Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:59
RSS

Vụ con rể sát hại mẹ vợ rồi phi tang cạnh chuồng lợn: Mối tình “rổ rá cạp lại” và tin nhắn thông báo về bao tải chứa xác nạn nhân

Thứ ba, 25/04/2017, 06:59 (GMT+7)

Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với người vợ ngoài hôn thú, chàng rể hờ đã ra tay sát hại mẹ vợ rồi phi tang xác cạnh chuồng lợn. Đối tượng này đã nhắn tin cho Trưởng Công an xã để thông báo về nơi giấu xác.

Chiều ngày 24/4, PV đã về thôn Bồ Tỉnh (xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) – nơi xảy ra vụ án mạng con rể hờ sát hại mẹ vợ rồi phi tang xác cạnh chuồng lợn để tìm hiểu.

Tang thương bao trùm lên gia chủ

Tang thương bao trùm lên gia đình nạn nhân

Được biết, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, các đơn vị chức năng đã bàn giao thi thể bà Nguyễn Thị Th. (71 tuổi) cho gia đình để lo các thủ tục mai táng. Trong chiều ngày 23/4, gia đình đã đưa thi thể bà Th. đi hỏa táng. Ngay từ đầu giờ chiều cùng ngày, hàng trăm người dân địa phương đã tới gửi lời chia buồn cùng gia đình và đưa bà Th. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước sự ra đi quá đột ngột và đau đớn của bà Th. bà Nguyễn Thị Thi (chị dâu nạn nhân) buồn rầu chia sẻ: “Khoảng 10 năm trước, vợ chồng con cả bà Th. không may qua đời để lại một đứa cháu. Thời điểm đấy, cháu bè này đang học tiểu học tại trường nơi Trần Xuân Thu (51 tuổi, nghi can sát hại bà Th.) giảng dạy và nhận được sự quan tâm của thầy giáo này.

Sau đó, Thu cùng một số giáo viên trong trường, gia đình và chính quyền địa phương đã làm thủ tục để cháu bé được hưởng chế độ và đi học nội trú. Từ đó, giữa Thu và gia đình bà Th. có mối quan hệ đi lại”.

Cách đây khoảng 5 năm, Thu vốn không có hộ khẩu tại quê nhà ở xã Sơn Đông (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) nên đối tượng này ngỏ ý muốn nhập khẩu vào nhà bà Th. ở.

Ông Tuấn - Trưởng Công an xã

Ông Phan Trọng Phúc - Trưởng Công an xã Vân Trục thông tin về vụ việc con rể hờ sát hại mẹ vợ

Lúc này, chị Trần Thị Bích C. (32 tuổi, con gái bà Th.) đang mang bầu, nhưng cha đứa bé không tổ chức đám cưới. Thấy vậy, Thu tự nguyện đứng ra nhận làm cha đỡ đầu cho đứa bé và được gia đình đồng ý. Sau đó, Thu chuyển về nhà bà Th. sinh sống với chị C. như vợ chồng và không đăng kí kết hôn.

Được biết, bà Thịnh là giáo viên đã về hưu, bản tính bà là người hiền lành, được hàng xóm quý mến, không xảy ra mâu thuẫn với ai trong xóm. Ngày 22/4, chị C. có đến Công an xã trình báo về việc mẹ mình là bà Th. cùng con trai là Thụ (4 tuổi) bỗng dưng mất tích.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Phan Trọng Phúc – Trưởng Công an xã Vân Trục cho biết, vào tối ngày 21/4, chính ông nhận được tin báo của qua điện thoại của chị C. về việc không liên lạc được với mẹ mình là bà Trần Thị Th.

"Trong lúc chị C. gọi điện vào máy của bà Th. thì bà này không nghe máy mà lại là Thu nghe. Khi nghe điện thoại của chị C., Thu nói, đã đưa bà Th. đi bắt xe sang huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) nên không có nhà”.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Nghe chị C. trình bày như vậy, tôi bảo chị này hỏi tất cả các mối quan hệ của gia đình ở huyện Tam Dương xem bà Th. có sang đây chơi không. Sau một thời gian kiểm tra, chị C. báo lại không có bà Th. ở bên đấy nên tôi đã bảo chị C. làm đơn trình báo chính quyền địa phương", ông Phúc thông tin.

Ông Phúc cũng cho biết thêm, chiều 21/4, Thu có chớ con trai 4 tuổi của chị C. là cháu Trần Xuân Thụ ra khỏi nhà rồi khóa trái cửa và cổng nhà. Đến khi chị C. về không vào được nhà nên đã báo cáo công an địa phương và cùng với lãnh đạo thôn, công an viên của xã tiến hành đập cửa vào nhà.

Sau khi nhận được đơn trình báo của chị C., qua phân tích vụ việc có tính chất phức tạp, ông Phúc đã thông báo Công an huyện Lập Thạch vào cuộc điều tra, làm rõ việc bà Th. mất tích.

Ông Phúc cũng hay, trong khoảng thời gian từ 19h - 22h ngày 21/4, ông có liên tục nhận được tin nhắn của Thu với nội dung hận việc chị C. vì Thu và chị này trước đó có tình cảm với nhau nhưng gần gây chị C. lại có tình cảm với người khác.

Người dân hiếu kì

Nhiều người tới chia buồn với gia đình nạn nhân

Trong lúc mọi người tìm kiếm bà Th. ở nhiều nơi thì đến khoảng 9h ngày 22/4, lực lượng Công huyện Lập Thạch phát hiện chiếc xe máy của Thu cùng điện thoại bên trong cốp xe ở xã Sơn Đông (huyện Lập Thạch). Tiếp đó, đến khoảng 22h ngày 22/4, khi ông Phúc lên giường chuẩn bị ngủ thì Thu lại lấy số máy lạ nhắn tin cho ông Phúc.

"Khi tôi đã đi ngủ, Thu nhắn tin về việc bà Th. chết là do tự lao đầu vào tường lúc lên đồng, tự lấy búa đập vào đầu mình. Trong đó, có tin nhắn với nội dung: Khi bà Th. chết thì bà có di nguyện là trói buộc bỏ xuống sông Lô cho mát, khi bỏ thì để mặt bà Th. hướng về hướng Đông", ông Phúc nói.

Sáng ngày hôm sau, ông Phúc đã vội gọi vào số máy mà Thu nhắn đến nhưng không liên lạc được.

Cùng lúc đó, Trưởng công an xã nhận được thông tin từ thầy Vũ Minh Tuấn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vân Trục về việc đêm 22/4, thầy có nhận được tin nhắn của Thu về tính mạng của bà Th.

Ông Phúc vội vã xin số điện thoại của Thu và gọi điện cho đối tượng. Nói chuyện điện thoại, Thu tiếp tục bảo: "Việc bà Th. chết là do bà ấy, sau khi bà chết, Thu đã cho thi thể của bà vào bao tải để ở góc chuồng lợn cạnh khu nhà vệ sinh, đằng trước để 2 cái rát giường. Sau đó, tôi điện cho công an thôn đến nhà chị C. kiểm tra vị trí ông Thu chỉ thì phát hiện đúng là có xác người trong bao tải", ông Phúc cho biết.

Sau khi phát hiện thi thể bà Th. trong bao tải, công an xã đã báo cáo lãnh đạo địa phương và công an cấp trên tới kiểm tra. Ông Phúc cũng báo cáo với cơ quan điều tra nội dung tin nhắn và cuộc nói chuyện với Trần Xuân Thu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Trần Xuân Thu, giải cứu an toàn cháu Thụ khi đang bị đối tượng này bế đi cùng lên xe taxi.

Được biết, trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, nhiều người thân sống gần có nghe bà Thịnh than thở về việc bị Thu đánh và hành hung.

Hiện, vụ án đang được công an Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus