Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:46
RSS

Vụ án mạng vì sờ nhầm ngực bạn gái: Nhân chứng sợ hãi kể lại sự việc

Thứ ba, 14/11/2017, 21:08 (GMT+7)

Mâu thuẫn trong việc "sờ nhầm ngực bạn gái" dẫn đến hai bên hẹn nhau nói chuyện, dùng hung khí tấn công khiến một người tử vong.

Hiện trương nơi xảy ra án mạng vì sợ nhầm ngực bạn gái
Hiện trương nơi xảy ra án mạng vì sợ nhầm ngực bạn gái

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án sát hại anh T.Đ.S (21 tuổi) tại khu vực ngõ 32 phố Đồng Me (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nghi phạm gây án đã bị cơ quan điều tra bắt giữ là Nguyễn Phi Trung (24 tuổi, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, Hà Nam) và Nguyễn Hạ Long (29 tuổi, ở xã Liên Bạt,  huyện Ứng Hòa, Hà Nội)

Mâu thuẫn xảy ra từ tối 29/10, Trung và anh S. đến phòng trọ bạn gái ở phố Đồng Me chơi (2 bạn gái ở cùng nhau). Sau đó, cả 4 người ngủ chung trên một chiếc giường, khi tỉnh giấc anh S. thấy tay Trung đặt lên người bạn gái mình nên đã xảy ra mâu thuẫn.

Tuy sự việc đã được hòa giải nhưng do vẫn ấm ức nên anh S gọi điện hẹn gặp Trung ở gần phòng trọ bạn gái để nói chuyện. Khoảng 23h30 ngày 5/11, khi gặp nhau, Trung và Nguyễn Hạ Long đã dùng hung khí tấn công làm anh S tử vong.

Sự việc xảy ra cách đây hơn chục ngày nhưng những người dân quanh khu vực xảy ra án mạng vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của nam thanh niên.

Chị P. bán hàng gần nơi xảy ra án mạng cho biết: "Thằng bé mất không nói được câu nào, tôi vẫn ám ảnh sự việc từ hôm đó đến giơ".

Còn bà C. cho hay: "Khi thấy tiếng động lớn tôi đi xuống thì thấy một thanh niên đã gục dưới đất rồi những người gây sự thì bỏ đi luôn".

Theo người dân ở đây, sau khi xảy ra sự việc, bạn gái của anh S. và một nam thanh niên bạn của anh S. có đến hiện trường hô hào mọi người cứu nạn nhân.

"Cô gái luôn miệng nói cứu bạn cháu với, cứu bạn cháu với nhưng mọi người ở đây không ai biết sơ cứu như thế nào. Thấy nạn nhân thở yếu, người bạn nam hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

Còn cô bạn gái cùng tôi đi tới hiệu thuốc gần đây gọi chị bán thuốc ra sơ cứu giúp. Gương mặt cô gái lúc đó lộ rõ sự hoảng sợ. Lúc sau, xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi bệnh viện", Chị T. kể lại.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Nhật Tân cho biết, đơn vị đã nhận được thông báo bắt giữ đối tượng Nguyễn Phi Trung của cơ quan điều tra. Ở địa phương Trung chưa vi phạm pháo luật, trước làm thợ lắp đặt điện nước nhưng sau đó lại ra Hà Nội làm.

Còn Công an xã Liên Bạt cho hay, Nguyễn Hạ Long từng có tiền án về tội cướp và bị tuyên phạt hơn 6 năm tù giam. Sau khi ra tù, Long trở về địa phương sinh sống bình thường trước khi bị bắt vì liên quan tới vụ án sát hại anh S.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN