Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:41
RSS

Vợ lấy tiền trong ví chồng bị xử lý tội trộm cắp tài sản: Đình chỉ vụ án và đình chỉ điều tra bị can

Thứ bảy, 02/12/2017, 15:23 (GMT+7)

Liên quan đến vụ vợ lấy tiền trong ví chồng bị xử lý tội trộm cắp tài sản, Công an quận Hoàng Mai đã đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với chị Hoàng Thị Hải.

​Vụ vợ lấy tiền trong ví chồng bị xử lý tội trộm cắp tài sản Công an quận Hoàng Mai đã đình chỉ điều tra vụ án
Vụ vợ lấy tiền trong ví chồng bị xử lý tội trộm cắp tài sản Công an quận Hoàng Mai đã đình chỉ điều tra vụ án

Ngày 1/12 Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định đình chỉ vụ án đình chỉ điều tra bị can đối với chị Nguyễn Thị Hải (35 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản của chồng vào tháng 4/2017.

Chia sẻ với PV, sau khi có quyết định đình chỉ vụ án, chị Hải xúc động cho biết: "Thời gian qua đúng là ác mộng đối với tôi khi bị quy kết tội trộm cắp tài sản của chồng. Lúc ấy tôi nghĩ sẽ buông xuôi tất cả vì trong trại giam không biết cầu cứu ai".

Tuy nhiên, sau đó, chị Hải và gia đình đã may mắn gặp được luật sư Đặng Xuân Cường (văn phòng luật sư Trương Anh Tú - đoàn luật sư TP Hà Nội) tham gia bào chữa miễn phí cho vụ án oan của chị.

Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với chị Hải
Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với chị Hải

Bên cạnh đó, vụ án của chị Hải còn được nhiều cơ quan báo chí tham gia phản ánh, đưa tin góp phần thúc đẩy các cơ quan tiến hành tố tụng quận Hoàng Mai giải quyết vụ án một cách vô tư, khách quan.

Luật sư Đặng Xuân Cường (luật sư bào chữa miễn phí cho chị Hải) cho biết: "Đây là kết quả mà tất cả các bên cùng mong đợi. Dù chúng tôi không bất ngờ về kết quả này nhưng thấy rất vui cho chị Hải. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án này đồng nghĩa với việc chị Nguyễn Thị Hải chính thức được giải oan và có thể về địa phương yên tâm lao động, nuôi con".

Chị Nguyễn Thị Hải cùng các luật sư trợ giúp minh oan vụ án
Chị Nguyễn Thị Hải cùng các luật sư trợ giúp minh oan vụ án

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, chị Hải từng có một đời chồng. Sau đó, Hải đã ra Hà Nội làm thuê và chị tình cờ gặp anh Minh. Hai người bén duyên nhau và năm 2004 chị Hải về sống cùng anh Minh như vợ chồng tại một căn nhà nhỏ trên đường Giải Phóng. Chung sống với nhau 13 năm, cả hai có 2 người con chung với nhau dù không đăng ký kết hôn.

Tối 19/4, anh Minh về nhà và sau đó đi vào nhà tắm để tắm gội, ví tiền cho vào túi bóng treo trên móc áo. Lợi dụng lúc anh Minh gội đầu, chị Hải đã lén lút lấy ví của chồng và đi ra ngoài. Nghe có tiếng động, anh Minh quay ra và phát hiện chiếc ví để trong túi nilon treo trên móc áo đã biến mất.

Chị Hải cùng bà con hàng xóm tại nhà riêng trong Thanh Hóa
Chị Hải cùng bà con hàng xóm tại nhà riêng trong Thanh Hóa

Sau đó, anh Minh đuổi theo chị Hải ra ngoài đầu ngõ. Vừa chạy, chị Hải vừa rút toàn bộ số tiền rồi vứt lại chiếc ví và chạy vào nhà một người quen trên đường Giải Phóng. Khi bị yêu cầu trả lại tiền, chị Hải đưa lại cho anh Minh hơn 34 triệu, giữ lại 20 triệu đồng.

Thấy không đủ số tiền mình bị lấy mất, anh Minh tiếp tục đập cửa đòi, sau đó trình báo công an. Ngày 12/7, chị Hải bị bắt theo lệnh truy nã, sau đó bị đưa ra xét xử về tội trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, chị Hải không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 11/7, Công an quận Hoàng Mai ra quyết định truy nã. Một ngày sau, cơ quan công an đã bắt giữ được chị Hải. Về phía anh Minh, sau khi nhận lại đủ số tiền bị trộm cũng không yêu cầu bồi thường dân sự.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN