Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:39
RSS

Xe chở học sinh gặp nạn ở Tam Đảo: Học trò cũ nghẹn ngào hay tin cô giáo mất

Thứ sáu, 09/06/2017, 11:59 (GMT+7)

Một trong hai phụ huynh tử vong trong vụ tai nạn ở Tam Đảo là một cô giáo dạy cấp 2. Thông tin cô mất khi đi du lịch cùng lớp của con trai khiến ai cũng bàng hoàng, đau xót.

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Tăng Thông – Trưởng phòng giáo dục huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết vụ tai nạn ở Tam Đảo xảy ra vào ngày 8/6. Trước đó, thể theo nguyện vọng của học sinh và phụ huynh, có 3 lớp thuộc khối 11 của trường THPT An Dương tổ chức chuyến du lịch Tam Đảo từ ngày 7/6.

vụ tai nạn ở Tam Đảo 1

Hiện trường vụ tai nạn ở Tam Đảo khiến 2 phụ huynh thiệt mạng. Ảnh Thanh Niên

Đến sáng 8/6, xe chở lớp 11B5 trở về, khi đi đến km19 + 500 thuộc Quốc lộ 2B, đoạn qua xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc thì mất lái đâm vào vách núi. Vụ tai nạn giao thông ở Tam Đảo khiến 1 phụ huynh tử vong tại chỗ, 1 phụ huynh qua đời trên đường đi cấp cứu trong khi các học sinh chỉ bị thương nhẹ.

Theo lời một số học sinh cũ của trường THPT An Dương, phụ huynh học sinh tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn giao thông ở Tam Đảo là cô Vũ Đông (giáo viên trường THCS An Dương), có con trai học lớp 11B5 trường cấp 3 An Dương. Thông tin cô Đông qua đời khi đi du lịch cùng lớp con trai khiến đồng nghiệp và học trò không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Trên trang cá nhân của cô giáo cấp 2, nhiều người đã để lời những dòng tiếc thương trước sự ra đi quá đột ngột của nạn nhân. Một đồng nghiệp cũ của cô Đông viết: “Cả một đêm dài em cứ mơ mẩn những ký ức cũ về chị. Ngày hôm kia 2 chị em còn chat chit với nhau. Sẽ nhớ mãi nụ cười rạng rỡ ấy. Bình yên nơi ấy chị nhé. Cầu mong linh hồn chị được siêu thoát”.

vụ tai nạn ở Tam Đảo 2

vu tai nan o tam dao 3

vụ tai nạn ở Tam Đảo 4

vụ tai nạn ở Tam Đảo 5

Vụ tai nạn ở Tam Đảo khiến đồng nghiệp, học trò của cô Đông bàng hoàng. Ảnh chụp màn hình

Những thế hệ học trò của cô Đông không nén nổi nước mắt khi hay tin về vụ tai nạn ở Tam Đảo. Các em liên tục chia sẻ những bức ảnh, kỷ niệm một thời với cô giáo đã dạy dỗ mình nên người. Được biết, cô Đông là một trong những giáo viên dạy Văn – Sử rất được lòng học sinh vì chuyên môn giỏi, thân thiện và tâm lý.

Một học sinh của cô giáo cấp 2 tâm sự: “Nụ cười này sẽ mãi mãi chúng em khắc ghi! Cô an nghỉ nhé, cô hãy vui vẻ như thế này vui đùa với gió với mây nhé cô!!! Chúng em mãi mãi nhớ về cô!”.

Một học trò khác của cô Đông đau đớn chia sẻ: “Cô ơi cô đã hứa với em những gì mà tại sao lại như vậy ạ? Cô đã dạy dỗ em với các bạn, giúp cho em với các bạn lớn khôn, vậy mà giờ này cô đã không còn nữa. Tại sao ông trời lại lấy đi mất một người cô của chúng em? Em nhớ cô! Cô mãi trong tâm của em!”.

Trong khi đó, một số người quen biết khi hay tin về vụ tai nạn giao thông ở Tam Đảo đã mượn đôi dòng thơ để tiễn biệt cô Đông và gửi lời chia buồn tới gia đình, đồng nghiệp và học trò của cô:

“Cánh hải âu xanh chao nghiêng đầu sóng bạc

Để khung trời lạ quá con ơi

Một chớp mắt đã thành cõi khác

Thương cho con đã tận phía chân trời 

Nước mắt bao người đã thấy rơi rơi

Lòng đất mẹ con về mãi mãi

Trước hồn con bao lớp trẻ ngậm ngùi 

Trái tim thắt mà nghẹn lòng con ạ

Nhớ ơn con nhà giáo đã ươm mầm

Mang tuổi đời đang tràn nhựa sắc xuân

Về cõi Phật trước bao mùa gặt hái”.

tai nạn giao thông ở Tam Đảo 6

Trường An Dương hủy các chuyến du lịch hè sau vụ tai nạn giao thông ở Tam Đảo. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vụ tai nạn ở Tam Đảo, thầy Phạm Hoàng Hưng – Hiệu trưởng trường THPT An Dương cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, nhà trường đã cử chủ tịch công đoàn và phó hiệu trưởng đi cùng người thân các nạn nhân lên hiện trường để phối hợp giải quyết công việc, đưa học sinh và thi thể 2 phụ huynh về địa phương.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Quang Hưng – giáo viên Thể dục của trường THTP An Dương thông báo trên trang cá nhân: “Nhà trường, chi hội phụ huynh và toàn thể các em học sinh đã quyết định hủy tất cả các chuyến du lịch vui chơi trong hè này để chia buồn và động viên với tập thể lớp 11B5 sau vụ tai nạn ở Tam Đảo”.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN