Thứ ba, 23/04/2024 | 22:43
RSS

Vụ người làm thuê bị tra tấn dã man ở Gia Lai: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đề nghị khởi tố

Thứ hai, 23/07/2018, 07:31 (GMT+7)

Chiều 22/7, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai phối hợp tỉnh Kon Tum khởi tố vụ người làm thuê bị tra tấn như thời trung cổ.

Đề nghị khởi tố vụ người làm thuê bị tra tấn như thời trung cổ
Đề nghị khởi tố vụ người làm thuê bị tra tấn như thời trung cổ. Ảnh báo giao thông

Ngày 22/7, trong buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng với Gia Lai, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã đề nghị trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Gia Lai phối hợp với tỉnh Kon Tum điều tra, khởi tố vụ người làm thuê bị tra tấn dã man.

Theo Bộ trưởng, Văn phòng Bộ LĐTB&XH từ Hà Nội đã gọi điện vào xin ý kiến về vụ việc chị Y Nhiêu (SN 1995), dân tộc Giẻ Triêng, trú thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei (Kon Tum) đi làm thuê tại TP Pleiku (Gia Lai) bị bà Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tên thường gọi là Nga, tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku) bạo hành bằng cách dùng kìm bẻ răng, ủi bàn là nóng lên người, dao lam rạch mặt... Những mô tả, những hành vi tra tấn như thế rất dã man, không thể chấp nhận trong xã hội hiện đại, theo ANTT.vn

"Vụ việc để càng lâu càng tạo dư luận xấu trong xã hội, do đó, tôi đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phối hợp với tỉnh Kon Tum khẩn trương điều tra, khởi tố và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Ngày 22/7, Trung tá Phan Nhật Toàn - Trưởng CA TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị quyết tâm xử lý nghiêm vụ này. “Hiện chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tật, chỉ cần trên đủ 11%, là có thể khởi tố vụ án” - ông nói trên báo Lao động.

Đại tá Lê Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) nhấn mạnh, do hành vi tra tấn diễn ra tại Gia Lai, nên đã cử cán bộ hướng dẫn gia đình Y Nhiêu làm đơn tố cáo gửi CA Gia Lai. “Góc độ công an địa phương, chúng tôi sẽ thường xuyên trao đổi thông tin với công an Gia Lai, để có hướng xử lý phù hợp” - đại tá Hùng khẳng định.

Chiều cùng ngày, chị Y Nhiêu vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei (Kon Tum) với rất nhiều vết thương.

Bác sĩ Y Hà - cán bộ trực Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei - cho biết, chị Y Nhiêu nhập viện với đa trấn thương, nhiễm trùng vùng ngực, bụng, tai, mu bàn tay trái. Chị cũng bị gãy hở 3 đốt ngón tay, gãy 3 chiếc răng, đặc biệt di chứng thương tích toàn thân với nhiều vết sẹo và bỏng.

“Trung tâm đang tích cực điều trị ổn định vết thương nhiễm trùng, tiếp đó giới thiệu người nhà chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị các vết thương gãy xương” - bác sĩ Y Hà cho biết.

Đề nghị khởi tố vụ người làm thuê bị tra tấn như thời trung cổ
Ngôi nhà nơi cô gái bị đánh đập, tra tấn dã man. Ảnh báo Lao động.

Y Nhiêu sinh ra trong một gia đình khó khăn, huyện miền núi Đắk Glei. Vì nghèo khó, tháng 4/2014, chị theo bạn bè qua Gia Lai làm mướn, phụ việc. Trước làm thuê bưng bê, rửa bát cho các rạp cưới ở TP.Pleiku, Gia Lai. Sau bà Hà dụ dỗ, lôi kéo chị về phục vụ trong gia đình với lương trả công 3,5 triệu đồng/tháng. Từ đây, những trận đòn roi bắt đầu trút xuống.

Viện cớ “lấy tiền và vàng”, bà Hà đã tra tấn Y Nhiêu hơn cả thời trung cổ. Chị bị đánh đập, toàn thân lở loét, sẹo mới chồng sẹo cũ, bị vứt ra vệ đường chờ chết. Chị được cứu sống, cũng từ đây, những màn tra tấn của bà chủ Hà bị phát lộ, chấn động dư luận.

Y Nhiêu kể lại khi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei: “Tay trái bị ủi bàn là, rồi kê sắt hơ nóng mà hơ trên bếp than rồi gí lên người. Mặt bị rạch dao lam, ủi bàn là và hơ sắt nóng”. Y Nhiêu kể tiếp: “Em bị tra tấn liên tục. Răng họ dùng búa đập trước, không rụng được răng thì bà dùng kìm bẻ nhổ. 

Tai, họ dùng kìm cắt kẽm cắt đứt. Bà chủ dùng cả dao phay xẻo từng nhát vào tay của em. Ở đỉnh đầu, họ dùng thanh sắt nhọn chọc vào”. Chưa hết, theo lời kể lại của Y Nhiêu, bà chủ Hà còn dùng khò lửa, khò vào da em suốt. Thậm chí, dùng búa đập vỡ xương tay, lấy cây gỗ có gắn đinh đập vào khắp thân thể em.

Nhẫn tâm hơn, khi chị Y Nhiêu mang thai ở tháng thứ 5 với người yêu, thì bị bà Hà liên tục đạp, đánh vào bụng. Khi thấy đứa bé trồi ra, bà Hà cùng với nhân viên (tên Na - PV), mang đi chôn ở bãi đất trống gần nhà.

Bà Đoàn Thị Tuyết (72 tuổi, tổ 6, phường Thống Nhất, TP.Pleiku) thuật lại: Bà đi thể dục, nghe một người nói thấy, có người nằm thoi thóp trong ống cống. Đến xem, thấy một người phụ nữ co ro trong cống, trên người quấn chiếc khăn mỏng. Tôi có hỏi vì sao nằm đây, người phụ nữ nói ở huyện Đắk Glei (Kon Tum), bị người ta đánh rồi vứt ra đây. Họ đánh liệt chân, gãy tay không đi lại được.


Xem thêm: Phút tiễn đưa bé gái 12 tuổi hiến giác mạc về nơi an nghỉ​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN