Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:18
RSS

Vụ sát hại, vứt xác tài xế ở khe núi: Một lái xe taxi may mắn thoát nạn

Chủ nhật, 16/09/2018, 09:48 (GMT+7)

Trước khi ra tay sát hại dã man tài xế Nguyễn Văn N., An và Hiền đã nhắm đến một lái xe taxi khác nhưng người này may mắn thoát nạn do thấy 2 thanh niên có biểu hiện khả nghi.

Vụ sát hại, vứt xác tài xế ở khe núi: Một lái xe taxi may mắn thoát nạnĐối tượng Bùi Văn An và Bùi Văn Hiền tại cơ quan chức năng

Sáng ngày 16/9, trao đổi với PV, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Bùi Văn Hiền (SN 1999) và Bùi Văn An (SN 1997), cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân bị sát hại vào rạng sáng ngày 4/9 là anh Nguyễn Văn N. (SN 1982, trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn). Sau khi sát hại anh N. 2 đối tượng trên đã cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân và giấu xác anh N. tại khe núi. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hai nghi phạm khai, do nghiện game và hết tiền sử dụng ma túy đá nên đã bàn nhau đi cướp tài sản để lấy tiền sử dụng ma túy và ăn chơi. Để thực hiện ý định trên, 2 đối tượng chuẩn bị sẵn dao, dây thừng làm hung khí gây án.

Trở lại với diễn biến của vụ việc, sau khi lên kế hoạch, đến khoảng trưa ngày 4/9, An và Hiền di chuyển về thị trấn Vụ Bản. Đến 22h cùng ngày, 2 đối tượng thuê một chiếc taxi đi về hướng rừng Cúc Phương.

Khi đến địa điểm vắng, 2 đối tượng đã bảo người lái xe cho xuống đi vệ sinh. Tuy nhiên, do nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người tài xế taxi đã điều khiển xe bỏ chạy khi 2 đối tượng xuống xe.

Không từ bỏ ý định phạm tội, Hiền và An tiếp tục đi bộ đến khu vực chợ Mía, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn). Tại đây, lấy lý do gia đình có việc gấp phải về ngay nên 2 đối tượng đã nhờ một người chủ quán bán hàng đêm gọi hộ cho một xe taxi.

Được người quen gọi chở khách, anh N. điều khiển xe ô tô của mình BKS 29A - 622.99 đến chở An và Hiền đi xã Chí Thiện (Lạc Sơn) theo yêu cầu của các đối tượng. Khi còn cách xã Chí Thiện khoảng 2km giống như kịch bản trước đó, các đối tượng yêu cầu anh N. dừng xe để đi vệ sinh, địa điểm thuộc xóm Anh, xã Thượng Cốc.

Khi An mở cửa xe đi ra ngoài, ngay lập tức Hiền bên trong xe dùng dây thừng quàng qua cổ anh Nam kéo mạnh ra phía sau. An thấy thế cũng mở cửa chui vào xe giúp sức cho đồng bọn khống chế nạn nhân.

Khi thấy anh N. không cử động, biết nạn nhân đã chết các đối tượng kéo xác ra phía sau xe. 2 đối tượng đưa thi thể anh Nam tới khu vực xóm Nhuối, xã Tòng Đậu (huyện Mai Châu, Hoà Bình) rồi giấu xác nạn nhân tại một điểm cách Quốc lộ 6 khoảng 150 mét.

Tiếp đó, các đối tượng mang xe ô tô cầm cố tại hiệu cầm đồ ở số 42 đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) lấy 20 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV sáng ngày 16/9, đại diện UBND xã Thượng Cốc cho biết, hai đối tượng là thành phần bất hảo tại địa phương và đang nằm trong diện quản lý, theo dõi của Công an huyện Lạc Sơn.

“Hai đối tượng này không có nghề nghiệp, thường xuyên ăn chơi, lêu lổng và giao du với các đối tượng có máu mặt khác và hay gây gổ đánh nhau.

An và Hiền không mấy khi có mặt tại địa phương mà thường bỏ nhà đi lang thang. Cả 2 cũng đều nghiện game và ma tuý đá”, đại diện UBND xã Thượng Cốc cho biết.

Trong khi đó, được biết gia đình nạn nhân Nguyễn Văn N. có hoàn cảnh không mấy khá giả gì. Vợ chồng anh N. có với nhau được 2 người con, tuy nhiên do sức khoẻ vợ ốm yếu nên mọi công việc trong gia đình đều do anh N. gánh vác.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Tại sao người nhà không hay biết thi thể trơ xương ở Vĩnh Phúc?

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN