Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:12
RSS

Vụ khống chế nữ điều dưỡng ở Thường Tín: Khẩu súng K59... là súng nhựa

Chủ nhật, 29/10/2017, 21:17 (GMT+7)

Liên quan đến vụ khống chế nữ điều dưỡng ở Thường Tín, Hà Nội, khẩu súng uy hiếp nạn nhân được xác định là súng nhựa bắn đạn bi, không phải súng thật.

Vụ khống chế nữ điều dưỡng ở Thường Tín bất ngờ về khẩu súng
Chị Hà kể lại khoảng thời gian mình bị bắt làm con tin. Ảnh Dân việt

Chiều 29/10, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội thông tin về vụ việc bắt giữ người trái pháp luật tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội. 

Theo đó, hồi 8h50 ngày 29/10, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo của Viện Giám định pháp y tâm thần TƯ về việc một đối tượng có hành vi dùng dao, súng đe doạ không chế chị Lê Thị Hà (SN 1970, là điều dưỡng viên của Bệnh viện).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thường Tín đã làm rõ sự việc như sau, khoảng 8h30 cùng ngày, anh Đàm Viết Chung là bảo vệ trực tại cổng Viện Pháp y tâm thần TƯ tiếp một nam thanh niên tên Trần Đức Anh ở quận Ba Đình, Hà Nội vào Viện xin thăm gặp bạn Trương Kim Hoàng. Hoàng là đối tượng đang chấp hành quyết định chữa bệnh bắt buộc theo quyết định của Viện KSND quận Hoàn Kiếm. 

Sau đó anh Chung đã hướng dẫn cho Đức Anh vào khu chờ thăm gặp. Khi vào khu thăm gặp, cán bộ tại đây đưa Hoàng ra gặp Đức Anh. Bắt ngờ đối tượng Đức Anh rút dao và súng đe doạ khiến cán bộ ở đây hoảng sợ bỏ chạy. 

Đức Anh chạy vào hành lang thì gặp chị Lê Thị Hà, lập tức y kẹp cổ, kề dao, súng khống chế chị Hà và yêu cầu bảo vệ Bệnh viện mở cửa cho Hoàng đi về nhà. Sau đó Đức Anh khống chế chị Hà ra ngoài đường, cùng đối tượng Hoàng vào xe ô tô taxi ra QL 1.

Sau đó, Công an huyện đã báo cáo Công an TP Hà Nội và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ được đối tượng và giải cứu chị Lê Thị Hà an toàn.

Theo chị Hà, sáng 29/10, khi chị đang ra khu vực hành lang phòng hành chính của bệnh viện thì bất ngờ một nam thanh niên dùng dao kề vào cổ uy hiếp ép lên một chiếc taxi, theo báo Dân việt.

Khẩu súng đối tượng Đức Anh sử dụng là... súng nhựa

“Khi bị đối tượng khống chế, tôi rất sợ nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Thời điểm đã lên xe taxi, đối tượng vẫn khống chế tôi bằng cả dao vào súng như lúc mới ở bệnh viện.

Tôi không cầu xin hay khóc lóc mà chỉ bảo: “Chị cũng như em là người đến viện thăm người nhà bệnh nhân, chị không phải người ở đây, chị không biết gì đâu”. Sau đó, đối tượng bảo tôi phối hợp cùng thì tôi bảo: “Chị sẽ phối hợp cùng với em’”, chị Hà nhớ lại lúc bị Đức Anh khống chế, kề dao vào cổ.

Chị Hà cho biết, quá trình di chuyển trên xe taxi chị và Đức Anh không nói chuyện với nhau nhiều. Khi đến khu vực thị trấn Thường Tín, taxi dừng lại Đức Anh đã khống chế chị vào cửa hàng hoa ven đường. Một lúc sau, công an đến rất đông và khuyên bảo đối tượng hạ vũ khí và thả chị ra.

“Thấy công an tập trung ở ngoài cửa hàng hoa, đối tượng cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Lúc đó, đối tượng vẫn khống chế tôi với mục đích yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp xe để cho tẩu thoát. Công an cũng đánh đòn tâm lý nên đối tượng bắt đầu thay đổi suy nghĩ”, chị Hà chia sẻ.

Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng Phòng PC45 Công an Hà Nội cho biết, chị Hà làm điều dưỡng viên tại Viện tâm thần Trung ương tiếp xúc với nhiều đối tượng ngáo đá, tâm thần nên rất có bản lĩnh. Dù bị đối tượng kề súng và dao vào cổ nhưng vẫn hết sức bình tĩnh, không hoảng loạn hay khóc lóc van xin đối tượng. Cách ứng phó của chị Hà khi bị uy hiếp giúp công tác giải cứu của lực lượng công an thuận lợi hơn.

Đại tá Giáp cũng cho biết, khẩu súng kiểu K59 của đối tượng Đức Anh sử dụng để khống chế, uy hiếp chị Hà là súng nhựa bắn đạn bi được mua ở Trung Quốc Tuy nhiên, khẩu súng lại được chế tạo như thật, nhìn khó có thể phân biệt được là súng giả.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN