Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:12
RSS

Vụ nhiều người bị nhiễm HIV ở Phú Thọ: Bé trai 10 tuổi cũng nhiễm bệnh?

Thứ năm, 16/08/2018, 08:47 (GMT+7)

Bên cạnh con số 42 người bị HIV, số người nghi ngờ mắc căn bệnh thế kỷ tại xã Kim Thượng vẫn còn rất nhiều. Nhiều người đã lấy máu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả và họ như đang ngồi trên đống lửa.

Vụ nhiều người bất ngờ bị nhiễm HIV ở Phú Thọ:  Hoang mang khi người thân xuất hiện nhiều dấu hiệu lạNhiều người dân tại xã Kim Thượng xôn xao trước sự việc nhiều người dân bỗng nhiên bị mắc HIV

Lo lắng khi chồng đột ngột sụt cân

Những ngày này, ở Kim Thượng, không chỉ những người có kết quả chẩn đoán bị nhiễm HIV mà những trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm cũng rơi vào tình trạng hoang mang không kém.

Qua sự giới thiệu của người dân, PV tìm tới nhà chị P.T.C (SN 1968, trú tại xã Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ). Nét mặt không giấu được sự lo lắng, hoang mang, chị C. cho biết chị có biết đến thông tin toàn bộ xã Kim Thượng có tổng cộng 42 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV.

“Thông tin trên chúng tôi được biết qua báo đài còn lại thông báo cụ thể về kết quả xét nghiệm máu xem có bị nhiễm HIV hay không thì tôi và gia đình chưa biết trong khi chồng tôi có xuất hiện nhiều biểu hiện lạ đặc biệt là sụt cân không rõ nguyên nhân”, chị C. chia sẻ.

Vụ nhiều người bất ngờ bị nhiễm HIV ở Phú Thọ:  Hoang mang khi người thân xuất hiện nhiều dấu hiệu lạ2Chị C. lo lắng ngóng chờ kết quả xét nghiệm HIV của chồng. Ảnh: C.P

Theo chị C. chỉ trong vòng 3 tháng trở lại đây, cân nặng của chồng chị bỗng nhiên sụt giảm rất nhiều. Theo đó, từ một người có sức khoẻ bình thường, trong vòng 3 tháng trở lại đây, chồng chị C. giảm liền 5kg (từ 45kg xuống còn 40kg).

Bên cạnh việc cân nặng liên tục sụt giảm, chồng chị C. còn xuất hiện hiện tượng ho nhiều. Khi được đưa đi thăm khám tại Bệnh biện Đa khoa huyện Tân Sơn, chị C. được các bác sĩ cho biết chồng mình mắc bệnh viêm phế quản, ảnh hưởng đến gan.

Nằm điều trị tại viện chừng 10 ngày, thấy sức khoẻ chồng có chiều hướng ổn định hơn, chị C. đưa chồng về nhà để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, khi về nhà, sức khoẻ chồng chị C. lại đột nhiên chuyển biến xấu.

Ngại đi xa, chị đưa chồng đến thăm khám và điều trị tại một cơ sở y tế gần nhà. “Trước đây khi chưa bị bệnh, chồng tôi có sức khoẻ tốt. Hàng ngày, anh ấy vẫn đi đánh cá, cày ruộng, phát nương. Tuy nhiên, gần đây, sức khoẻ chồng tôi giảm sút nghiêm trọng, người gầy, yếu đi rất nhiều và không còn làm được việc gì.

Vụ nhiều người bất ngờ bị nhiễm HIV ở Phú Thọ:  Hoang mang khi người thân xuất hiện nhiều dấu hiệu lạ3Đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đến làm việc tại khu Chiềng 3 của xã Kim Thượng

Thời gian gần đây, chồng tôi ăn uống, ngủ tốt nhưng không hiểu sao cân nặng lại cứ sụt giảm mỗi ngày khiến tôi rất lo lắng”, chị C. chia sẻ.

Khoảng hơn 1 tháng trước, chồng chị C. cùng nhiều người được lấy máu làm xét nghiệm. Trong khi đó, khoảng 1 tuần trở lại đây, trong khi những người khác không phải lấy máu thì chồng chị lại bị lấy máu lần 2.

“Tôi nghe người ta đồn những ai bị lấy máu lần 2 thường là bị nhiễm HIV. Tôi sợ lắm, toàn khóc suốt thôi. Anh ấy là trụ cột gia đình, nếu mà anh ấy có bị nhiễm HIV thì tôi biết phải làm sao.

Rồi nếu anh ấy mắc bệnh thật, dân làng lại kỳ thị, xa lánh, không ai dám đến nhà mình chơi nữa thì sợ lắm”, chị C. đau đớn chia sẻ.

Chị mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết quả xét nghiệm của chồng chị để chồng và gia đình còn biết. Được biết, gia đình hai vợ chồng chị C. có 2 người con, người con gái lớn đã lấy chồng, người con trai nhỏ (SN 1994) vẫn chưa lập gia đình.

Hai lần xét nghiệm cho ra 2 kết quả khác nhau

Cũng giống như nhiều người dân khác tại xã Kim Thượng, gần 1 tháng trở lại đây, gia đình anh H.V.T. (36 tuổi, trú tại xóm Nhàng) cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

PV gặp anh H.V.T. khi anh này đang đưa người con trai là cháu H.V.P (10 tuổi) đi khám bệnh. Anh T. cho biết, thời gian gần đây, gia đình anh hoang mang, lo lắng tột độ khi không biết cháu P. có bị lây nhiễm HIV hay không.

“Trước đây, sức khoẻ cháu rất tốt, cháu ăn được, ngủ được nhưng thời gian gần đây cháu xuất hiện biểu hiện biếng ăn, sức khoẻ yếu. Thấy vậy, tôi có đưa cháu đi thăm khám và tiêm thuốc ở một địa chỉ gần nhà”, anh T. cho biết.

Sau 3 lần tiêm thuốc, thấy sức khoẻ con trai không có tiến triển, anh T. đưa con đến bệnh viện A (xin được viết tắt) để khám bệnh. “Trong kết quả khám bệnh, cháu nhà tôi được chẩn đoán dương tính với HIV. Cầm tờ giấy thông báo, tôi suy sụp cả người. Trong lúc tức giận, tôi đã đốt tờ giấy đó đi”, anh T. chia sẻ.

Lý giải về hành động này, anh T. cho biết việc con trai anh còn quá nhỏ tuổi nhưng lại được xác định dương tính với HIV với anh là một cú sốc rất lớn. Sau khi con trai được xác định dương tính với HIV, anh T. không tin đó là sự thật nên đã đưa con ra bênh viện Đa khoa Thu Cúc (Hà Nội) để thực hiện xét nghiệm lại.

“Tại đây, tôi vừa vui mừng vừa lo lắng khi kết quả xét nghiệm cho thấy con trai tôi không bị lây nhiễm HIV. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây nói nếu gia đình muốn có kết quả chắc chắn thì 2 đến 3 tháng sau đưa cháu đi xét nghiệm lại”, anh T. chia sẻ.

Vụ nhiều người bất ngờ bị nhiễm HIV ở Phú Thọ:  Hoang mang khi người thân xuất hiện nhiều dấu hiệu lạ5Những vết lở loét xuất hiện trên cơ thể cháu P.

Anh T. cho biết bản thân anh và người thân cũng chỉ mong muốn kết quả xét nghiệm máu của con trai tại bệnh viện A có sự nhầm lẫn. Thế nhưng, nhìn sức khỏe của con trai ngày một đi xuống, trên người xuất hiện nhiều nốt lở loét khiến anh T. và gia đình vô cùng hoang mang.

“Thực tế như nào vẫn phải chờ đợi kết quả xét nghiệm lại của cháu. Gia đình tôi và nhiều người dân trong xã giờ như ngồi trên đống lửa. Chừng nào chưa có kết quả thì chưa thể yên lòng”, anh T. nói thêm.

Thực tế, tại Kim Thượng lúc này, ngoài gia đình chị C. và gia đình anh T., nhiều người dân cũng đang chờ đợi kết quả xét nghiệm máu để biết chính xác mình có bị lây nhiễm HIV hay không.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN