Thứ năm, 28/03/2024 | 18:17
RSS

Xả thân cứu người tự tử, chàng du học sinh Việt thành anh hùng ở Nhật Bản

Thứ tư, 07/06/2017, 07:39 (GMT+7)

Chàng du học sinh Việt tên là Lê Thanh Trung đã nhảy xuống sông để cứu người phụ nữ Nhật khoảng 40 tuổi đang tự tử.

Theo Mainichi, chàng trai 26 tuổi đã nhảy xuống sông cứu người tự tử là một phụ nữ trung niên vào hôm 2/6. "Tôi cũng hơi bất ngờ nhưng cứu người là việc nên làm", Lê Thanh Trung nói về việc cứu người phụ nữ anh không quen biết.

Trung kể lúc 1h sáng 2/6, khi đang ngủ thì anh nghe thấy tiếng kêu của một phụ nữ ở bên ngoài. "Khi nhìn ra cửa sổ thì tôi thấy thấp thoáng bóng một phụ nữ cố lao mình xuống dòng sông Tagawa gần đó", anh nói.

Chân dung Lê Thành Trung, chàng trai Việt cứu người tự tử ở Nhật. Ảnh: Mainichi

"Có phải người ta định tự tử không?", anh nhớ lại ý nghĩ hiện lên trong đầu mình khi đó. Anh lập tức đánh thức người bạn cùng phòng và chạy vội đến hiện trường.

Trung âm thầm lội về phía người phụ nữ vốn đang rất kích động mà không đánh động cô. Khi đến gần, anh mới tìm cách giúp cô bình tĩnh trở lại và rồi cố đưa cô vào bờ

Cửa hàng bán lốp xe trong thành phố, nơi Trung đang làm việc bán thời gian, đã khen ngợi và tặng anh một món quà nhỏ vì hành động dũng cảm. "Tôi làm điều đó không phải vì muốn được khen ngợi nhưng tôi cũng rất vui khi nhận được lời khen", Trung chia sẻ.

Chủ cửa hàng, ông Koichi Saito, 41 tuổi, cho biết Trung có phẩm chất và thái độ làm việc nghiêm túc. "Tôi không ngạc nhiên khi biết Trung cứu người lạ, tôi nghĩ đó là bản năng", ông nói.

Tháng 10/2015, Trung quyết định tạm xa vợ con ở Việt Nam để sang Nhật học tiếng và làm việc. Anh học tiếng Nhật ở một ngôi trường trong thành phố suốt một năm rưỡi, các nhân viên trong trường cũng chính là người giới thiệu anh vào cửa hàng bán lốp xe.

Từ tháng 4, anh chuyển sang học tại trường Quản trị kinh doanh Shinshin Gakuin. "Tôi yêu cửa hàng đang làm và muốn trở thành nhân viên chính thức ở đây", Trung nói.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus