Thứ năm, 28/03/2024 | 21:24
RSS

Vợ tài xế sát hại giám đốc: Anh ấy nói lấy được tiền sẽ đưa tôi đi chữa bệnh

Thứ năm, 17/05/2018, 12:00 (GMT+7)

Theo chia sẻ của vợ Cường, bản thân chị bệnh tật, 2 đứa con thơ dại, bố mẹ già yếu, nguồn sống của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương lái xe ít ỏi của Cường.

Vợ tài xế sát hại giám đốc: Anh ấy nói lấy được tiền sẽ đưa tôi đi chữa bệnh bướu cổTrụ sở Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận tải Thế Anh nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc Đồng Quốc Cường (SN 1992, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng) ra tay sát hại ông Trần Thế Hà (SN 1974, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận tải Thế Anh), chiều ngày 16/5, trao đổi với PV Đời sống Plus người nhà tài xế đã có những chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình.

"Cả nhà tôi trông chờ vào đồng lương lái xe của anh ấy"

Trao đổi với PV, chị Trần Thu Trang (tên nhân vật đã được thay đổi) vợ của tài xế Đồng Quốc Cường cho biết 2 vợ chồng chị kết hôn từ năm 2015. Sau 3 năm, vợ chồng chị lần lượt có với nhau 2 người con gái (một cháu 20 tháng tuổi và 1 cháu 6 tháng tuổi).

Từ nhỏ, sức khỏe chị Trang đã yếu, sau 2 lần sinh nở, sức khỏe của chị lại càng yếu hơn. Chị không thể làm được việc gì nặng nhọc.

“Tôi sức khỏe yếu, nên chẳng giúp gì được cho chồng. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà trông 2 đứa con.

Mẹ chồng tôi cũng bị bệnh thoái hóa cột sống và cũng chẳng làm được việc gì nặng nhọc. Bố chồng thì quanh quẩn với mấy xào lúa, những lúc nông nhàn thì đi xách vữa kiếm đồng ra đồng vào. Kinh tế gia đình phụ thuộc hết vào đồng lương lái xe của anh ấy”, chị Trang tâm sự.

Vợ tài xế sát hại giám đốc: Anh ấy nói lấy được tiền sẽ đưa tôi đi chữa bệnh bướu cổ2Gia đình đang làm lễ truy điệu cho nạn nhân

Mới đây, chị Trang đột nhiên mắc căn bệnh bướu cổ. Đang bình thường, cổ chị sưng to, khó thở, việc ăn uống sinh hoạt đều rất khó khăn. “Buổi tối, tôi đều phải nằm võng để ngủ, nằm giường bình thường cảm giác như không thở được, rất khó chịu. Anh ấy bảo lấy được tiền sẽ đưa tôi đi chữa bệnh”, chị Trang nói.

Thương bố mẹ, thương vợ con nên 7 triệu tiền lương lái xe ít ỏi Cường đều dành dụm để gửi về hết cho gia đình. “Ngày anh ấy gây án, tôi vẫn đang nằm điều trị tại viện, bố mẹ chồng cũng không nói gì vì sợ tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị.

Mãi đến khi tôi được về nhà, bố mẹ mới nói là chồng tôi giết người và đã bị công an tạm giữ. Lúc đó tôi mới điếng người đi, chẳng nghĩ được gì nữa”, chị Trang chia sẻ.

"Giám đốc từng nhắn tin đe dọa chồng tôi"

Chia sẻ thêm về vụ việc của chồng, chị Trang cho biết Cường rất ít khi chia sẻ những khúc mắc trong công việc với vợ vì sợ chị sẽ nghĩ ngợi, ảnh hưởng đến việc điều trị. Tuy nhiên, nghe bà Liên (mẹ Đồng Quốc Cường) kể lại, chị được biết chồng đang bị công ty không trả lương.

Chị Trang cho biết thêm, sáng ngày 14/5, Cường có nói với chị sẽ đến công ty lấy tiền công, nếu lấy được sẽ đưa chị đi Hà Nội để mổ bướu cổ. Tuy nhiên, cùng buổi trưa hôm đó, chị Trang nói chồng bị giám đốc công ty thuê người đánh.

“Khoảng 12h khuya ngày 14/5, tôi có đọc được tin nhắn của ông Hà gửi chồng với nội dung cho biết ông ấy đang ở trước cổng nhà tôi, nếu chồng tôi không ra thì ông ấy sẽ giết cả nhà. Biết chồng có chuyện ở công ty nhưng tôi cũng không nói lại với anh ấy vì sợ anh ấy ảnh hưởng.

Vợ tài xế sát hại giám đốc: Anh ấy nói lấy được tiền sẽ đưa tôi đi chữa bệnh bướu cổ3Đối tượng Đồng Quốc Cường tại cơ quan điều tra

Sau khi sự việc của chồng tôi xảy ra, công an có đến làm việc, tôi cũng đã đưa điện thoại có nội dung tin nhắn đe dọa của ông Hà cho cơ quan chức năng”, chị Trang kể.

Người phụ nữ khốn khổ cho biết chị chỉ mong chồng không phải chịu mức án cao nhất vì hành động giết người trong lúc mất kiểm soát của chồng. “Lúc anh ấy bị bắt tôi cũng chẳng có mặt ở nhà để nhìn mặt. Giờ anh ấy bị giam rồi, chẳng biết bao giờ tôi mới được gặp anh ấy. Cũng chỉ biết mong cơ quan chức năng xét tình ân xá để anh ấy có thể trở về nhà làm lại cuộc đời”, chị Trang nghẹn ngào.

Bà Hoàng Thị Liên (mẹ Đồng Quốc Cường) cho biết kể từ khi con trai bị bắt, chị Trang không ăn không uống gì, bà cùng chồng phải khuyên nhủ mãi con dâu mới chịu ăn để có sức nuôi con. Bà Liên cũng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, vào buổi chiều ngày 17/5, phía đại diện gia đình cũng đã đến đám tang của ông Hà để phúng viếng.

“Tôi thấy bảo gia đình họ cũng đón tiếp nhưng không biết sự vụ sẽ ra thế nào. Họ bảo sau khi tang lễ xong xuôi sẽ có buổi gặp để 2 gia đình trao đổi cụ thể về nội dung vụ việc cũng như các vấn đề liên quan”, bà Liên cho biết.

Như Đời sống Plus đã đưa tin, khoảng 7h55’ sáng ngày 15/5, Cường mang theo dao đến trụ sở công ty ở địa chỉ số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1 (quận Hải An, Hải Phòng) và xông vào phòng ngủ đâm ông Hà 3 nhát sau đó đối tượng bỏ lại dao ở hiện trường và bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xem thêm: Lời khai của tài xế vụ sát hại giám đốc ở Hải Phòng

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN