Thứ năm, 28/03/2024 | 18:39
RSS

Vương Anh Ole: "Sau khi tham gia Sao nhập ngũ, mình tăng cân và đẹp trai hơn"

Chủ nhật, 03/09/2017, 07:12 (GMT+7)

"Trước khi tham gia, mình lường trước được sẽ rất mệt, căng thẳng, nghiêm túc và quyết tâm phải vượt qua bằng được. Thế nhưng, mà mọi thứ khó khăn gấp đến 80 lần những gì mình nghĩ", Vương Anh chia sẻ.

Vương Anh Ole (Trần Vương Anh, sinh năm 1992) là một gương mặt quen thuộc trong giới trẻ, được biết đến qua nhiều bộ phim sitcom nổi tiếng như Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn…

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m83, cùng với khuôn mặt điển trai, nam tính. Vương Anh được các bạn trẻ mến mộ với hình tượng là một hot boy đa tài với niềm đam mê diễn xuất, là người mẫu cho nhiều tạp chí tuổi teen, một MC vui tính, dí dỏm.

Mới đây, Vương Anh tham gia Sao nhập ngũ mùa 3 và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Ngay sau khi chương trình khép lại, Đời sống Plus đã có cuộc trò chuyện ngắn với chàng trai 9X đa tài này.

Vương Anh Ole

Vương Anh Ole tham gia "Sao nhập ngũ mùa 3"

- Lý do gì khiến bạn quyết định tham gia “Sao nhập ngũ” năm nay?

- Đây là một chương trình thực tế về Quân đội nhân dân Việt Nam và cảm giác khi được huấn luyện để trở thành một chiến binh thực sự làm mình cảm thấy rất hào hứng. Nhận được lời mời tham gia chương trình mình đã quyết định ngay lập tức không chần chừ. Và đến bây giờ mình vẫn không hề thấy hối hận.

- Trước khi tham gia, bạn tưởng tượng thế nào về những gì mình sẽ trải qua? Khi được trải nghiệm, có giống những gì bạn nghĩ?

Trước khi tham gia, mình lường trước được sẽ rất mệt, căng thẳng, nghiêm túc và mình vẫn quyết tâm phải vượt qua bằng được. Thế nhưng, mọi thứ khó khăn gấp đến 80 lần những gì mình nghĩ. Thở không kịp nhưng vui lắm. Tình cảm anh em đồng chí luôn là động lực khiến cho mình quyết tâm hơn.

Vương Anh Ole

- Trong quá trình tham gia, có khi nào bạn nghĩ sẽ bỏ cuộc, điều gì khiến bạn quyết tâm tiếp tục?

- Như mình đã nói thì tình cảm của các đồng chí luôn khiến mình có thể vượt qua được giới hạn để hoàn thành nhiệm vụ. Còn số lần mình nghĩ bỏ cuộc chắc bằng đúng số nhiệm vụ được đề ra, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được. May quá!

- Kỷ niệm bạn nhớ nhất khi tham gia chương trình?

- Có rất nhiều kỉ niệm nên nhớ nhất mình cũng không rõ. Có lần trời lạnh mà phải vượt sông, có lần trời mưa mà vác 25kg vượt đèo vượt suối, có những lần ra chiến trường đánh trận giả... tất cả đều là những kỉ niệm rất đáng nhớ không bao quên.

Sao nhập ngũ (SS3): KLT -Tập 1: Kỷ luật thép

- Sau khi trở về, những ngày tham gia ngắn ngủi đó có ảnh hướng đến suy nghĩ, lối sống… của bạn không?

- Mình sống có ích hơn, có kỉ luật nề nếp hơn. Việc đầu tiên mình làm được là sáng ngày ra mình đã chịu gấp chăn và mình ra ngoài luyện tập và suy nghĩ tích cực hơn. Tính đến thời điểm này mình cũng tăng cân kha khá, đẹp trai hơn rồi, (cười).

- Sau khi cùng tham gia chương trình, bạn có cảm nhận như thế nào về những người đồng hành Khắc Việt và Huy Cung?

- Mình thấy thân thiết hơn với 2 người anh em, không gọi là vào sinh ra tử nhưng cũng là đồng cam cộng khổ. Phải có duyên mới được ở với nhau tình cảm như vậy.

Anh Việt chỉ cho mình khá nhiều điều về ý chí của một người đàn ông, điều hay lẽ phải, nên hay không nên. Huy Cung thì luôn động viên, lên tinh thần cho em dù rằng chưa chắc bạn ý đã làm được...

Thực sự thì sau chương trình, mình cảm thấy rất trân trọng những đồng chí, người bạn, người anh em như anh Việt và Huy Cung.

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN