Thứ tư, 24/04/2024 | 17:50
RSS

Cha tự tử vì nghi con gái 6 tuổi bị hàng xóm xâm hại: Vợ nghi phạm nói gì?

Thứ tư, 02/05/2018, 11:52 (GMT+7)

Sau vụ cha tự tử vì nghi con gái 6 tuổi bị xâm hại, vợ nghi phạm cho rằng bé M. bị ngã xe nên tổn thương vùng kín gây chảy máu chứ không phải do chồng bà xâm hại.

Vụ cha tự tử vì nghi con gái 6 tuổi bị hàng xóm xâm hại: Vợ nghi phạm nói gì?
Vụ cha tự tử vì nghi con gái 6 tuổi bị hàng xóm xâm hại. Ảnh lai mẹ con bà L và cháu M.

Liên quan tới vụ việc anh Nguyễn Hữu C. (44 tuổi, trú tại khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) uống thuốc diệt cỏ tự tử vì uất ức khi hay tin con gái là cháu Nguyễn T.M (6 tuổi) bị hàng xóm xâm hại tình dục, phóng viên đã tìm về địa phương để tìm hiểu thông tin vụ việc.

Ngày 1/5, trao đổi với phóng viên, bà Võ Thị M.V. (48 tuổi), là vợ ông Lâm T.Tr. (49 tuổi, trú tại khu phố 3, thị trấn Tân Châu) cho biết từ sau khi bị cơ quan chức năng mời tới làm việc vì tố cáo của gia đình anh C., ông Tr. vẫn được tại ngoại ở nhà và đi làm bình thường.

“Chồng tôi vẫn đi làm bình thường. Hôm nay cũng đi làm hồ nên không có nhà. Nếu chồng tôi mà có tội thì đã bị công an bắt giam rồi chứ làm gì được thả tự do như thế”, bà V. nói.

Theo bà V. việc gia đình anh C. tố cáo ông Tr. xâm hại tình dục cháu M. dẫn tới rách và chảy máu vùng kín là sai sự thật. “Hôm đó đúng là chồng tôi có mặt ở khu vực nhà ông C. Tuy nhiên chồng tôi không hề có hành động xâm hại gì tới bé M.

Việc bé M. bị chảy máu vùng kín là do đi xe đạp rồi té ngã. Có thể do chồng tôi quý bé M. và cô bé này sợ bị cha la mắng việc bị ngã xe nên nói dối rằng bị chồng tôi xâm hại.

Vụ cha tự tử vì nghi con gái 6 tuổi bị hàng xóm xâm hại: Vợ nghi phạm nói gì?
Bà V. cho rằng bé M. bị ngã xe chứ không phải do chồng bà xâm hại

Do đó, hiện tôi đang chờ qua đợt nghỉ lễ này để tới gặp các cơ quan chức năng xin kết luận điều tra. Nếu như cơ quan chức năng kết luận bé M. không phải bị chồng tôi xâm hại thì tôi sẽ làm đơn kiện gia đình ông C. về tội vu khống và bắt phải bồi thường danh dự cho gia đình tôi”, bà V. cho biết.

Trước đó như đã thông tin, chiều 18/4, trong khi tắm cho cháu M. thì chị Hà T.L. (48 tuổi, vợ anh C.) nghe cháu kêu đau ở vùng kín. Khi chị L. bảo con cởi quần cho kiểm tra vùng kín thì chị phát hiện vùng kín có chảy máu và vết máu thấm ướt cả đũng quần bé M. Sau một hồi gặng hỏi, cháu M. mới kể cho chị nghe toàn bộ sự việc.

“Khi kể, con gái tôi luôn nhắc đi nhắc lại câu nói: Nếu con nói ra, cha mẹ đừng đánh con, chú Tr. mà biết, chú ấy cũng sẽ đánh con. Tôi hỏi tại sao lại liên quan tới chú Tr. thì nó bảo chính chú Tr. đã dùng tay xâm hại vùng kín của nó trong thời gian tôi bưng nước cho khách”, chị L. chia sẻ.

Theo anh C. sau khi cơ quan chức năng đưa bé M. đi giám định thì xác định bé có bị tổn thương vùng kín gây chảy máu nhưng chưa rách màng trinh. Do đó cơ quan chức năng khuyên gia đình anh nên rút đơn và giảng hòa tuy nhiên anh không đồng ý với cách giải quyết này mà yêu cầu cần phải xử lý theo quy định của pháp luật

Cùng với đó, sau khi xảy ra sự việc cơ quan chức năng vẫn cho ông Tr. tại ngoại. Vợ ông Tr. thường xuyên tới gần nhà anh C. để chửi bới và dọa sẽ kiện để đòi bồi thường danh dự. Vì thương con và uất ức nên anh C. mới uống thuốc diệt cỏ tự tử.


Xem thêm: Mẹ kế của bé gái bị dí sắt nóng vào mặt lên tiếng

Lệ Thủy
Theo Đời sống Plus/GĐVN