Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:41
RSS

Bé trai tử vong bất thường dưới rãnh nước ở Hà Nội: Nạn nhân có phải chết do đuối nước?

Thứ năm, 20/07/2017, 11:31 (GMT+7)

Từ sau cái chết bất thường của con trai dưới rãnh nước gần nhà, gia đình chị Oanh mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân tử vong của con trai để cháu ra đi được thanh thản.

“Con tôi mất dưới nước nhưng cơ thể có nhiều vết bầm”

Theo phản ánh của chị Hà Thị Kiều Oanh (SN 1987, ở cụm 1, Long Xuyên (Phúc Thọ, Hà Nội), con trai chị là Hà Hữu Ng. (SN 2007), chết bất thường dưới rãnh nước gần nhà chứ không phải bị đuối nước. Nhưng gần một tháng nay, gia đình chị vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về nguyên nhân cái chết của cháu từ phía cơ quan chức năng.

Bé trai tử vong bất thường dưới rãnh nước  1

Bé trai tử vong bất thường dưới rãnh nước ở Hà Nội

Nhìn lên di ảnh con trai đang khói hương nghi ngút, chị Oanh nước mắt chảy dài nhớ lại câu chuyện: Chiều 22/6/2017, con trai chị có đi chơi nhưng đến tối gia đình không thấy cháu về mới tá hỏa đi tìm khắp nơi. Hỏi hết người này người kia không ai biết cháu đi đâu. May mắn, được 1 người bạn của Ng. cho hay chiều hôm đấy Ng. có đi chơi cùng bạn N.

“Trước đó, tôi cũng đã đến gặp cháu N. hỏi có biết Ng. đi đâu không cả 3 lần cháu N. đều trả lời không biết. Sau đó, được người mách tôi tìm gặp lại cháu N. và hỏi, lúc này cháu mới chịu thừa nhận có đi tắm cùng con tôi ở rãnh nước xứ đồng của Tơ” chị Oanh nhớ lại.

Cũng theo chị Oanh, khi chị đến tìm gặp cháu N. bố cháu là anh N.H.Q. có biểu hiện rất lạ. Anh Q. cáu bẳn, đuổi đánh cháu N. khi chị hỏi chuyện mất tích của con trai. Sau đó, chị Oanh về nhà lấy xe để chở cháu N. ra chỗ con chị tắm lúc chiều thì đã thấy anh Q. đứng ở đó.

Đuối nước ở Hà Nội 2

Vụ đuối nước ở Hà Nội gia đình mong làm rõ nguyên nhân

“Khi tôi đèo cháu N. trên xe cháu có bật khóc và nói xin lỗi tôi, tôi cũng không biết cháu xin lỗi về điều gì. Đến nơi có rãnh nước ở vườn tôi nhảy xuống để tìm con, anh Q. đứng trên bờ nhưng cũng không giúp tôi. Lúc sau, tôi tìm được con ở dưới rãnh nước và đưa cháu lên bờ rồi hô hoán mọi người chạy tới sơ cứu, hô hấp cho con tôi nhưng không...”, chị Oanh chia sẻ.

Sau đó, chị Oanh đã nhờ anh Q. gọi về nhà thông báo để đưa cháu Ng. đi bệnh viện nhưng anh Q. chỉ bấm máy chứ không gọi. Khi mọi người đưa cháu tới bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ thông báo cháu bé đã tử vong.

“Lúc tôi đưa con tôi lên bờ thì thấy cháu không mặc áo, bị chảy máu mũi, vết máu đã khô lại và một bên môi bị tím bầm. Sau đó, mọi người có sơ cứu thì thấy bên trong người cháu không có nước, cơ thể vẫn ấm. Tìm quanh dưới rãnh nước tôi thấy chiếc áo của cháu và 1 thanh gỗ gần nơi cháu mất”, chị Oanh thắc mắc.

Vớt thi thể bạn lên rồi lại thả xuống nước

Ngoài ra, chị Oanh cũng đặt ra nghi vấn, thời điểm phát hiện cháu Ng. mực nước mà công an đo là 1m30, trong khi đó chiều cao của cháu Nguyên là 1m34 nên việc đuối nước là rất khó xảy ra. Trong khi đó cháu Ng. lại biết bơi. Từ khi Ng. mất, anh Q. (bố cháu N.) cũng không đến thăm hỏi, mà chỉ có cháu N. ghé đến.

Tử vong dưới rãnh nước 3

Khu vực cháu Ng. tử vong dưới rãnh nước

“Từ những vết thương trên người con, tôi không nghĩ con tôi mất là do đuối nước. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của con tôi để cháu ra đi được thanh thản”, chị Oanh nói trong tiếng nấc.

Anh Hà Đức Tuy (người sơ cứu cháu Ng. trên bờ) cho biết: “Khi tôi nghe thấy có tiếng kêu cứu của chị Oanh, tôi chạy ra vớt cháu lên bờ thì thấy mồm và mũi cháu có vết bầm, cơ thể cháu vẫn còn ấm”.

Bé trai tử vong bất thường dưới rãnh nước 5

Cháu Ng. mất cách đây 1 tháng nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong

Còn cháu N. (người đưa Ng. đi tắm) kể lại: “Hôm đấy, cháu cùng Ng. và nhiều bạn khác lên rãnh nước trong vườn đu đủ của nhà tắm. Lúc sau, cháu không thấy Ng. đâu nên đã đi tìm và thấy Ng. dưới nước. Cháu đưa Ng. lên bờ nhưng sau đó lại thả bạn ấy xuống và đi về.

Cháu có nói với các bạn tắm cùng là không được nói cho ai biết. Khi đưa mẹ Ng. ra hiện trường cháu khóc và xin lỗi mẹ Ng. nhưng mẹ bạn ấy không biết cháu xin lỗi vì điều gì”.

Bé trai tử vong bất thường dưới rãnh nước 6

Chị Oanh nghi ngờ con mình không phải do đuối nước bởi những dấu hiệu bất thường trên người 

Một bác sĩ tại bệnh viện huyện Phúc Thọ trực tiếp khám cho cháu Ng. xác nhận, sau khi thăm khám cho bệnh nhân có thấy vết bầm tím trên trán và vết xước ở cổ trái như vết răng cắn.

Trao đổi với PV, ông Hà Đức Trận (Phó trưởng Công an xã Long Xuyên) xác nhận đúng là có sự việc cháu Ng. tử vong ở ao nước. Tuy nhiên, khi lãnh đạo xã đến thì cháu bé đã được người nhà đưa đi bệnh viện.

“Trên người cháu Ng. có một số vết bầm ở trán, một số vết tím sau lưng nên gia đình nghi ngờ cái chết của cháu là do bị sát hại chứ không phải đuối nước. Sau đó công an huyện và pháp y về làm việc, công an huyện đã mời những người có liên quan đến làm việc hiện vụ việc. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra”, ông Trận thông tin.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN