Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:01
RSS

Vụ cán bộ xây dựng và vợ con tử vong trên xe Mercedes: Tiết lộ cú điện thoại cuối cùng của người vợ

Thứ năm, 22/03/2018, 06:59 (GMT+7)

Trước khi bị chồng đưa đi, chị N. có gọi điện cho con cả 9 tuổi thông báo với giọng nói hốt hoảng. Đây cũng là cú điện thoại cuối cùng trước khi chị N. cùng chồng và con tử vong trong xe ô tô.

Những tình tiết mới trong vụ việc 3 người tử vong trên xe ô tôVị trí nơi chiếc xe chứa thi thể 3 nạn nhân được phát hiện. Ảnh: Báo Hà Giang

Ngày 21/3, Công an tỉnh Hà Giang vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc 3 người trong 1 gia đình tử vong bên trong chiếc xe Mercedes tại một con đường ven sông thuộc địa bàn xã Phương Đô (TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang), cách nhà các nạn nhân chừng 7km.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Đời sống Plus, ông Hoàng A Chinh, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết vào thời điểm ngày thứ 5 và thứ 6 (tức ngày 15 và 16/3) anh M. có lái xe đưa cán bộ Sở đi công tác ở Hà Nội

Đến ngày 17/3, anh M. có báo cáo đưa gia đình về Vĩnh Phúc để viếng người bên nhà vợ vừa mất. Đến ngày 18/3, sau khi xong việc, anh M. đưa vợ con lên Hà Giang và điện báo xin nghỉ làm ngày thứ 2 với lý do mệt.

“Đối chiếu lịch công tác tại Sở vào ngày thứ 2 không có ai cần sử dụng xe để đi công tác nên đồng chí Phó Giám đốc phụ trách khối văn phòng đã đồng ý cho anh M. nghỉ ngày hôm đó”, ông Chinh thông tin.

Đến chiều tối ngày thứ 2 (19/3), do không liên lạc được với vợ chồng anh M. nên người nhà đã đi tìm kiếm đồng thời báo công an. Phía Sở Xây dựng cũng cung cấp thông tin về chiếc xe Mercedes của cơ quan do anh M. lái để người nhà đăng lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm.

“Khi lên trình báo về việc anh M. cùng vợ và con trai 9 tháng tuổi mất tích, người thân của gia đình cho biết trước khi đi, anh M. có biểu hiện nóng giận, mất bình tĩnh.

Vì trước đó anh M. và chị N. có xảy ra mâu thuẫn nên người nhà lo sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra nên đã trình báo lên công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.”, một cán bộ Công an phường Trần Phú (TP. Hà Giang) cho biết.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Phạm Ngọc Ba (Tổ trưởng tổ dân phố số 3 nơi gia đình anh M. đang sinh sống) cho biết. Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình anh M. không có điều tiếng gì. Cả 2 đều là Đảng viên nên chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy của tổ dân phố.

“Chị N. mới sinh con được 1 thời gian và làm việc tại Bệnh viện Hà Giang nên công tác sinh hoạt tổ dân phố có phần không được tích cực. Chúng tôi cũng thấu hiểu điều đó nhưng anh M. lại là người rất năng động với các phong trào của tổ dân phố.

Trước khi vụ việc xảy ra, anh M. vẫn đại diện tổ dân phố tham gia đánh giải cờ mùa xuân do phường Trần Phú tổ chức. Vào ngày 19/3, tôi có điện thoại cho anh M. đến để liên hoan tổ dân phố nhưng anh M. cáo bận không đến dự được”, ông Ba chia sẻ.

Một thông tin bất ngờ khác về vụ việc được ông Ba tiết lộ là vào buổi chiều ngày 19/3, khi làm việc với Công an phường Trần Phú, ông Ba được biết người thân của gia đình cho biết trước khi đi cùng anh M. chị N. có gọi điện về cho người con trai lớn (đang học lớp 9) thông báo bằng giọng hốt hoảng: “Bố sẽ giết tất cả 2 mẹ con”.

“Ngay sau khi nghe thông tin trên, tôi có dùng điện thoại cá nhân để liên hệ với anh M. thì thấy điện thoại có chuông nhưng không ai bắt máy”, ông Ba thông tin thêm.

Cũng trong buổi tối ngày 21/3, trao đổi với PV, ông Hoàng Việt Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết cán bộ công nhân viên làm việc tại bệnh viện hết sức đau lòng trước sự ra đi của chị Nông Thị Bích N.

“Chị N. hiện đang giữ vị trí Phó khoa Sản của bệnh viện. Trong quá trình công tác, chị N. được đánh giá là người năng nổ, nhiệt tình, chuyên môn vững và rất được lòng đồng nghiệp cũng như bệnh nhân”, ông Tiến thông tin.

Trong khi đó, là một trong những người đầu tiên tiếp cận chiếc xe nơi anh M. cùng vợ và con trai 9 tháng tuổi tử vong, ông Nguyễn Văn Quán, Trưởng Công an xã Phương Độ cho Đời sống Plus biết.

“Thời điểm tiếp cận chiếc xe, nhìn từ bên ngoài vào chúng tôi thấy anh M. nằm bất động dưới ghế sau xe, gần đó chị N. vẫn đang ôm cháu bé bất động. Cửa xe lúc ấy không khóa nên anh em mở rất dễ dàng.

Khi cửa được mở ra thì cả 3 người đều đã tử vong, thi thể tái nhợt. Trong xe phát hiện thấy có mùi khét, một lớp nhựa trên trần bị cháy. Ngay sau khi phát hiện vụ việc tôi đã báo cáo lên cấp trên để giải quyết”, ông Quán thông tin.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều ngày 20/3, trong khi đang đi làm, một số người dân trú tại thôn Hạ Thành, xã Phương Độ (TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) phát hiện chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 30N – 4730 đậu ở ven đường có nhiều dấu hiệu lạ.

Khi người dân tiến lại gần để kiểm tra thì tá hỏa phát hiện 3 người bao gồm anh Trần Đức M. (SN 1972, hiện đang công tác tại Sở Xây dựng Hà Giang), chị Nông Thị Bích N. (SN 1980, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang và 1 cháu bé khoảng 9 tháng tuổi đã tử vong trong xe.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Phương Độ đã cử cán bộ xuống thực hiện bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo cho Công an TP. Hà Giang và Công an tỉnh Hà Giang theo đúng thẩm quyền.

Châu Việt Cường đã xuất viện, được đưa thẳng vào nhà tạm giữ

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN