Thứ ba, 16/04/2024 | 21:23
RSS

Vụ cháy trên phố Đê La Thành: Giọt nước mắt mặn chát của những người nghèo thuê trọ

Thứ ba, 18/09/2018, 11:02 (GMT+7)

Vì không có điều kiện nên nhiều người nhà bệnh nhân Bệnh viện Nhi chọn khu nhà trọ giá rẻ của ông Hiệp "khùng" để thuê. Thế nhưng, sau vụ họa hoạn, số tiền ít ỏi để đưa người thân đi viện đã cháy sạch.

Đám cháy khiến khoảng 10 ngôi nhà bị thiêu rụi
Đám cháy khiến khoảng 10 ngôi nhà bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra trên phố Đ La Thành (Đống Đa, Hà Nội) vào chiều tối ngày 17/9 khiến khoảng 10 ngôi nhà và khu nhà trọ ở đây bị thiêu rụi, nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại. Hiện tại công an đang phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại tài sản do vụ cháy gây ra.

Sáng 18/9 công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hàng trăm người dân trong đó có nhiều bệnh nhân nghèo có con đang chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn đang tập trung rất đông dọc lối đường Đê La Thành đầu lối rẽ vào viện để theo dõi.

Họ hầu hết là những người nhà bệnh nhân thuê trọ tại khu nhà trọ giá rẻ của ông Nguyễn Thế Hiệp (còn gọi là Hiệp khùng). 30 căn phòng trọ nhà ông Hiệp đã bị thiêu rụi, nhiều tài sản của người thuê trọ cũng biến thành tro.

Bà Nguyễn Thị Chính (quê ở TP Hải Phòng) - một trong những người thuê trọ có tài sản bị cháy toàn bộ khóc sụt sùi cho biết, bà thuê trọ hơn 1 năm nay ở trong khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương để có nơi ăn ở chăm sóc cho cháu nội là Nguyễn Bá Duy (4 tuổi).

Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Duy không may mắc bệnh ung thư dây thần kinh sau thận, hiện ở giai đoạn cuối. Lo cho cháu chữa bệnh, bao nhiêu tài sản nhà bà Chính cứ thế đội nón ra đi, bà cùng con cái tích cóp từng đồng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc để dồn tiền chạy chữa cho cháu. 

"Hôm qua chúng tôi ở viện về gần đến nhà thì thấy mọi người hớt hải thông báo xóm trọ cháy hết rồi. Tôi cùng con dâu ôm con vội vã chạy về thì lúc này ngọn lửa lớn đã bao trùm toàn bộ khu nhà trọ. Lo cho cháu chữa bệnh lâu dài nên tôi cũng sắm sửa nhiều đồ đạc, hơn 3 triệu đồng để ở phòng trọ cũng cháy rụi”, bà Chính buồn bã nói.

Theo bà Chính, cả đêm qua ba mẹ con bà cháu đi tá túc nhờ những hộ dân. Toàn bộ tiền đều đã bị cháy nên không có tiền thuê nhà nghỉ cho người cháu ốm đau ngủ qua đêm.

“Tiền bạc cháy hết, sáng nay tôi bảo con dâu bắt taxi đưa cháu về quê rồi bảo người thân ở nhà trả tiền taxi. Còn tôi nán ở lại xem tài sản còn gì không”, bà Chính chia sẻ.

Rất đông người dân đứng ra ngoài 2 bên đường
Rất đông người dân đứng ra ngoài 2 bên đường

Không chỉ bà Chính, Chị Trần Thị Tiền (quê huyện Vụ Bản, Nam Định) - thuê trọ tại nhà ông Hiệp 'khùng' ôm con bỏ chạy trong hoảng loạn cho biết, hỏa hoạn xảy ra bất ngờ và quá nhanh khiến chị cuống cuồng bỏ chạy, giấy tờ các loại đang bị thiêu rụi thành than. Sắp tới chị không biết làm cách nào để khôi phục giấy tờ chữa bệnh cho con.

Chị Tiền cũng cho biết, bản thân ông Hiệp lúc đó khi nhìn thấy đám cháy cũng bất lực gào khóc 'nhà bác cháy hết rồi'.

Theo chị Tiền, chị cũng như những người dân nghèo thuê trọ nhà ông Hiệp với giá 15.999 đồng/ngày. Dãy trọ của ông Hiệp với hàng chục bệnh nhân, người thân trọ lại mỗi ngày được biết đến là một địa chỉ người nghèo thường tìm đến, được ông xây dựng từ năm 2008.

Người thuê trọ bật khóc khi tài sản bị thiêu rụi
Những người thuê trọ bật khóc khi tài sản bị thiêu rụi

Còn bà Trần Thị Huê (61 tuổi, ở Quảng Trị) thuê trọ cũng bị cháy rụi toàn bộ giấy tờ bệnh án cùng 10 triệu đồng và quần áo lâu vội những giọt nước mắt cho hay, cách đây gần 1 tháng cháu bà ra Bệnh viện Nhi Trung ương để mổ tim.

Để đỡ vất vả mẹ con thay nhau chăm sóc cháu nên bà Huê thuê căn nhà trọ trong ngõ với giá 2,4 triệu đồng/tháng. Sau khi cháu hoàn thành ca mổ, định chiều nay (18/9) bà cùng con sẽ đưa cháu về quê.

Bà Huê chia sẻ với PV
Bà Huê chia sẻ với PV

Thế nhưng, hôm qua khi đang ở trong viện thì bà Huê cùng con gái nghe tin nhà trọ cháy hết rồi. Nghe tin dữ bà Huê tức tốc chạy về nhà. Lúc này lửa kèm khói lớn đã bao trùm. Bà Huê và con chỉ biết khóc khi toàn bộ tiền bạc cùng quần áo đều bị cháy rụi. 

“Xót tiền không thể nào chợp mắt được. Số tiền 10 triệu đồng đó gia đình tôi phải đi vay mượn chữa trị cho cháu vậy mà bị cháy hết. Cũng may vụ hoả hoạn xảy ra vào buổi chiều, nếu cháy lúc nửa đêm thì chúng tôi khó giữ được tính mạng”, bà Huê nói.

C. Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN