Thứ năm, 28/03/2024 | 23:09
RSS

Vụ tài xế xe tải chết trong cabin: “Từ khi con bị bắt, vợ chồng tôi không dám đặt chân ra đường"

Thứ tư, 22/02/2017, 10:01 (GMT+7)

“Mỗi lần nó đi xa, tôi đều dặn dò nó tuyệt đối không được làm điều gì thất đức, mang tiếng gia đình, ảnh hưởng con cái, nào ngờ đâu nó lại dám làm chuyện tày trời như vậy”, bà Phạm Thị N. khóc nấc lên.

PV Đời sống Plus tìm về thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, Hải Dương) trong một buổi sáng mưa bay lất phất. Từ khi Nguyễn Minh Liên bị bắt vì tội giết tài xế ô tô, cướp 34 tấn thép, ngôi làng nhỏ thơ mộng không lúc nào ngớt những lời bàn tán xôn xao về vụ án kinh hoàng đó.

Đến tận bây giờ, khi tất cả mọi việc đã ngã ngũ, những người dân nơi đây vẫn không thể tin được Nguyễn Minh Liên là thủ phạm ra tay sát hại dã man người tài xế rồi cùng đồng bọn cướp đi 34 tấn thép đem bán lấy tiền tiêu xài. Sở dĩ có sự lạ lùng như vậy bởi trong mắt dân làng ở thôn Thiện Đáp, Nguyễn Minh Liên là chuẩn mực cho sự hiếu thảo, một người con ngoan, một người cha rất mực thương yêu con.

Được sự chỉ dẫn tận tình của người dân, PV tìm được nhà của ông Nguyễn Văn Kh. (58 tuổi) và bà Phạm Thị N. (58 tuổi), hai người thân sinh ra Nguyễn Minh Liên.

tài xế xe tải bị giết 1

Ngôi nhà của gia đình ông Kh. và bà N. Ảnh: Nguyễn Dương

Căn nhà nhỏ đơn sơ của ông Kh., bà N. mấy ngày nay bao trùm trong bầu không khi nặng nề. Phía bên trong, mâm cơm đã dọn sẵn nhưng chẳng ai muốn đụng đũa. Thỉnh thoảng, một vài tiếng thở dài chán chường càng làm cho không gian thêm u tịch hơn.

Ông Kh. rót chén nước trắng mời khách rồi cất giọng rầu rĩ: “Từ khi thằng Liên bị bắt, vợ chồng tôi không dám đặt chân ra ngoài đường. Hễ có việc gì cần lắm mới lựa lúc tối trời để đi, mà phải đi thật nhanh không người ta để ý, xì xèo”.

Ông Kh. cho biết, mãi đến trưa ngày 19/2, ông bà mới hay tin con trai bị bắt về tội giết người. “Mới đầu tôi cũng không tin, nhưng được một lúc sau thì Công an Bắc Ninh đến đọc lệnh khám xét nhà, lúc đó tôi mới biết con tôi giết người thật”.

Theo lời ông Kh., cuộc đời Nguyễn Minh Liên là một chuỗi liên tiếp những tháng ngày đau khổ. Liên lập gia đình từ khá sớm, hai vợ chồng có với nhau được một đứa con trai kháu khỉnh (năm nay lên lớp 7). Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi năm 2009, trên đường đi làm về, chị H. (vợ đầu của Liên) bị xe tải cán qua người tử vong.

“Hôm ấy, chiếc xe tải cán qua 3 người, đều là người làng Thiện Đáp”, ông Kh. nhớ lại. Kể từ khi vợ mất do tai nạn, Liên trở nên ít nói hơn, nhiều lần vợ chồng ông Kh. bắt gặp con ngồi ôm ảnh vợ khóc trong đêm tối.

Tài xế xe tải bị sát hại 3

Đối tượng Nguyễn Minh Liên tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ

Vợ mất được một thời gian, Nguyễn Minh Liên để đứa con trai mới được 1 tuổi cho bố mẹ đẻ chăm sóc rồi bắt đầu chạy xe kiếm tiền nuôi con, phụ giúp bố mẹ già.

“Tháng nào nó cũng gửi tiền về đều đặn, nó bảo công việc bận rộn nên chỉ thỉnh thoảng mới có thời gian về thăm nhà. Có hôm nửa đêm nó về, ngủ với con được một tối, sớm hôm sau con chưa dậy thì nó đã đi rồi.

Mỗi lần nó đi, tôi cũng lo lắng nên hay dặn nó “đói cho sạch, rách cho thơm”, tuyệt đối không được làm điều gì thất đức, mang tiếng gia đình, ảnh hưởng đến con cái. Nào ngờ đâu...”, bà N. khóc nấc lên khi nghĩ về người con trai.

Làm nghề lái xe được 3 năm, Liên gặp và trở nên thân thiết với một người con gái tên Ng. Mặc dù chưa có đăng kí kết hôn gì nhưng hai người vẫn sống với nhau như vợ chồng tại một căn nhà nhỏ ở thị trấn Phú Thái, TP Hải Dương. Ít lâu sau, Ng. sinh hạ cho Liên một bé trai kháu khỉnh tên L. (năm nay được 3 tuổi).

“Tưởng rằng từ đó cuộc sống sẽ bớt quạnh hiu với nó nhưng thời gian gần đây, nó phát hiện vợ bị bệnh. Hỏi thì con Ng. bảo là bệnh thủy đậu chạy vào não. Nhưng tôi thấy nhiều người bảo nó mắc bệnh xã hội

Hình như thằng Liên cũng nghe được thông tin đó nên gần đây nó đã âm thầm bế con đến bệnh viện để khám. Khi về, vợ chồng tôi có gặng hỏi nhưng nó nhất quyết không chịu trả lời, cứ rầu rĩ cả ngày. Tôi cũng đoán là có chuyện gì đó với thằng bé”, bà N. thông tin.

Thế rồi, từ sau lần đó, Liên ít về nhà hơn nhưng vẫn nhờ bạn hoặc gửi tiền qua bưu điện về đầy đủ cho bố mẹ. Vợ chồng ông Kh., bà N. cứ nghĩ con bận nên cũng không mảy may để ý cho đến hôm 19/2, công an đến đọc lệnh khám nhà thì ông bà mới biết con trai phạm tội giết người, cướp của.

“Mấy chú công an bảo nó với thằng Cường giết người, cướp 34 tấn thép đem đi bán lấy tiền chia nhau rồi bị bắt khi đang trốn ở Quảng Ninh. Nghe đến đây thôi, vợ chồng tôi không biết trời đất là gì nữa. Ai ngờ nó lại làm ra chuyện tày đình này”, ông Kh. nghẹn ngào tiếp chuyện.

Chuyện Nguyễn Minh Liên bị bắt về tội giết người, cướp của không chỉ khiến vợ chồng ông Kh. bất ngờ mà đa phần người dân trong thôn Thiện Đáp cũng không tin đó là sự thật. Họ cho rằng, Liên bị Cường lôi kéo nên mới làm chuyện động trời như vậy.

“Từ lâu rồi, làng Thiện Đáp chưa có ai dính vào tệ nạn xã hội huống chi là giết người cướp của”, anh Năm, một người dân cho biết.

tài xế xe tải bị giết 4

Ông Vũ Văn Sợi, trưởng thôn Thiện Đáp tiết lộ trước nay Liên vốn nổi tiếng là người thật thà, chăm chỉ. Ảnh: Nguyễn Dương

Trong khi đó, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Vũ Văn Sợi, trưởng thôn Thiện Đáp cho biết: “Trong làng xã, Nguyễn Minh Liên vẫn được nhiều người dân đánh giá là người chăm chỉ, thật thà, hay giúp đỡ bà con lối xóm. Hơn nữa, Liên lại chưa có tiền án, tiền sự gì nên khi nghe thông tin cậu ấy bị bắt vì tội giết người, cướp của, nhiều người trong làng rất bất ngờ".

"Do hoàn cảnh gia đình Liên cũng thuộc diện khó khăn nên phía chính quyền đã làm chứng nhận hộ nghèo để con trai Liên được hưởng các chính sách về học phí. Tờ giấy chứng nhận hộ nghèo mới được trao cho gia đình Liên cách đây đúng 1 tuần trươc khi xảy ra sự việc.

Trước mắt, chính quyền thôn cũng cử người đến động viên gia đình ông bà Kh., hi vọng gia đình sẽ thật bình tĩnh để chăm sóc cho con trai Liên, tránh để cháu bị ảnh hưởng tâm lý khi biết bố phạm tội” - ông Sợi chia sẻ.

Cùng ngày, trao đổi với PV Đời sống Plus, chị Cao Phương H. (SN 1984, vợ nghi can Trương Việt Cường) vẫn chưa thể tin được chồng bị bắt về tội giết người, cướp của.

“Khi anh Cường bị cơ quan chức năng bắt thì tôi đang làm ở ngoài quán, anh Cường bảo về nhà ăn cơm trước rồi sẽ ra thay cho tôi.

Tuy nhiên, anh ấy vừa ăn cơm xong, khóa cổng định ra ngoài quán thì bị bắt giữ. Tôi đang ở ngoài quán thì nhận được tin báo.

Mới đầu tôi cứ nghĩ họ trêu đùa vì từ khi lấy nhau đến giờ, có khi nào anh ấy đánh nhau hay phạm tội đâu. Hơn nữa, mới lúc sáng hai vợ chồng còn đi làm mà bây giờ đã bị bắt thì vô lý quá. Nhưng khi chạy về đến nhà, thấy chồng bị dẫn đi thì tôi mới tin”, chị H. thông tin.

Như Đời sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 16/2, người dân phát hiện chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 29C – 720.21 đỗ nhiều ngày ở đoạn đường đôi 280 thuộc địa phận thôn Kim Đào, thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, Bắc Ninh). Nhận thấy chiếc xe có nhiều biểu hiện nghi vấn, một số người đã leo lên cabin của xe để kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tử thi là anh Chu Văn Phong (SN 1976, trú tại thôn Thanh Hội, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), là tài xế thuộc công ty Cổ phần phát triển và đầu tư Thép Việt. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Phong tử vong do nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có 1 vết cắt trên cổ và 2 vết đâm vùng sau gáy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ, cung cấp thông tin nhanh chóng từ phía người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được hai đối tượng gây ra cái chết của anh Chu Văn Phong là Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường nên đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp các đối tượng.

Nguyễn Dương
Theo Đời sống Plus