Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:47
RSS

Vừa ngăn nhảy cầu Bãi Cháy tự tử, nam thanh niên lại về nhà uống acid

Thứ hai, 23/07/2018, 16:45 (GMT+7)

Có ý định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử nhưng được công an giải cứu, nam thanh niên về nhà uống acid với quyết tâm quyên sinh.

Thông tin từ báo Kiến Thức cho biết, bác sĩ Nguyễn Thế Hưng, người trực tiếp điều trị cho nạn nhân tại Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, khoảng 8h22 phút, người nhà đưa anh Nguyễn Anh V. (SN 1991, phường Đại Yên, TP Hạ Long) vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nôn ra máu, ý thức còn tỉnh nhưng không tiếp xúc.

Người thân của anh V. cho biết, anh được phát hiện nằm bất động, xung quanh vương vãi dịch acid được lấy trong bình ắc quy, có dấu hiệu bị loét miệng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân có xu hướng bị nhiễm acid. “Bệnh nhân đã tỉnh táo hơn nhưng không tiếp xúc với ai. Hiện sức khỏe bệnh nhân rất khó lường, chưa qua cơn nguy kịch bởi acid có thể ăn mòn hệ tiêu hóa, gây thủng thực quản dạ dày, chảy máu dạ dày, nhiễm acid máu”, bác sĩ Hưng cho biết thêm.

Bị công an ngăn nhảy cầu Bãi Cháy tự tử, nam thanh niên về nhà uống acid
Hiện trường nơi giải cứu anh V. nhảy cầu. Ảnh: PLO

Trong khi đó, chỉ vừa sáng nay, Lãnh đạo đội Kiểm soát giao thông số 2 (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho PV Vietnamnet biết, vào 23h tối hôm qua, khi đang trên đường đi hỗ trợ chống ngập lụt tại dốc Đèo Bụt về, tới cầu Bãi Cháy, Đại uý Nguyễn Trung Dũng, Thượng uý Lương Minh Tuyên và chiến sỹ Vũ Minh Hiếu phát hiện V. xuống xe máy rồi trèo qua lan can cầu. 

Cả 3 người đã xuống xe rồi cùng người dân khuyên nhủ người này. Đại uý Dũng cho biết, lợi dụng lúc nam thanh niên không để ý, anh cùng người dân đã tóm lấy tay rồi kéo vào chỗ an toàn.

Tại trụ sở Công an TP Hạ Long, người này cho biết do buồn chán nên có ý định nhảy cầu. Khoảng hơn 1 tiếng sau, người thân và vợ tới đưa V. về nhà, Vietnamnet đưa tin. 


Xem thêm: Danh tính các nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN