làm mẹ hiếm hoi của mình vừa mới được mấy tháng đã mất đi vĩnh viễn.

Điều anh chị mong muốn lúc này là các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những y, bác sĩ trong vụ việc đau lòng của cháu Phúc con anh chị.


Xem thêm Clip: 5 người can thiệp điểm thi ở Sơn La, PGĐ Sở GD&ĐT cũng tham gia

Lam Khuê
Theo Đời sống Plus/GĐVN