Thứ ba, 16/04/2024 | 21:20
RSS

Vừa gặp mặt chàng trai lần đầu, cô gái 'cưa cẩm' bằng 65 nghìn tin nhắn

Thứ hai, 14/05/2018, 16:27 (GMT+7)

Sau buổi hẹn đầu tiên, cô gái gửi liền 65.000 tin nhắn cho chàng trai, thậm chí đột nhập vào nhà anh này tắm trộm.

Một bằng chứng phản bác cho câu "tình chỉ đẹp lúc còn dang dở" mới đây đã được cô Jacqueline Ades, người Arizona (Mỹ) chứng minh khi cô này bị cảnh sát buộc tội quấy rối một người đàn ông bằng cách gửi cho anh ta 65.000 tin nhắn, đồng thời đột nhập vào nhà người trong mộng để tắm rửa vô tư sau khi gặp nhau mới chỉ... một lần.

Jacqueline Ades, 31 tuổi, bị bắt tại Phoenix hôm thứ Ba tuần trước về tội đe dọa đời tư, rình rập và quấy rối người khác. Khi bị bắt, cô nàng này vẫn ngoan cố trả lời phỏng vấn từ nhà tù rằng: "Anh ấy là tri kỷ của đời tôi."

Hai người này được cho là đã bắt đầu hẹn hò qua mạng vào năm 2017. Ades, với tư cách một nghệ sĩ trang điểm, đã gửi một khối lượng tin nhắn khổng lồ đến anh chàng tới từ Paradise Valley và biến cuộc sống của anh ta thành địa ngục không hơn không kém.

Có những ngày, số lượng tin nhắn được gửi lên tới 500, theo tin từ đài ABC15; Ades đồng thời cũng thường xuyên quấy rối nạn nhân khi đỗ xe bên ngoài nhà và tắm chui trong bồn tắm của anh ta.

cưa cẩm chàng trai
Chân dung cô nàng Jacqueline Ades. Ảnh: Instagram

Ades thậm chí còn tự xưng là một "Hitler mới", đồng thời liên tục khẳng định rằng mình không hề rình rập hay đe dọa nạn nhân mà chỉ đơn giản là quá yêu anh ta.

Người phụ nữ si tình cho hay, cô đã lên kế hoạch từ Miami sang Arizona khi làm quen với nạn nhân trên mạng, và sau đó sắp xếp gặp gỡ lần đầu vào ngày 19 tháng 1 năm 2017.

Cô ta sang Arizona, ở trong nhà nạn nhân ba ngày trước khi đi California rồi quay trở lại Arizona. “Chuyện này xảy ra khi chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau,” nghi can kể. “Tôi bảo anh ấy, nếu anh chặn em trên mạng, em sẽ đến và dọn đến đây luôn. Anh ấy chặn tôi, nên tôi đến đây".

Bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ Ades nhiều lần vì bị tình nghi xâm nhập gia cư. Cảnh sát cho hay, nạn nhân vào ngày 8 tháng 4 đang du lịch ngoại quốc đã phát hiện ra nghi can ở trong nhà mình qua hệ thống camera giám sát.

Khi cảnh sát đến nơi, Ades đang thư giãn trong bồn tắm. “Khi bạn tìm thấy tình yêu, không có gì hoàn hảo cả,” nghi can nói. “Đây là một hành trình".


Xem thêm: Đã bắt được 1 nghi cân đâm 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN