Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:15
RSS

Vụ bé 10 tuổi nghi bị bố sát hại ở Phú Thọ: Nạn nhân chỉ kịp kêu cứu rồi gục xuống

Thứ ba, 25/09/2018, 10:52 (GMT+7)

Người bố nghi ra tay sát hại con gái 10 tuổi được biết đến là kẻ nát rượu và thần kinh không bình thường. Cả 2 người vợ đều không sống nổi và phải bỏ đi, trong khi 2 đứa con đang nương nhờ ở làng trẻ SOS.

Nhân chứng kể lại vụ giây phút bé gái 10 tuổi bị cứa cổ ở Phú Thọ chạy ra kêu cứu
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến vụ nghi án cha đẻ ra tay sát hại dã man con gái 10 tuổi ở Tân Sơn, Phú Thọ, chiều 24/9, gia đình đã hoàn tất thủ tục án táng cho em Nguyễn Thị N. Người bô - nghi can của vụ án cũng đã bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Hào (SN 50 tuổi, trú xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) là bác ruột của em N. cho biết, Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, bố nạn nhân) bị mắc chứng thần kinh không ổn định, đã từng lấy một đời vợ và có một đứa con trai.

Vì bệnh tật nên tính tình của anh Lý không được bình thường, nhiều khi hay chửi bới, đánh đập vợ con vô cơ. Không chịu nổi hoàn cảnh, người vợ cả của Lý đã ôm con bỏ đi. Sau đó Lý lại lấy thêm vợ nữa và có 3 con gái. Thêm một lần nữa, người vợ hai cũng không chịu được tính khí thất thường của chồng nên đã li dị cách đây vài năm, để lại 3 đứa con cho Lý.

Sau khi vợ bỏ, Lý đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Không có ai chăm sóc, hai đứa con gái đầu và út được gửi vào làng trẻ SOS Phú Thọ, riêng cháu N. được gia đình người bác ruột giữ lại chăm sóc. 

Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng N. luôn chăm ngoan, học giỏi. Mới 10 tuổi nhưng N. đã biết làm lụng đủ thứ việc trong nhà để đỡ đần cho gia đình bác. Trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, Lý mới  đi làm ăn ở xa về. Sau khi về nhà, Lý gọi con gái về ở cùng mình và mấy hôm sau xảy ra vụ án mạng khiến cháu N. thiệt mạng.

​Chiếc giường trong nhà cháu N có dính máu
Chiếc giường trong nhà cháu N. loang lổ máu.

Là hàng xóm cạnh nhà Lý, anh Đỗ Lộc - nhân chứng chứng kiến sự việc chia sẻ, khoảng hơn 7h sáng ngày 23/9, anh đang ở trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu thảm thiết. Khi anh chạy ra cổng thì thấy N. đang đứng tay bịt vết thương ở cổ, quần áo bê bết máu. Chưa kịp nói câu nào cháu đã đổ gục xuống đất.

"Tôi có hỏi cháu là vì sao bị như vậy nhưng lúc đó cháu đã kiệt sức, không nói được nữa. Tôi hô hoán mọi người cùng giúp rồi đưa cháu N. đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết cắt trên cổ cháu rất hiểm, cháu đã tử vong trước khi đến bệnh viện”, anh Lộc nói.

Được biết, khi mọi người đang cố gắng sơ cứu để đưa cháu N. đến bệnh viện Lý cũng chạy ra xem. Người bố này không hề tỏ ra lo lắng mà thản nhiên đứng nhìn rồi nhanh chóng quay vào nhà. 

Theo quan sát của PV, ngôi nhà của gia đình Lý rất tồi tàn. Ngôi nhà xập xệ, ẩm mốc và không có vật dụng gì đáng giá, đến điện Lý cũng không kéo để dùng. Trong nhà chỉ có 1 chiếc giường và vệt máu khô vẫn còn loang lổ trên chiếc giường đó. 

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy 1 con dao rọc giấy dính máu. Hiện Lý đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Dù chưa có kết luận về hung thủ gây án nhưng Lý là đối tượng bị tình nghi số 1.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm: Mâu thuẫn vì câu nói đểu nam thanh niên bị đánh trọng thương

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN