Thứ năm, 25/04/2024 | 08:07
RSS

Vợ nghi phạm sát hại nam sinh rồi phi tang xuống mương nước: Khi công an đến mới biết chồng gây tội ác

Thứ sáu, 27/04/2018, 07:30 (GMT+7)

Vợ nghi phạm sát hại nam sinh rồi phi tang xuống mương nước tại Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết, do cuộc sống 2 người độc lập nên không rõ hằng ngày Sơn làm gì. Đến khi công an đến nhà, bà mới sững sờ biết chồng gây án.

Vợ nghi phạm sát hại nam sinh rồi phi tang xuống mương nước trò chuyện với PV sau cánh cửa
Vợ nghi phạm sát hại nam sinh rồi phi tang xuống mương nước trò chuyện với PV sau cánh cửa 

Liên quan đến vụ án mạng thi thể nam sinh đang bị phân hủy trong bao tải được phát hiện dưới mương nước tại tổ 15, làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nạn nhân được xác định là Vũ Thanh T. (SN 1996, ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm Hà Nội), nghi phạm gây án là Chủ Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm).

Bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn trong miền Nam. Đến sáng ngày 26/4, cơ quan điều tra đã đưa nghi phạm đến dựng lại hiện trường.

Cũng trong ngày, PV đã tìm về nhà nghi phạm tại phố Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Người dân ở đây vẫn bàn tán xôn xao về sự việc. Họ không nghĩ rằng anh ta lại có thể ra tay tàn ác với 1 nam sinh như vậy.

Ngôi nhà 2 tầng của Sơn nằm sâu trong ngõ. Sau khi dựng lại hiện trường, công an đã niêm phong căn phòng nơi xảy ra án mạng.

Trò chuyện với PV, bà H., hàng xóm gần nhà nghi phạm cho biết, đến sáng 26/4, khi công an đến làm việc, nhiều người trong tổ dân phố mới biết chuyện.

Căn phòng Sơn gây án bị công an niêm phong
Căn phòng Sơn gây án bị công an niêm phong

"Sáng nay, công an dẫn Sơn về nhà dựng lại hiện Trường chúng tôi mới biết Sơn đã giết người. Trước đấy, Sơn vẫn đi xe máy qua nhà nên cũng không ai để ý", bà H. nói.

Theo bà H., ở địa phương, Sơn là người không nghề nghiệp, chỉ thích lô đề cờ bạc, không tu chí làm ăn.

"Khoảng  1 tuần tôi thấy có một số đồng chí công an đến dò hỏi xem Sơn ở đâu vì anh ta có liên quan đến vụ trộm cắp xe máy. Thế nhưng không thấy anh ấy đâu”, bà H. cho biết.

Vừa ở tầng 2 xuống dưới, vợ của nghi phạm trò chuyện với PV sau cánh cửa khóa kín, bà cho biết không hề biết chuyện chồng mình gây án. Trên pháp luật bà và Sơn vẫn là vợ chồng nhưng 2 người đã sống ly thân nhiều năm nay. Bà cùng 2 con ở tầng trên (có cầu thang riêng) còn Sơn sống 1 mình ở tầng dưới. 

Cận cảnh ngôi nhà của Sơn
Cận cảnh ngôi nhà của Sơn 

"Anh ấy cứ lông bông, không tu chí làm ăn, 3 mẹ con tôi tự nuôi nhau, anh ấy có đoái hoài, quan tâm gì đến các con đâu. Sáng 25/4, công an đến nhà khám xét tôi sừng sờ khi hay biết anh ấy gây ra tội ác", vợ nghi phạm nói.

Theo người vợ này, do cuộc sống của 2 người độc lập nên bà không biết Sơn hàng ngày làm gì, ở đâu và sống như thế nào. Chủ yếu Sơn dựa vào tiền cho thuê nhà trọ hàng tháng để ăn tiêu. Hiện tại, nhà Sơn có 4 phòng trọ cho thuê nhưng duy chỉ còn 1 phòng có người ở. Mọi tiền thuê phòng Sơn đều nắm giữ hết không lo cho con. Thậm chí, có đợt Sơn không đóng tiền điện còn bị cắt.

"Hôm qua gia đình nạn nhân đến thắp hương tôi mới biết anh ta đã giết người ngay tại nhà. Hôm qua tôi cũng có xuống thắp hương cho nạn nhân xấu số. Sáng nay, công an có dẫn anh ấy về dựng lại hiện trường sau đó niêm phong căn phòng rồi rời đi", người phụ nữ nói vọng ra.

Nơi Sơn phi tang xác nạn nhân
Nơi Sơn phi tang xác nạn nhân 

Trước đó, ngày 24/4, chị T. đang đi nhặt phế liệu tại bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phát hiện phần chân giống chân người. Ngay sau đó, chị T. đã gọi một số người cùng làm ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể người, sau đó báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường, 1 số bộ phận trên cơ thể nam thanh niên này đã phân hủy, phần chân nạn nhân bị cháy xém.

Qua xác định, nạn nhân tên vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), T. đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học GTVT.


Xem thêm: Máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu ở Bắc Ninh. Nguồn VTC News.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN