Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:55
RSS

Vụ mẹ bồng con xin tiền chích ma túy: Cháu bé âm tính với ma túy và thuốc ngủ

Thứ bảy, 18/11/2017, 17:03 (GMT+7)

Công an phường Bến Nghé đã đưa ra thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc mẹ bồng con đi ăn xin để lấy tiền chích ma túy.

Vụ mẹ bồng con ăn xin, chích ma túy: Cháu bé âm tính với ma túy và thuốc ngủ
N. và V. đều bị đưa đi cai nghiện bắt buộc ở trung tâm. Ảnh: pháp luật TP. HCM

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Hồng N. (31 tuổi, ngụ tại phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. HCM) bồng con đi ăn xin để lấy tiền chích chích ma túy, báo Pháp Luật TP. HCM đưa tin, ngày 18/11, Công an phường Bến Nghé cho biết đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ để đưa N. đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở xã hội thanh thiếu niên 2 (Củ Chi).

Theo cơ quan chức năng, N. chính là người phụ nữ bồng con đi xin ăn để lấy tiền chích ma túy ở khu vực BV Nhi Đồng 2 đã được một số báo phản ánh trước đó. 

Riêng bé L.T.T.M (3 tuổi, con gái của N.) đã được chính quyền địa phương cùng bà ngoại đưa về nhà ở quận 2 để nuôi dưỡng và chăm sóc. 

Đặng Hoàng V. (27 tuổi, bạn của N.) cũng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc vào ngày 16/11.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, báo Pháp Luật TP. HCM cho biết qua xác minh, cháu bé được N. bế đi ăn xin được xác định không dương tính với ma túy và thuốc ngủ, 2 người còn lại nghiện nặng, N. khai với cơ quan chức năng là nhiễm HIV.

Trước đó, VTV24, đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh người phụ nữ bế đứa trẻ ngủ li bì trước cổng bãi giữ xe của bệnh viện để xin tiền của bệnh nhân và những người đến bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm khám.  

Theo đó, tại khu vực bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM), sau khi thay bộ đồ nhem nhuốc, vừa hút thuốc lá, người phụ nữ vừa dùng gạc y tế quấn quanh cổ tay như bị thương, rồi bế đứa bé ngồi ngay lối ra vào giữa bãi giữ xe để xin tiền những người xung quanh. 

Chỉ chưa đầy 2 giờ, số tiền mà người phụ nữ này xin được là khoảng 200.000 đồng. Đầu giờ chiều, người phụ nữ này tiếp tục bế đứa bé xin tiền.

Gần 19h, khi người nhà và bệnh nhân ra vào đã vãn, người phụ nữ đứng dậy chui vào khu vực đỗ xe cấp cứu để đếm được số tiền xin được buổi chiều rồi đứng dậy ra khu vực đường Hai Bà Trưng để gặp một người đàn ông. Sau đó, cả 3 lên xe buýt hướng về Công viên 23/9.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN