Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:49
RSS

Vụ 2 mẹ con bị xe container đè tử vong: Nghẹn lòng gia cảnh nạn nhân

Thứ tư, 14/11/2018, 21:16 (GMT+7)

Chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến gia cảnh của 2 mẹ con bị xe container đè tử vong.

Hoàn cảnh khó khăn của 2 mẹ con bị xe container đè tử vongHiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con chị T. và cháu L. tử vong thương tâm

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 12/11, xe container (chưa rõ danh tính tài xế) mang BKS: 29C - 495.69 kéo theo rơ-moóc mang BKS: 29R - 027.39 lưu thông trên đường DT 93 thuộc địa phận xã Vạn Thắng (Ba Vì) theo hướng từ Việt Trì (Phú Thọ) đi Ba Vì.

Khi di chuyển đến ngã tư Chợ Mơ, xe container xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 30Y1 - 1664 do chị Nguyễn Thị Ánh T. (SN 1980, trú tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) điều khiển chở theo sau là cháu Nguyễn Ngọc L. (SN 2006, con gái chị T.)

Hậu quả khiến xe container lật nghiêng, thùng hàng phía sau đè lên 2 nạn nhân, kéo lê khoảng 10m và tử vong tại chỗ. Hai người ngồi trên cabin container cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tôi ngày 14/11, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lê Văn Hiệp, Trưởng Công an xã Cổ Đô (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết sau khi xảy ra vụ việc, người thân đã đến đưa thi thể chị T. và con gái là cháu L. về làm lễ khâm liệm sau đó được đưa đi hoả thiêu.

Cũng theo thông tin ông Hiệp cung cấp, vào buổi sáng cùng ngày, chị T. lấy xe máy đèo theo con gái di chuyển sang xã Vạn Thắng (cách địa điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 5km) để giặt và vắt chăn, gối đến khi về thì bị xe container lật nghiêng đè trúng khiến cả 2 mẹ con tử vong.

Vị Trưởng Công an xã Cổ Đô cũng cho biết, tại địa phương, gia đình chị T. được xếp vào diện khó khăn. Các thành viên trong gia đình thường xuyên ốm đau, bệnh tật liên miên.

“Chồng của chị T. này là anh Nguyễn Minh Đ., anh này làm nghề hàn xì, lương ba cọc ba đồng. Năm vừa rồi, thấy ngôi nhà rách nát quá, vợ chồng vay mượn và cất được một mái nhà nhỏ.

Tuy nhiên, trong quá trình làm nhà, anh Đ. bị ngã giàn ráo gây thương tích, không làm ăn được gì trong một thời gian. Gánh nặng gia đình đều do chị T. này thay chồng gánh vác hết”, ông Hiệp thông tin.

Nhà anh Đ., chị T. có 2 người con, người con trai sinh năm 2000 trong khi người con gái út sinh năm 2006. Năm 2007, trong lúc đi xe, người con trai đã vô tình tông vào một người cùng xã và phải bồi thường số tiền gần 50 triệu.

“Sau khi biết tin 2 mẹ con chị T. gặp nạn, làng xóm ai cũng thương tiếc, xót xa. Thương tâm nhất là anh Đ. biết tin vợ và con gái gặp nạn, anh này cứ đờ đẫn người ra, ai hỏi cũng không nói gì, cứ như người mất hồn. Nhìn cảnh 2 chiếc quan tài đặt gần nhau trong lúc khâm liệm không ai cầm được nước mắt”, chị Nguyễn Thu Hường, hàng xóm nhà nạn nhân cho biết.

Được biết, sau khi biết tin về vụ tai nạn, chính quyền huyện, xã và người dân đã đến động viên thăm hỏi và hỗ trợ số tiền 18 triệu đồng để gia đình lo việc ma chay cho 2 nạn nhân.

Xem thêm:

Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN