Thứ năm, 25/04/2024 | 14:42
RSS

Vụ tài xế xe tải chết trong cabin: Mịt mờ tương lai con trẻ

Thứ năm, 23/02/2017, 13:03 (GMT+7)

Hai đối tượng gây ra cái chết của anh Phong đang chờ trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra. Nhưng những đứa con vẫn còn thơ dại của các đối tượng sẽ ra sao khi phải đối diện trước sóng gió của miệng đời.

Như Đời sống Plus đã thông tin, vào khoảng 17h30 ngày 16/2, người dân phát hiện chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 29C – 720.21 đỗ nhiều ngày ở đoạn đường đôi 280 thuộc địa phận thôn Kim Đào, thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, Bắc Ninh).

Nhận thấy chiếc xe có nhiều biểu hiện nghi vấn, một số người đã leo lên cabin của xe để kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tử thi là anh Chu Văn Phong (SN 1976, trú tại thôn Thanh Hội, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Phong tử vong do nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có 1 vết cắt trên cổ và 2 vết đâm vùng sau gáy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ, cung cấp thông tin nhanh chóng từ phía người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được hai đối tượng gây ra cái chết của anh Chu Văn Phong là Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường nên đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp các đối tượng.

Ngày 21/2, PV Đời sống Plus trở về quê quán của hai đối tượng gây án để tìm hiểu những thông tin liên quan của vụ án

Tuy nhiên, bên cạnh sự ngỡ ngàng của người thân, của hàng xóm, láng giềng trước tội ác man rợ của hai đối tượng, điều nhiều người nhắc đến nhiều nhất chính là cuộc sống sau này của những đứa trẻ là con của Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường.

xác tài xế trong cabin 1
Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường tại cơ quan điều tra. 

Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn Minh Liên có 2 người con trai. Cháu D. (con của người vợ cả) năm nay lên lớp 7, trong khi cháu H. (con của người vợ thứ 2) năm nay mới được 3 tuổi.

Khi PV đến nơi, cháu D. không có ở nhà, theo bà N. (mẹ hung thủ Nguyễn Minh Liên) kể từ khi Nguyễn Minh Liên bị bắt, tâm lý cháu bị ảnh hưởng lớn. Cứ thấy có ai đến nhà, hỏi thăm hoặc nói chuyện gì đến bố là D. lại chạy đi hoặc vào buồng nằm khóc một mình.

Chia sẻ với PV, bà Phạm Thị N. không giấu được sự xót xa khi nhắc đến những đứa cháu vẫn còn quá thơ dại của mình.

“Thằng D. mẹ mất sớm, bố buồn chán nên đi làm tối ngày nên cháu đã sống với ông bà từ thuở nhỏ. Hôm biết tin bố nó bị bắt vì tội giết người, chắc nó đi học ở trường bạn bè có nói gì đó nên cháu về nhà chẳng chịu ăn uống gì rồi vào giường nằm khóc.

Nhìn cháu nằm khóc, tim tôi như quặn lại. Tôi có bảo với cháu: “Con ơi, từ giờ chỉ còn ông với bà chăm lo cho cháu được thôi, bố cháu chẳng biết đến khi nào mới được gặp lại cháu nữa.

Cháu đi học, bạn bè có nói gì thì cũng coi như không biết, đừng gây gổ đánh nhau”  thì nó quay lại nhìn tôi, rồi hai bà cháu lại ôm nhau khóc.

Từ bé nó đã không biết đến tình thương của mẹ, giờ lại mất đi sự quan tâm, chăm sóc của bố nó. Sau này lớn lên nó sẽ phải đối diện như thế nào trước sự thật bố nó là kẻ giết người”.

Bà N. cho biết thêm, D. sống với ông bà từ nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên mọi chi tiêu, học hành của D. đều nhờ vào những đồng tiền ít ỏi mà Liên thỉnh thoảng gửi về.

“Hôm vừa rồi, cháu phải đóng hết 2 triệu tiền học, vì nhà không có nên thầy giáo chủ nhiệm đã đứng ra đóng hộ.

Biết chuyện của bố nó như vậy, thầy giáo cũng đến tận nhà động viên cháu D. cố gắng đi học nhưng xem chừng tâm lý thằng bé còn bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Con tôi gây ra tội thì phải bị pháp luật trừng trị, chỉ tội hai đứa con của nó thôi, một đứa đang tuổi lớn, một đứa lại quá nhỏ, chưa biết gì”, bà N. tâm sự trong nước mắt.

Nhìn đứa con trai là cháu H. mới tròn 3 tuổi nô đùa trên nền nhà, chị Nguyễn Thị Ng. (vợ thứ 2 của Nguyễn Minh Liên) không khỏi chạnh lòng.

Chị Ng. cho biết, từ ngày cháu H. sinh ra, vì Liên làm lái xe thường xuyên đi vắng nhà nên con chủ yếu do một tay chị chăm sóc.

“Giờ đây anh ấy vướng vào vòng lao lý như vậy, biết bao giờ mới được ra. Rồi khi cháu lớn lên, thấy chúng bạn có bố còn mình thì không cháu sẽ cảm thấy thế nào.

Từ ngày sinh cháu ra, tuy không gần bên bố nhiều nhưng cháu rất quấn bố, mỗi lần anh Liên về thăm nhà là cháu chỉ theo mỗi anh ấy.

Mỗi lần cháu nhớ đến, hỏi bố đâu, tôi đều giấu cháu bảo rằng bố đi làm kiếm tiền. Tôi muốn khi nào cháu lớn lên, đủ hiểu biết lúc đó tôi mới nói sự thật với cháu”, chị Ng. nghẹn ngào.

Chị Ng. cho hay, sau khi thu xếp xong công việc, chị sẽ bế con bắt xe đến nhà nạn nhân để thắp nén nhang tạ tội với người quá cố.

Cũng giống như Nguyễn Minh Liên, khi bị công an bắt, đối tượng Trương Việt Cường cũng đang còn vợ cùng con thơ ở nhà.

Khai nhận tại cơ quan chức năng, Cường cho biết lý do anh không bỏ trốn sau khi gây án như Liên bởi vì hắn biết sớm muộn gì việc hắn làm cũng bị phát hiện nên hắn muốn dành thời gian còn lại để ở bên vợ con.

Cường cũng biết rằng tội ác mà mình gây ra sẽ khó thoát khỏi án tử nên hắn cũng chỉ mong được nhìn con.

Ôm đứa con thơ chưa đẩy tuổi vào lòng, chị Cao Phương H. (SN 1983, vợ Cường) buồn rầu chia sẻ: “Tôi cũng đã trải qua một đời chồng trước khi lấy anh Cường. Khi biết tin anh ấy phạm tội, thật tôi không dám tin đó là sự thật.

Tôi biết trước đây anh Cường cũng có nhiều tiền án nhưng từ khi lấy nhau, anh ấy luôn tu chí làm ăn, đặc biệt không đi chơi bời đêm hôm bao giờ.

Kể từ khi chúng tôi sinh cháu thì hầu như ngày nào anh ấy cũng ở nhà giúp tôi trông nom cháu và dọn dẹp hàng quán ngoài Quốc lộ 5.

Bây giờ anh ấy như vậy rồi, mẹ con, bà cháu chúng tôi lại phải bao bọc lấy nhau mà sống qua ngày thôi. Chỉ thương cho cháu bé không biết có được nhìn mặt bố lần nào nữa hay không”.

Chia tay gia đình của hai hung thủ trong vụ trọng án, hình ảnh những đứa trẻ thơ dại vẫn lẩn khuất đâu đó trong đầu PV. Không biết rồi đây, cuộc sống của chúng sẽ thế nào khi phải đối mặt với sự thật và miệng lưỡi thế gian.

Nguyễn Dương
Theo Đời sống Plus