Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:11
RSS

Vợ Xuân Bắc khéo léo "giải oan" cho chồng trước tin đồn đánh vợ đổ máu

Thứ ba, 17/10/2017, 21:37 (GMT+7)

Đây là cách giải oan khéo léo và nhẹ nhàng của vợ Xuân Bắc trước tin gia đình xảy ra xô xát khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mới đây, những hình ảnh đồ đạc đổ nát, chân tay chảy đầy máu đăng tải trên trang cá nhân của vợ Xuân Bắc đã gây chú ý. Nhiều người cho rằng đây là "hiện trường" của vụ xô xát giữa Xuân Bắc và chị Hồng Nhung (vợ của anh). Sau đó, những hình ảnh này đã nhanh chóng bị xoá đi trên facebook của chị Hồng Nhung, nhưng nhiều người đã chụp lại ảnh màn hình và lan truyền khắp nơi gây xôn xao.

vợ Xuân Bắc giả oan cho chồng
Ảnh chụp màn hình những hình ảnh được cho là xảy ra sau cuộc xô xát của vợ chồng Xuân Bắc

Vợ Xuân Bắc sau đó cho biết mình mang máy tính đi sửa từ hôm qua nên không kiểm tra được facebook và không biết facebook đã bị hack. Chị cũng giải thích với bạn bè rằng vết chảy máu chỉ đơn giản là do bị đứt tay trong phần trả lời bình luận.

Trước thông tin bị chồng là nghệ sĩ Xuân Bắc đánh do cả hai xảy ra cãi vã. Trong dòng trạng thái mới nhất, chị Hồng Nhung khéo léo "giải oan" cho chồng.

Theo đó, vợ Xuân Bắc cho biết nam danh hài đang đi công tác và chia sẻ rằng cả hai chưa nói nặng lời nào với nhau câu nào từ khi những sự việc lùm xùm này xảy ra. Điều này gián tiếp phủ nhận chuyện xảy ra xô xát của vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc.

Không những vậy, chị Hồng Nhung còn khẳng định: "Toàn người ngoài đưa câu chuyện đi các hướng khác, làm tổn thương những người trong cuộc".

vợ Xuân Bắc giả oan cho chồng 1
Vợ Xuân Bắc giải oan cho chồng khi cho biết danh hài đang đi công tác

Nói về chồng mình, chị Hồng Nhưng cho biết rất phục Xuân Bắc ở một điểm là chưa bao giờ đi nói xấu ai, cũng chưa bao giờ nói với vợ mình là ghét ai cả. Nhiều khi chị cũng "phát ức" lên vì chồng luôn nghĩ tốt về một người khác, kể cả những đó đã làm những điều rất kinh khủng với anh.

Vợ Xuân Bắc chia sẻ: "Ví dụ như tôi bảo người này thế này này, anh phản biện lại tôi, anh mắng tôi luôn, bảo em cứ nhạy cảm quá, cả nghĩ quá. Cả những người nói không tốt về anh, anh cũng bảo không quan tâm, đấy là quan điểm, suy nghĩ của họ. Nhưng tôi không chịu được kiểu đó, ai tốt là tốt, ai xấu là xấu. Không có chuyện họ đối xử với mình không ra gì nhưng mình vẫn phải nghĩ tốt về họ. Không thể thế được.

Có lẽ, tôi quá thẳng, tôi hành động không giống bất kỳ ai nên khó có ai cho rằng như họ đang thấy. Khổ thế đấy, nghĩ thế nào, buồn thế nào, bức xúc thế nào,sự thật thế nào, có sao nói vậy .... quả thật là không hay chút nào. Ai cũng bảo sao không thế này thế kia. Nhưng, tôi chỉ nói thế này thôi: Tôi có hại ai đâu mà phải thế thế này thế kia".

Trong mọi câu chuyện, vợ Xuân Bắc cho biết chỉ tâm niệm một điều rằng không có thắng hay thua, mà chị chỉ tin rằng những điều xuất phát từ một tâm ý tốt sẽ đạt được kết quả tốt.

"Cuối cùng thì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi bị tổn hại, quá nhiều dư luận. Vì tôi không hổ thẹn với những gì mình đã làm. Có lẽ chỉ sai một thứ, tôi sống quá thật", vợ Xuân Bắc viết.

Minh Hoàng
Theo Đời sống Plus/GĐVN