Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:37
RSS

Vụ xe khách tông cột điện ở Cần Thơ: Đau đớn nhìn vợ kẹt dính vào dưới gầm ghế, mặt đầy máu

Thứ sáu, 06/10/2017, 20:45 (GMT+7)

Nhân chứng sống sót sau vụ xe khách tông cột điện ở Cần Thơ, ông Trần Mỹ Diện (44 tuổi) cho hay ông như chết lặng khi phát hiện vợ kẹt dính vào gầm ghế.

Vụ xe khách tông cột điện ở Cần Thơ xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 6/10, trên quốc lộ 91 qua địa bàn Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ). Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô loại 25 chỗ mang BS 51B - 086.79 do tài xế Huỳnh Ngọc Tấn (44 tuổi, ngụ Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Cần Thơ đi An Giang.

Khi đến địa bàn P.Long Hưng (Q.Ô Môn), xe 51B - 086.79 bất ngờ mất lái, lấn sang trái, tông sập một quán nước bên đường, húc gãy cột điện trung thế. Cú va chạm khiến xe 51B - 086.79 bị lật ngang, 2 hành khách chết tại chỗ, 14 người khác bị thương.

Nạn nhân vụ xe khách tông cột điện ở Cần Thơ trong bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet
Nạn nhân vụ xe khách tông cột điện ở Cần Thơ trong bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet

Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện ở địa phương cấp cứu, những trường hợp nặng thì được chuyển ngay lên bệnh viện tuyến trên. Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, cảnh sát đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.

Đến 5h sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Cảnh sát lập hồ sơ, đang lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Danh tính hai nạn nhân tử vong tại hiện trường chưa được cảnh sát công bố. 

Anh Nguyễn Văn Hoàng, người dân có nhà kế bên hiện trường, cho biết lúc đó, anh đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu. Cả nhà dậy thì phát hiện ôtô đã tông sập quán nước kế bên, lật chỏng bánh.

“Tiếng kêu cứu dữ lắm. Những người còn khỏe thì bò ra ngoài. Tôi cùng mọi người lại hỗ trợ, kéo 3 người bị kẹt trong xe. Hai người chết tại chỗ, người còn lại cũng lay lắt”, anh Hoàng nói.

Chiếc xe khách tông cột điện ở Cần Thơ làm 16 người thương vong. Ảnh: Thanh Niên
Chiếc xe khách tông cột điện ở Cần Thơ làm 16 người thương vong. Ảnh: Thanh Niên

Theo lời các nhân chứng, ôtô đưa khách từ Thốt Nốt đi Vũng Tàu và đã đón được gần 20 khách. Trên đường đi từ Thốt Nốt đến địa phận quận Ô Môn, tài xế quên giấy tờ. Trong khi tài xế cho xe quay lại được khoảng hơn 1 km thì mất lái, lao sang phần đường bên trái và dẫn đến tai nạn.

Gương mặt chưa hết hoảng hốt, ông Trần Mỹ Diện (44 tuổi) là một trong những người may mắn thoát chết nói mình không nhớ gì nhiều vì bị chấn động tâm lý.

“Trên xe lúc đó có khoảng 20 người, ai cũng hoảng sợ. Chiếc xe lúc đó chạy khoảng 100 km/h. Tôi ngồi ôm chặt con gái 5 tuổi vào lòng. Vài phút sau nghe tiếng động mạnh và chiếc xe bị lật”, ông Diện nói và cho biết, thời điểm này ông đi tìm vợ và phát hiện vợ bị kẹt dính vào dưới gầm ghế.

“Tôi nghĩ vợ tôi không còn sống vì mặt đầy máu”, ông Diện kể tiếp. Sau đó, người dân đã báo lực lượng chức năng và hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài để đến bệnh viện cấp cứu.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN