Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:16
RSS

Vụ bé 2 tuổi truyền dịch tử vong: Ba năm trước anh trai nạn nhân cũng tử vong vì tiêu chảy

Thứ tư, 17/10/2018, 16:58 (GMT+7)

Cách đây 3 năm vợ chồng anh dân cũng mất đi cháu thứ 2 vì bị tiêu chảy. Đến giờ, con trai thứ 3 lại gặp sự việc tương tự và tử vong.

Bé trai 2 tuổi tử vong ở phòng khám tư sau truyền dịch ở Hà Nội
Bố nạn nhân đau đớn chia sẻ lại quá trình truyền dịch của con trai.

Liên quan đến sự việc bé trai 22 tháng tuổi (ở Long Biên, Hà Nội) tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám tư, chiều ngày 17/10, người thân của cháu bé vẫn đang tập trung tại nhà tang lễ để làm thủ tục khám nghiệm tử thi.

Với khuôn mặt buồn bã, ngồi ngoài hành lang nhà tang lễ, anh Nguyễn Đình Dân, bố cháu bé N.G.B. (22 tháng tuổi) đau đớn nói, trước khi sự việc xảy ra con trai anh bị ho nên anh đã đưa ra phòng khám của bác sỹ C. để thăm khám.

Tại đây, bác sĩ đã cắt thuốc cho cháu về nhà uống. Tuy nhiên, đến 22h ngày 15/10 cháu có biểu hiện đi ngoài nên vợ chồng anh rất lo lắng. Sau khi theo dõi đến chiều ngày 16/10 cháu không đỡ, nên hai vợ chồng lại đưa con ra phòng khám của bác sĩ C. để thăm khám. Tại đây, bác sĩ nói hiện đang có dịch, nên chỉ cần truyền dịch là khỏi.

Ngoài hành lang nhà tang lễn gia đình cháu bé đã chuẩn bị ban thờ
Ngoài hành lang nhà tang lễn gia đình cháu bé đã chuẩn bị ban thờ

Quá trình truyền dịch,khoảng hơn 4 phút, thì ven ở tay phải bị phồng, ngay lập tức gia đình gọi bác sĩ đến hỗ trợ. "Bác sỹ C. lại rút kim tiêm ở tay của con tôi ra và nói cho con tôi nghỉ một lúc rồi truyền lại. Được lúc, bác sỹ C. lấy lại ven ở 2 tay của cháu nhưng không được nên đã chuyển xuống lấy ven ở chân phải để truyền dịch cho con tôi", anh Dân nói.

Theo anh Dân, sau khi cắm kim truyền cho con trai anh, bác sỹ C. không để ý theo dõi mà đã đi ra ngoài thăm khám cho các bệnh nhân khác. Khoảng 10 phút, thấy con anh tím tái nên đã đi gọi bác sỹ.

"Vợ chồng tôi gọi mãi mới thấy bác sỹ đến và hô hấp cho thằng bé rồi tiêm thêm một mũi, còn chồng bác sỹ đi gọi xe taxi để đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Khi ra đến viện bác sỹ thông báo con tôi đã tử vong", anh Dân nghẹn ngào nói.

Người thân đau đớn nhìn thi thể cháu bé
Người thân đau đớn nhìn thi thể cháu bé.

Anh Dân cho hay, từ bé đến giờ, con ốm anh đều ra nhà bà C. để lấ thuốc và thăm khám. Lần trước chỉ lấy thuôc về uống, lần này thì truyền dịch và tiêm. Trước khi đến thăm khám, con trai anh vẫn khỏe, cháu bé vẫn vui đùa cùng mọi người. Thậm chí, khi đến phòng khám của bác sỹ C. quen cháu còn vẫy tay chào.

Từ khi sự việc xảy ra, dù đau buồn nhưng gia đình anh không thấy bác sỹ C. có lời thăm hỏi, động viên. Cùng ở nhà tang lễ, chị Nguyễn Thị Thủy (bác họ cháu B.) cho biết, vợ chồng anh Dân  có hoàn cảnh rất khó khăn, hàng ngày anh Dân đi làm thuê còn mẹ ở nhà trông con.

Theo chị Thủy, vợ chồng anh Dân có 3 người con, con cả năm nay học lớp 4, con thứ 2 cách đây 3 năm cũng bị tiêu chảy và mất sau khi nằm viện 1 tháng. Đến giờ, con trai thứ 3 của vợ chồng anh Dân lại xảy ra cơ sự này. Khi nhận được tin con mất, vợ chồng anh Dân đã suy sụp hoàn toàn.

Rất đông người nhà nạn nhân có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang
Rất đông người nhà nạn nhân có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang

“Trộm vía, thằng bé kháu khỉnh lắm, chẳng mấy khi ốm đau, giờ đang bập bẹ tập nói. Chiều hôm đi thăm khám cháu vẫy tay chào mọi người ai ngờ đâu xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, chị Thủy chia sẻ.

Được biết, hiện cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong phòng khám của bác sĩ C. và tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc. 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN