Thứ năm, 18/04/2024 | 16:00
RSS

Vụ 6 học sinh bị dán băng dính vào miệng: Phụ huynh gửi tâm thư xin giữ lại cô giáo phạm lỗi

Thứ sáu, 09/12/2016, 19:25 (GMT+7)

Tại buổi chia tay, cô giáo đã đến ôm 6 em học sinh bị cô dán băng dính vào miệng trước đó vào lòng, trong khi các bậc phụ huynh gửi tâm thư lên nhà trường.

Liên quan đến việc cô giáo trẻ Hồng Anh (trường Tiểu học Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) dán băng dính vào miệng 6 học sinh, được biết các học sinh bị cô giáo dán băng dính vào miệng là những em nghịch ngợm nhất lớp.

Cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Liệt cho cho biết đã nhận được tâm thư của đại diện phụ huynh lớp 3A8 và sẽ xem xét trong thời gian tới. Ảnh Trí Kiên.

Theo diễn biến mới nhất, trong buổi chiều ngày 8/12, đại diện tập thể phụ huynh học sinh lớp 3A8 đã có buổi trao đổi với Ban giám hiệu trường tiểu học Hoàng Liệt về việc cô giáo dán băng vào miệng 6 học sinh gây xôn xao dư luận vừa qua. 

Chia sẻ với chúng tôi vào trưa ngày 9/12, thầy Trần B. (đồng nghiệp của cô Hồng Anh) tâm sự: "Sau sự việc cô Hồng Anh đã biết hối lỗi. Mấy ngày qua, cô cũng chịu sức ép rất lớn từ dư luận nên có đôi chút hoảng loạn về mặt tâm lý.

Trong buổi chia tay lớp học chiều 8/12 cô Hồng Anh cũng đã đến với sự có mặt đầy đủ của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện ban phụ huynh cùng tập thể lớp 3A8. Buổi chia tay diễn ra trong không khí u buồn khi một số học sinh trong lớp vừa gặp cô đã òa khóc.

Cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh: 6 học sinh thuộc thành phần nghịch ngợm

Được biết 6 học sinh bị cô giáo dán băng dính vào miệng thuộc thành phần rất quậy phá. Ảnh Trí Kiên.

Trong suốt buổi trò chuyện cô Hồng Anh cũng liên tục ôm trò mà rưng rưng nước mắt trước sự chứng kiến của mọi người. Cuối buổi chia tay, cô giáo đã đến ôm 6 em học sinh bị cô dán băng dính vào miệng trước đó vào lòng và xin lỗi. Trước khi kết thúc, đại diện ban phụ huynh học sinh đã nói chuyện và đọc tâm thư xúc động trước tất cả các bên cùng chứng kiến".

Cũng theo thầy B. 6 em học sinh trên là những em rất nghịch ngợm, thường quấy rối trong giờ học nên mới bị cô giáo phạt cảnh cáo. Các em này rất hay bầy trò để cô giáo phải nhắc nhở.

Trong buổi sáng trước đó, đa phần phụ huynh học sinh cũng đến tận nhà để động viên và ngỏ ý muốn cô đi dạy tiếp.

Cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh: phụ huynh viết tâm thư xin cho cô

Sau sự việc, các bậc phụ huynh khác trong lớp đã xin cho con mình không ngồi gần chỗ với những học sinh quậy phá trên. Ảnh Trí Kiên.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Liệt cho biết: "Ban Giám hiệu đã chứng kiến buổi chia tay đầy xúc động của tập thể lớp 3A8. Quả thực, sự việc không ai muốn nhưng đó cũng là bài học đối với bản thân người trẻ như cô. Hiện lãnh đạo nhà trường đã tiếp nhận tâm thư của đại diện ban phụ huynh và sẽ xem xét trong thời gian tới". 

Tại buổi làm việc, các đại diện phụ huynh đã thống nhất hành động của cô Hồng Anh chỉ là hành vi nhất thời thiếu kiểm soát của cô giáo trẻ. Đồng thời, đại diện ban phụ huynh cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe và mong muốn xem sự việc trên như bài học cho bản thân để biết sửa chữa lỗi lầm.

Ban phụ huynh cũng đã gửi bức tâm thư của tập thể phụ huynh đến ban giám hiệu nhà trường với mong muốn để cô Hồng Anh sớm được trở lại công tác.

Nguyên văn bức tâm thư xúc động của tập thể lớp mong muốn Ban giám hiệu cho cô Hồng Anh một cơ hội để quay trở lại với các em.

Sự việc vừa xảy ra với cô giáo Hồng Anh khiến chúng tôi cảm thấy rất buồn. Đó là việc đáng tiếc, không ai mong muốn. Đối với lớp chúng tôi, hình ảnh cô để lại trong tâm trí đa phần các phụ huynh là gần gũi, giản dị, mộc mạc và thân thiện.

Tâm thư phụ huynh xin cho cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh trở lại dạy

Tâm thư phụ huynh học sinh gửi lên ban giám hiệu nhà trường xin cho cô Hồng Anh trở lại với các em. Ảnh Trí Kiên.

Bản thân chúng tôi rất tin tưởng khi giao con tới trường, tới lớp. Ngày ngày khi đón các con đi học về, chúng tôi đều hỏi các con mọi hoạt động vui chơi và học tập ở trường, ở lớp. Đa phần các con đều kể với tinh thần vui vẻ, kể về sự quan tâm của cô dành cho.

Khi chúng tôi hỏi các con: “con có quý cô không?”, thì đều nhận được cái gật đầu đầy yêu thương từ các bé. Có những hôm ở nhà dạy con học, nhiều bài tập không hiểu cách giảng, phụ huynh đã bấm máy gọi hỏi cô Hồng Anh Mặc dù đã rất muộn, nhưng cô vẫn vui vẻ bắt máy và chỉ bảo tận tình. Còn rất nhiều việc làm âm thầm của cô giúp các con, chúng tôi không thể viết hết ra được ở đây.

Tâm thư phụ huynh học sinh xin cho cô giáo trở lại giảng dạy

Tâm thư gồm chữ ký của các phụ huynh được gửi lên Ban giám hiệu nhà trường. Ảnh Trí Kiên.

Giờ cô đã nhận lỗi nên chúng ta cần cho cô một cơ hội để trở lại. Đừng vùi dập cô thêm, mà hãy đứng cạnh cô và thông cảm để cô có động lực đứng dậy sống tiếp, làm việc, cống hiến để báo đáp mẹ cha. Đó là điều nhân văn mà có lẽ chúng ta nên làm lúc này.

Hôm qua các con đi học về với vẻ mặt buồn thiu. Chúng tôi hỏi tại sao con khóc? Con trả lời, hôm nay cô Hồng Anh lên chia tay lớp. Chúng con khóc rất nhiều, tại sao cô phải nghỉ dạy vậy mẹ? Nếu các con trách cô, ghét cô,thì liệu có cảm xúc đó hay không?

Cuối bức tâm thư là mong muốn của ban phụ huynh đề nghị nhà trường tiếp tục để cô giáo Hồng Anh quay trở lại giảng dạy, kèm thêm đó là chữ ký của phụ huynh học sinh lớp 3A8.

Như đã đưa tin trước đó, Cô Phùng Hồng Anh (SN 1992) tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương vào năm 2015. Sự việc đáng tiếc trên xảy ra vào ngày 23/11/2016.

Nguyên nhân được cho là do nhiều học sinh trong lớp học gây mất trật tự nên trong phút thiếu kiềm chế, cô Anh đã dùng băng dính dán vào miệng 6 học sinh để cảnh cáo.

Sau đó ít phút, cô Anh nhận thức được hành vi của mình và đã xin lỗi 6 học sinh cùng ban phụ huynh về hành động của mình. Một ngày sau, cô giáo đã chủ động viết đơn xin thôi thử việc tại cơ sở.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus