Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:33
RSS

Vụ đâm vợ 36 nhát dao: Gia đình nghi phạm nhận thi thể dưới giếng về mai táng

Thứ tư, 13/09/2017, 20:27 (GMT+7)

Người nhà của nghi phạm thông qua các đặc điểm riêng trên cơ thể đã xác nhận thi thể dưới giếng nước chính là Nguyễn Tấn Thịnh, nghi phạm đâm vợ tử vong.

Chồng đâm vợ 36 nhát dao rồi bỏ trốn

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nghi phạm vụ chồng đâm vợ 36 nhát dao. Ảnh Lao Động

Liên quan đến vụ việc đâm vợ bằng 36 nhát dao rồi bỏ trốn, chiều ngày 13/6, trả lời trên Dân Việt, thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, thi thể 1 nam giới được phát hiện chiều 12/9 dưới giếng nước khu vực tổ 17 (phường Yên Thế, TP.Pleiku) đã được người nhà của nghi phạm Nguyễn Tấn Thịnh nhận về mai táng.

Theo thượng tá Sơn, để kết luận cụ thể cần phải làm các thủ tục giám định khác. Tuy nhiên, phía người nhà nạn nhân thông qua các đặc điểm riêng trên cơ thể, xác nhận là Nguyễn Tấn Thịnh. Trước đó, ngày 11/9, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án giết để phục vụ điều tra.

Theo VTC, một nạn nhân khác bị thương là chị T. (em gái K.) sức khỏe đã ổn định, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai của người này.

Riêng nguyên nhân cụ thể của sự việc chưa thể khẳng định, T. chỉ chứng kiến Thịnh dùng dao đâm chị gái và lao vào can ngăn.

Đâm chết vợ

Hai vợ chồng Thịnh khi còn mặn nồng. Ảnh Dân Việt

"Chưa thể khẳng định nguyên nhân dẫn đến sự việc là do nạn nhân gửi đơn ly hôn. Đây chỉ là thông tin do người nhà nạn nhân cung cấp. Nạn nhân có đơn ly hôn hay không vẫn đang xác minh để làm rõ" - một cán bộ điều tra cho hay.

Nạn nhân trong vụ án mạng trên được xác định là N.T.D.K (SN 1994). Nghi phạm trong vụ án được xác định là Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1983, trú P. Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai).

Được biết, thời gian qua vợ chồng Thịnh thường xảy ra mâu thuẫn, chị K. đã làm đơn ly dị nhưng Thịnh không đồng ý, cố níu kéo tình cảm. Khoảng 18h tối 9/9, Thịnh và chị K. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thịnh lấy dao đâm chị K. Lúc này, chị T. - em gái K vào ngăn cản liền bị Thịnh đâm 1 nhát vào chân. Quá hoảng sợ, chị T. chạy ra khỏi nhà kêu cứu. Đến khi người dân chạy đến nhà chỉ thấy chị K gục trên vũng máu, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng chiều ngày 12/9, người dân phát hiện 1 thi thể nam giới dưới giếng sâu trong rẫy cà phê tại khu vực tổ 17 (phường Yên Thế, TP.Pleiku) cách nhà chị K khoảng 500m. Trên giếng để lại 1 áo khoác, trong túi có 1 dao nhọn, 1 ví kèm CMND mang tên Nguyễn Tấn Thịnh, 1 giấy phép lái xe, 1 thẻ ATM. Sau đó, cơ quan công an đã đến hiện trường trục vớt thi thể.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN