Thứ tư, 24/04/2024 | 17:52
RSS

Vụ hành hạ người làm thêm ở Gia Lai: 'Chơi đá' xong là đánh đập

Thứ hai, 23/07/2018, 09:34 (GMT+7)

Liên quan đến vụ hành hạ người làm thêm như thời trung cổ, nạn nhân cho biết mỗi lần bà chủ 'chơi đá' xong thường đánh đập em dã man.

Vụ hành hạ người làm thêm ở Gia Lai: 'Chơi đá' xong là đánh đập
Vụ hành hạ người làm thêm ở Gia Lai: 'Chơi đá' xong là đánh đập. Ảnh Người lao động.

Đến ngày 227, chị Y Nhiêu (SN 1995; trú xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) - nạn nhân bị bạo hành dã man gây rúng động dư luận những ngày qua - vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei trong tình trạng đa chấn thương, vết thương bị nhiễm trùng. Trước đó, Y Nhiêu đến Công an phường Thống Nhất (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) trình báo việc bị bà Nguyễn Thị Hà (thường gọi Nga "vọc", SN 1979, tạm trú phường Thống Nhất) đánh đập gây thương tích.

Theo Y Nhiêu, từ năm 2014, chị làm thuê cho bà Nga và khoảng gần 2 tháng nay, Nhiêu bị bà Nga và một phụ nữ tên Na đánh đập dã man. "Thường là sau khi "chơi đá" xong, bà Nga lại gọi em lên đổ cho lấy trộm tiền, quan hệ với chồng bà ấy rồi đánh. Mỗi lần đánh, họ dùng bàn ủi, thanh sắt nóng gí vào người, dùng cây đóng đinh quật liên tục, miểng chai rạch mặt, khò lửa đốt tóc, kìm bẻ răng…" - Y Nhiêu kể lại với PV Người lao động. 

Thậm chí, biết Y Nhiêu đang mang thai 5 tháng bà Nga cũng đánh đến nỗi bị sẩy thai. Sau mỗi trận đòn, Y Nhiêu không được bôi thuốc hay đưa đi bệnh viện mà để tự khỏi. Lần nào chảy máu nhiều thì chỉ được đắp lá sắn (lá mì) để cầm máu.

Theo chị Y Nhiêu, trong thời gian bị tra tấn dã man, một số người làm cùng chứng kiến đã can ngăn nhưng bị bà Nga đe dọa nên những lần sau không ai dám. Thậm chí, con trai bà Nga đã xin mẹ đừng đánh nhưng bà Nga còn đánh luôn người con trai. 

Người con trai buộc quỳ gối xin lỗi Y Nhiêu thay mẹ. Khi được hỏi muốn xử lý bà Nga như thế nào, chị Y Nhiêu chỉ nói: "Tùy theo pháp luật phân xử. Bản thân tôi không muốn làm điều ác cho ai. Chỉ mong bà ấy thay đổi, đừng hành hạ ai như hành hạ tôi nữa" - chị Nhiêu nói.

Ông Phạm Văn Thi, Trưởng Công an phường Thống Nhất, cho biết ngay sau khi nhận được trình báo của chị Y Nhiêu, đã mời bà Nga lên đối chất. Tại đây, bà Nga thừa nhận các hành vi đánh đập của mình với chị Nhiêu. Tuy nhiên, do bà Nga bị nghiện ma túy nên đã đưa vào trung tâm cai nghiện. 

"Sự việc xảy ra trước đó nhiều ngày nên muốn xử lý hình sự phải giám định mức độ thương tích của nạn nhân", ông Thi nói và cho biết hiện vụ việc đang được Công an TP Pleiku thụ lý. Công an phường Thống Nhất đã có giấy giới thiệu gửi chị Y Nhiêu cho bệnh viện theo chế độ của người đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, đối tượng còn cho rằng chị Nhiêu đã “bỏ thuốc thư” vào thức ăn khiến đối tượng có những hành động điên cuồng, tra tấn dã man. Hiện Công an TP.Pleiku đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng này, theo báo Dân việt.

Một số người dân ở khu vực cầu Ia Linh (đường Lý Thái Tổ, TP.Pleiku) đã chứng kiến việc chị Nhiêu bị vứt ra đường. Theo những người này, chiều 11/7, có người đi tập thể dục và phóng sinh cá ở cầu Ia Linh đã phát hiện một người phụ nữ nằm trong ống cống có quấn chăn kín người. 

Khi được hỏi, người phụ nữ này cho biết bị người ta đánh đập gãy tay, không thể đi lại được và bị người ta chở ra đây vứt bỏ từ chiều tối hôm trước. Sau đó, người dân ở đây mua nước, mì tôm cho ăn và báo cáo cơ quan công an. Ngay sau đó, cơ quan công an đến khu vực cầu đưa nạn nhân đi khám và lấy thông tin ban đầu.

Theo tố cáo của chị Nhiêu, bà Nga còn dùng nhiều thủ đoạn man rợ như dùng cây sắt đánh vào người, lấy bàn là nóng ủi vào cơ thể, lấy khò lửa khò vào người gây thương tích nghiêm trọng, có nhiều chỗ nhiễm trùng, hoại tử. Thậm chí, bà Nga còn dùng kìm nhổ răng nạn nhân, dùng cây sắt gắn đinh đánh vào người.

Như Dân Việt đưa tin, năm 2014, chị Nhiêu đến làm thuê cho quán cà phê tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai. Trong quá trình làm việc tại đây, chị Nhiêu bị bà Nga thường xuyên đánh đập, tra tấn.


Xem thêm: 
Công an huyện Tam Đảo bị tố hành hung người dân ở Tuyên Quang​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN