Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:29
RSS

Vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng: Lạnh người lời kể của nạn nhân

Chủ nhật, 22/07/2018, 21:41 (GMT+7)

Xe khách giường nằm BKS 17K 8496 lưu thông theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng đã tông vào hộ lan mềm và lăn xuống vực với độ sâu khoảng 50 m tại chân đèo Cao Bắc.

Theo tin tức từ VOV, vụ tai nạn thảm khốc trên xảy ra vào khoảng 6h sáng 22/7, thời điểm trên chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Duyệt Thuỷ chạy tuyến Cao Bằng - Thái Bình đã lao thẳng xuống vực sâu khu vực đèo Tài Hồ Sìn (Cao Bằng).

Vụ tai nạn khiến 4 người chết gồm: Nguyễn Doãn Đạo (SN 1982, quê Thái Bình); Trịnh Tiến Hoàng (SN 1990, quê Thái Nguyên); Lương Văn Thức (SN 1975, quê Kiến Xương, Thái Bình); Đàm Thị Thơm (SN 1963, quê Cao Bằng).

Vụ việc làm 3 người bị thương nặng gồm: Đả Thị Khuyên (SN 1954, quê Thái Bình); Phụ xe Trần Thanh Khánh (Lào Cai) và Nguyễn Thị Hảo (SN 1980, chưa rõ quê).

Giây phút xe khách lao xuống vực sâu ở Cao Bằng qua lời kể nạn nhân
Chiếc xe khách nằm dưới vực. Ảnh: VOV

Ngoài ra, vụ việc khiến 13 người khác bị thương nhẹ gồm: Hoàng Mạnh Cường (SN 1982, quê Thái Bình); Đặng Tuấn Điệp (SN 2001, quê Thái Bình); Nguyễn Văn Ninh (SN 1960, quê Thái Bình); Đặng Huy Bùi (SN 1976); Vũ Duy Ghênh (SN 1958); Đàm Hoàng An (1976); Trần Trung Kiên (SN 2007, quê Thái Bình); Nguyễn Hữu Tựa (SN 1976, quê Hưng Yên); Vũ Thảo Nguyên (SN 2001); Trịnh Tuấn Duy (SN 1993); Ngô Văn Vọng (SN 1954, quê Hưng Yên); Phạm Thế Vinh (SN 1980; quê Thái Bình); Trương Phúc Khoa (SN 1996, quê Cao Bằng).

Anh Hoàng Mạnh Cường, hành khách đi trên xe, hiện đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh Cao Bằng, kể trước khi tai nạn xảy ra, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 2 km, anh xin nhà xe xuống để đi tiểu. Sau khi lên xe đi được một lúc thì xe lao rầm xuống vực.

Giây phút xe khách lao xuống vực sâu ở Cao Bằng qua lời kể nạn nhân
Nạn nhân nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: NLĐ

Nạn nhân Vũ Thảo Nguyên đang nằm điều trị ở Khoa Ngoại chấn thương, BVĐK Cao Bằng cho biết đi từ Thái Bình lên Cao Bằng, lúc ấy Thảo Nguyên đang còn thức, trời không mưa nhưng có sương mù. "Lúc ấy, cháu đang nhìn về phía trước. Khi xe đi đến đoạn cua, có lẽ lái xe chạy cũng nhanh, xử lý không kịp nên xe lao xuống vực"- Thảo Nguyên nói.

"Cháu cũng không biết làm sao mà cháu lại văng ra được ra bên ngoài xe, rồi sau đó được mọi người kéo lên dốc rồi được mọi người đưa về bệnh viện"- Thảo Nguyên thuật lại với phóng viên Báo Người Lao Động.


Xem thêm: Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN