Thứ năm, 18/04/2024 | 09:40
RSS

Nữ tác giả loạt ảnh trẻ em cực đẹp: "Con gái theo nghề nhiếp ảnh chỉ sợ “lười” lấy chồng"

Thứ ba, 28/02/2017, 06:54 (GMT+7)

Bỏ ngang một ngành khác để theo học nhiếp ảnh, mức thu nhập hiện tại của Ngọc Bích là niềm mơ ước. Tuy nhiên, với Ngọc Bích, theo đuổi đam mê là điều quan trọng nhất.

Kiều Ngọc Bích (sinh năm 1992), là cái tên nổi bật trong giới nhiếp ảnh trẻ với nickname Tiểu Ann. Cô gái từng khiến dân mạng mê mệt với nhiều bộ ảnh đẹp, trong đó có bộ ảnh “Em bé người Mông” từng gây xôn xao.

Ngọc Bích từng là sinh viên năm 3 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Đại học Mở Hà Nội Tuy nhiên, cô nàng đã bỏ ngang việc học tập tại đây để thi vào khoa Nhiếp ảnh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Đến nay, cô đã theo học tại ngôi trường này được 2 năm.

Nhiếp ảnh là một công việc khá khó khăn với con gái nhưng Ngọc Bích luôn tự tin theo nghề bởi cô rất năng động và yêu thích dịch chuyển. Quan trọng hơn, bản thân cô gái 9X có đam mê đặc biệt lớn với nhiếp ảnh nên luôn thấy hứng khởi và không hề mệt mỏi.

Kiều Ngọc Bích1

Nhiếp ảnh trẻ Kiều Ngọc Bích với nickname Tiểu An

Bộ ảnh em bé má phúng phính khóc vì sợ chó nổi tiểng của cô gái 9X.

Mức thu nhập khiến nhiều người mơ ước từ việc chụp ảnh

- Từ bỏ một ngành học khác để theo con đường nhiếp ảnh, đến nay có giây phút nào bạn cảm thấy hối hận vì điều này?

- Chưa khi nào mình hối hận về việc bỏ ngành học cũ để theo nhiếp ảnh cả. Thực ra mình thấy mọi việc xảy ra trên đời này dường như đều có sự liên kết và dẫn dắt đến nhau vậy. Mình vẫn tin là "nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề". Giống như trước khi biết đến chụp ảnh thì mình vẫn luôn nghĩ lớn lên sẽ làm thiết kế thời trang, chứ không biết lại có ngày mình gắn bó với chiếc máy ảnh như thế này.

- Vừa học, lại vừa thực hiện đam mê chụp ảnh, bạn sắp xếp thời gian để làm 2 công việc này thế nào?

- Việc học ở trường nghệ thuật cũng nhẹ nhàng hơn so với các trường Đại học khác nên mình cũng tranh thủ được nhiều thời gian cho công việc hiện tại.

Thường thì buổi sáng đi học, chiều được nghỉ mình lại sắp xếp đi chụp cho khách. Vừa đi học, rảnh là đi chụp nên thời gian của mình gần như là kín mít, cũng không có lúc rảnh rỗi để dành cho bản thân. Thế nhưng, vì công việc cũng đúng ngành đang học nên cũng bổ trợ cho nhau luôn, chắc bởi vậy nên việc học của mình không bị ảnh hưởng chút nào.

Những hình ảnh cực đáng yêu về trẻ em qua ống kính của Ngọc Bích.

 

- Bạn có thể tiết lộ một chút, với rất nhiều bộ ảnh được dân mạng yêu thích như vậy thì hiện tại mức thu nhập của bạn ở mức nào?

- Thu nhập bình quân 1 tháng của mình rơi vào khoảng 50-60 triệu. Mình tự nuôi bản thân ăn học và trang trải cuộc sống cũng 3-4 năm trở lại đây rồi.

Từ hồi quyết định bỏ ngang trường đại học cũ để đi theo ngành chụp hình thì mình cũng xác định tự làm tự nuôi được bản thân và phát triển thật tốt để bố mẹ yên tâm với sự lựa chọn của mình. May mắn là công việc ngày càng thuận lợi, việc học ở trường mới mình cũng đảm bảo rất tốt nên bố mẹ hài lòng lắm.

- Với mức thu nhập đó, ngoài việc tự lo cho bản thân thì chắc hẳn bạn cũng phụ giúp cho bố mẹ?

- Mình vẫn chưa giúp bố mẹ được nhiều nhưng có điều kiện là lại nghĩ mua gì tặng bố mẹ ngay. Chỉ nhìn ánh mắt bố mẹ tràn đầy tự hào và vui vẻ về con gái là mình lại thấy có động lực lớn cho công việc.

Tình yêu và tình thân gia đình hiện lên rất ấm áp qua từng bức ảnh do Ngọc Bích chụp.

Chân dung cũng là thế mạnh của cô gái trẻ này.

Con gái theo nghề nhiếp ảnh chỉ sợ “lười” lấy chồng

- Bạn thích những bộ ảnh được thực hiện theo chủ đề và phong cách như thế nào?

- Mình là người theo chủ nghĩa lãng mạn và khá yêu thích sự cổ điển nên ảnh mình chụp cũng mang màu sắc như vậy. Thực ra nhìn ảnh chụp cũng thấy được rõ nội tâm và con người của tác giả luôn đó. Retro hay Vintage đều phong cách mà mình hướng đến và đặc biệt yêu thích từ ngày đầu cầm máy.

- Nếu tự cảm nhận, bạn có biết vì sao rất nhiều người thích mê mệt những bộ ảnh mình chụp không?

- Nếu tự cảm nhận, mọi người thích ảnh của mình nhiều như vậy chắc là do đa số đều là phái nữ nên tư duy cũng lãng mạn. Và có lẽ mình là con gái nên mắt nhìn ảnh cũng tinh tế hơn, dễ dàng bắt được góc đẹp và tự nhiên hơn cho mọi người.

Kiều Ngọc Bích6

Retro hay Vintage là phong cách chụp ảnh mà Tiểu An yêu thích

Kiều Ngọc Bích6

- Điều bạn lo lắng nhất khi một người con gái theo nghề nhiếp ảnh là gì?

- Điều phiền muộn nhất mà một người con gái theo đuổi ngành nghề mà đa phần dành cho "đàn ông" như thế này có lẽ là vấn đề sức khoẻ và nhan sắc bị hao mòn.

Bởi vì thực sự đây là một công việc rất vất vả với con gái. Nếu không có đam mê thì không thể vượt qua được việc quanh năm dãi nắng dãi gió đi chụp, rồi lại hay thức đêm triền miên để làm ảnh. May mắn thay mình có đủ sự say mê nên đôi khi chỉ cần cầm máy là có thể quên hết mọi thứ tồn tại xung quanh.

- Và bạn có sợ “ế bền vững” vì nghề?

- Mình không sợ ế lắm, mà chỉ sợ ham nghề quá xong nghĩ đến lấy chồng lại "lười" thôi (cười).

- Nói đến chuyện tình yêu, bạn có đang yêu ai không?

- Mình cũng có người yêu được vài năm rồi, cậu ấy cũng là một trong những người đầu tiên dẫn dắt mình vào con đường nhiếp ảnh. Chúng mình bằng tuổi lại cùng nghề nên cũng hiểu và dễ dàng hỗ trợ cho nhau trong công việc hơn.

L.H
Theo Đời sống Plus