Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:23
RSS

Vụ thanh niên bị nhóm sinh viên trường Cảnh sát truy sát tử vong: Tiết lộ tình tiết đau lòng

Thứ năm, 20/09/2018, 13:10 (GMT+7)

Vụ nam thanh niên bị nhóm sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát truy sát đến tử vong tiết lộ tình tiết rất đau lòng: Nạn nhân chuẩn bị tổ chức lễ cưới với bạn gái vào tháng 10.

Nam thanh niên bị truy sát tử vong, chuẩn bị tổ chức lễ cưới
Hiện trường vụ nam thanh niên bị truy sát tử vong. Ảnh: Dân Trí

Ngày 20/9, theo nguồn tin từ Công an TP.HCM hiện Công an quận 9 đang tạm giữ 5 đối tượng trong vụ nam thanh niên bị truy sát tử vong để củng cố hồ sơ điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới chết người.

Nạn nhân được xác định là anh Trương Phan Phát Tài (25 tuổi, ngụ tại quận 2, TP. Hồ Chí Minh).

Qua xác minh, 5 đối tượng bị tạm giữ đều là sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 ở phường Long Thạnh Mỹ quận 9. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội trên.

Theo đó, chiều 18/9, cả 5 sinh viên rủ nhau trốn ra khỏi trường để đi nhậu ở 1 quán ăn nằm ở đường Nguyễn Văn Tăng, quận 9. Đến 20h cùng ngày, khi đã tàn cuộc nhậu các đối tượng đã ngà say. Trên đường đi về, nhóm này la hét, chửi bới khiến nhiều người dân bất bình. Một người phụ nữ khuyên can thì bị nhóm này chửi bới thậm tệ.

Khi vừa đi tới gần shop quần áo tại địa chỉ số 242 đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, nhóm bắt gặp anh Tài chở bạn gái đi trên xe máy. Trong lúc nhóm này đi dàn hàng ngang giữa đường, anh Tài cố đánh lái để tránh va chạm thì bị nhóm đối tượng chửi bới, đuổi đánh.

Quá hoảng sợ, anh Tài xuống xe bỏ chạy thoát thân nhưng vẫn bị nhóm thanh niên nói trên rượt theo truy sát.

Khi đến một shop bán thời trang gần chợ Long Thạnh Mỹ, anh Tài chạy vào để trốn nhưng không may lao vào kính gây vỡ nát và người này bị nhiều mảnh kính cắt trúng cổ.

Điều đáng nói là dù thấy nạn nhân bị thương đầy máu nhưng các đối tượng vẫn lao vào tấn công đến khi thấy nạn nhân mất nhiều máu mới chịu dừng lại. Khi người dân gần đó phát hiện chạy đến, nhóm sinh viên vội bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Long Thạnh Mỹ  đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tối cùng ngày, công an xác định nhóm đối tượng ở trong trường nên đã mời về trụ sở đấu tranh. Qua khai báo, nhóm thừa nhận hành vi. Trong đó có 2 sinh viên khai không tham gia đánh mà chỉ đứng can ngăn.

Được biết, anh Tài cùng bạn gái dự định sẽ kết hôn trong tháng 10 tới đây. Tối cùng ngày, đôi nam nữ chở nhau đi ăn uống, khi đang trên đường về thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Xem thêm: Án mạng kinh hoàng tại trung tâm cai nghiện ở Hà Nội 4 người thương vong

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN