Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:23
RSS

Vụ tài xế container lĩnh án 8 năm tù: Con trai khóc nức nở tại tòa và không nhận ra bố

Thứ sáu, 11/05/2018, 12:04 (GMT+7)

Hơn một năm bố dính vòng lao lý, đứa con trai bé bỏng không nhận ra bố trong ngày gặp lại. Giây phút được mẹ đưa đến gặp bố, cháu bé đã hoảng sợ rồi khóc nức nở. Nhìn con trai, bị cáo Hoàng cũng không cầm được nước mắt.

Vụ tai nạn tài xế Innova lùi xe trên cao tốc, xe contaner tông trúng
Vụ tai nạn tài xế Innova lùi xe trên cao tốc, xe contaner tông trúng

Liên quan đến vụ tai nạn xe container tông trúng xe Innova lùi xe trên cao tốc ở Thái Nguyên, tài xế xe container Lê Ngọc Hoàng (ở Thái Bình) bị lĩnh án 8 năm tù. Trong khi đó, tài xế xe Innova Ngô Văn Sơn (Bắc Ninh) lĩnh án 10 năm tù bồi thường hơn 900 triệu đồng. Sáng ngày 11/5, trao đổi với PV, chị Vũ Thị Thúy (vợ tài xế Hoàng) cho biết, chị và gia đình không đồng tình với bản án do TAND TX Phổ Yên tuyên vào ngày 10/5.

Sau khi phiên tòa kết thúc, chị Thúy buồn bã vì không nghĩ chồng lại phải nhận mức án nặng đến vậy. Cả đêm qua, chị không thể chợp mắt. Chị nói, gia đình sẽ tiếp trục kháng cáo.

Tòa tuyên án tài xế xe container lĩnh 8 năm án tù
Tòa tuyên án tài xế xe container lĩnh 8 năm án tù

"Tòa tuyên án chồng tôi 8 năm tù với lỗi không giảm tốc độ khi gặp chướng ngoại vật trên đường là không thỏa đáng. Thực tế, chồng tôi đã giảm tốc độ nhưng Tòa lại cho rằng trong hộp đen không có sự thay đổi tốc độ mà giảm đột ngột từ 62 km/h xuống 0 km/h. Trong khi, luật sư chỉ ra những điểm bất hợp lý lại bị Tòa gạt bỏ", chị Thúy nói.

Theo chị Thúy, khi chồng chị phanh gấp, tốc độ của xe container đã giảm xuống từ từ rồi dần mới về 0 km/h. Không chiếc xe nào đang lưu thông với vận tốc trên rồi đột ngột giảm về 0 km/h ngay sau 1 giây được.

Chị Thúy cho biết bản án không thỏa đáng sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo
Chị Thúy cho biết bản án không thỏa đáng sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo

Trong khi, luật sư của gia đình chị đã tìm đến Công ty cung cấp thiết bị giám sát hành trình hỏi về vấn đề trên thì được biết: "Cứ 10 dữ liệu chuyển về máy chủ và hộp đen bị đột ngột khởi động lại. Còn trong hộp đen của xecontaner bị mất 28 giây không có dữ liệu".

"Xe của chồng tôi đã phanh, sắt trên cabin còn lao xuyên thủng khoang lái và vết trượt lốp trên đường hiển thị rất rõ. Tại sao Tòa lại cho rằng chồng tôi không phanh dẫn đến gây tai nạn?", chị Thúy phân tích.

Chị Thúy cho biết, hơn 1 năm qua, kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, chồng chị vướng vòng lao lý, 1 mình chị phải đi làm chăm sóc 2 con nhỏ, trả lãi và đi gõ cửa các cơ quan chức năng kêu oan cho chồng.

con trai út 3 tuổi của tài xế container không nhận ra bố tại tòa và khóc thét khi nhìn thấy bố
con trai út 3 tuổi của tài xế container không nhận ra bố tại tòa và khóc thét khi nhìn thấy bố

"Tôi sẽ tiếp tục kháng cáo bản án sơ thẩm, sẽ theo sự việc này đến cùng dù có kiệt quệ về tài chính. Từ khi xảy ra vụ tai nạn 2 con trai tôi không được nhìn thấy bố, con trai út 3 tuổi xa bố hơn 1 năm nay, khi tôi bế cháu lên Tòa gặp bố cháu còn sợ, không nhận ra bố, rồi khóc thét. Cả 2 bố con đều nghẹn ngào nước mắt tại tòa", chị Thúy nghẹn ngào nói.

Nói về cuộc gặp gỡ chóng vánh tại Tòa chị Thúy bảo, chồng chỉ kịp nhìn chị và con dặn dò: "Em ở nhà cố gắng chăm sóc con giúp anh vì giờ anh bị giam giữ rồi không về được".

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị Thúy tâm sự, sau vụ tai nạn, chồng chị bị bắt tạm giam, kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ, chị đã phải cầm cố sổ đỏ vay mượn được 280 triệu để trả tiền mua xe contaner trước đó.

Tài xế container chỉ kịp nhìn con và dặn dò vợ chăm sóc con thay anh
Tài xế xe Ngô Văn Sơn tại phiên tòa

"Một mình tôi vừa đi làm, vừa trả lãi lại nuôi 2 con nhỏ nữa. Cuộc sống của mấy mẹ con tôi lao đao khi chồng là thu nhập chính trong gia đình lại đang vướng vòng lao lý", chị Thúy bày tỏ.

Nói về khoản tiền phải đền bù cho các gia đình bị hại, chị Thúy chia sẻ, sau khi chồng bị giam, chị lại bận con nhỏ nên kinh tế càng khó khăn hơn. Mỗi lần có việc gì chị đều vay mượn anh em, họ hàng.

"Cuộc sống của 3 mẹ con tôi giờ không có nhà để ở thì nói gì đến đền bù cho các nạn nhân. Khi đến thăm gia đình bị hại có bao nhiêu tôi thăm từng đó, trong khả năng tôi lo được", chị Thúy nói.

Trước đó, sáng 19/11/2016, Sơn lái xe Innova 8 chỗ ngồi chở anh Trường (quê Bắc Ninh) cùng 9 người thân của anh này đi ăn cưới ở TP Thái Nguyên.

Chiều hôm đó, tài xế lái xe đi trên cao tốc. Do vượt quá lối ra khỏi cao tốc tại nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên) nên Sơn cho ôtô đi lùi, sát hàng rào bên phải.

Cùng lúc đó, Hoàng lái xe đầu kéo kéo theo rơ moóc đi thuận chiều trên cao tốc, tốc độ 60-65 km/h. Theo cáo buộc, đến gần nút giao, thấy chiếc Innova phía trước, cách 70 m đang bật đèn phanh đỏ, tài xế xe kéo không phanh giảm tốc mà quan sát gương chiếu hậu.

Do phía sau có ôtô khác đang vượt lên, Hoàng không thể chuyển làn rồi đâm vào đuôi chiếc Innova có 11 người ngồi trên.

Xem thêm: Bị nhắc nhở đỗ sát lề đường chủ xe bán tải hành hung người khác. Nguồn CLB Hyundai i10

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN