Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:36
RSS

Xôn xao quanh câu chuyện người đàn ông nhiễm HIV bị tố xâm hại bé gái 11 tuổi

Thứ bảy, 29/07/2017, 20:41 (GMT+7)

Sau khi rủ bé Ng. sang nhà ăn mì tôm, ông H. đã dùng sức khống chế, thực hiện hành vi đồi bại và đe dọa cháu không được nói với ai.

Ngày 29/7, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Hoàng Văn Hoan, Trưởng Công an xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình) cho biết vào ngày 30/4, trên địa bàn Hoàng Long (xã Trường Yên) xảy ra vụ việc một cháu bé bị người đàn ông nhiễm HIV giai đoạn cuối xâm hại ngay tại nhà riêng.

Theo đó, vào thời gian trên, Công an xã Trường Yên nhận được đơn tố giác của gia đình chị Nguyễn Thị N. về việc ông Vũ Văn H. (54 tuổi, người cùng thôn) có hành vi xâm hại con gái chị là cháu Nguyễn Thị Ng. (11 tuổi).

Theo nội dung đơn tố cao, vào khoảng 17h30 ngày 30/4, chị N. vừa đi làm về nhà thì thấy 2 người con gái là cháu Nguyễn Thị T. (14 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Ng. (11 tuổi) đang ngồi ôm nhau khóc trong nhà.

Ngay sau đó, chị N. đã gặng hỏi nhưng cả 2 con đều không nói, nét mặt sợ sệt. Ngồi động viên 2 con một lúc lâu sau, chị N. tá hỏa khi được các cháu cho biết đứa con gái út của chị là cháu Ng. bị ông Vũ Văn H. xâm hại.

Theo đó, vào buổi trưa cùng ngày, khi cháu con chị N.. đang nhặt rau ở sân thì ông H. qua nhà chơi và rủ các cháu sang ăn mỳ tôm. Do biết ông H. bị HIV nên cháu T. không sang, chỉ có cháu Ng. đi theo ông H.

Căn nhà của ông H. nằm ngay sát với nhà của gia đình cháu Ng. (khoanh đỏ). Ảnh: Duẩn.

Khoảng 20 phút sau, không thấy em gái về nhà nên T. chạy sang nhà ông H. để tìm em thì phát hiện ông H. đang nằm đè lên người em gái mình. “Lúc đó, em cháu bị lột hết quần áo, quần ông H. mặc cũng tụt xuống quá đầu gối. Cháu bèn hô to: “Bác H. bác làm gì em gái cháu thế”, thì ông H. luống cuống đứng lên kéo quần và quát cháu: “Tao có làm gì em mày đâu”, cháu T. nhớ lại.

Sau đó, T. đưa em gái về nhà và được em gái kể lại toàn bộ sự việc bị ông H. xâm hại. Một lúc sau, ông H. tìm đến nhà và dọa nạt nếu 2 cháu nói sự việc cho ai biết sẽ đánh đòn nên cháu không dám nói với ai.

Uất ức trước hành vi đồi bại của người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần, chị N. đã làm đơn tố cáo lên Công an xã Trường Yên mong cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Cháu Ng. bị ông H. gọi sang nhà ăn mì tôm rồi thực hiện hành vi xâm hại. Ảnh: Duẩn.

“Nắm được tình hình, chúng tôi đến nhà ông H. yêu cầu làm rõ vụ việc nhưng ông H. cố thủ trong nhà, luôn miệng phủ nhận hành vi đồi bại. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi đã báo cáo lên cơ quan Công an huyện Hoa Lư để điều tra vụ việc”, ông Hoan thông tin.

Ngay ngày hôm sau, Công an huyện Hoa Lư đến nhà ông H. để tìm hiểu vụ việc thì người đàn ông này đã bỏ trốn đi đâu không rõ. Phải 4 ngày sau, cơ quan chức năng mới tìm được nơi ông H. đang lẩn trốn và mời lên trụ sở để làm việc.

Tại buổi làm việc, ông H. vẫn tiếp tục phủ nhận những cáo buộc của chị N. và cho rằng chị N. dựng chuyện làm ảnh hưởng đến danh dự của ông. Cũng trong ngày 30/4, cháu Ng. được người nhà đưa đi giám định việc bị ông H. xâm hại.

Trong khi chờ kết quả giám định của đơn vị chuyên môn, cơ quan công an đã thả cho ông H. về nhà.

Anh Nh. (bố cháu Ng.) mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay. Ảnh: Duẩn.

“Kết quả giám định tình trạng bị xâm hại cho biết vùng kín của cháu Ng. bị sưng đỏ, màng trinh không bị rách”, ông Hoan thông tin.

Sau khi có kết quả giám định, cơ quan chức năng tiếp tục mời ông H. đến trụ sở để làm việc thì phát hiện ông H. đã cắt tay tự tử. Khi phát hiện vụ việc, ông H. đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với PV về ông H. ông Hoan cho biết: “Ông H. trước đây cũng đã từng tham gia bộ đội. Sau khi ra quân, ông H. trở về địa phương làm ăn rồi sau đó đi theo người quen lên làm việc gì đó trên mạn Tây Bắc.

Vài năm sau trở về quê thì ông H. được xác định đã bị nhiễm HIV. Cũng kể từ đó, người vợ do lo sợ cũng bỏ nhà đi nơi khác sống. Các con đều đã lập gia đình nên chỉ có mình ông H. sống trong căn nhà tương đối khang trang.

Thỉnh thoảng, các con có về thăm và gửi biếu ông H. tiền rồi lại đi luôn vì không dám ở lâu với bố sợ bị lây nhiễm. Ngoài bệnh HIV giai đoạn cuối, ông H. còn bị viêm phổi khá nặng, thường xuyên phải đi viện điều trị”.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN