Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:32
RSS

Vợ đau đớn khi nữ sinh viên thực tập trong công ty chồng gọi điện thông báo có thai

Chủ nhật, 01/10/2017, 07:36 (GMT+7)

"Tôi đau lắm, nhiều lúc tưởng không thở nổi, hơn 10 năm yêu anh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, vì cảm giác an toàn anh mang lại cho tôi quá mạnh".

Khi ngồi gõ những dòng chữ này, tôi thấy mình là người vợ đau đớn nhất. Mắt tôi nhòe nhoẹt, tôi cứ tưởng rằng thời gian qua mình đã khóc hết nước mắt của cả đời.

Tôi và anh quen nhau từ lớp 10, hồi đó 2 hai đứa là bạn cùng lớp, tôi bàn trên, anh bàn dưới. Anh học giỏi lắm, nhưng lại rất ít nói và ít tham gia các hoạt động với lớp. Nhờ lợi thế gần chỗ nên tôi hay quay xuống hỏi bài anh, mà anh cũng chịu khó giảng lại cho tôi, rồi dần dần không biết mình thích anh từ bao giờ.

Mới đầu chỉ là hay để ý đến anh, tôi phát hiện anh rất dễ xấu hổ, khi nói chuyện với các bạn nam thì không sao, nhưng hễ có bạn nữ lại bắt chuyện chủ yếu là hỏi bài thì anh hay gãi gãi tai, ít nhìn thẳng vào bạn đó, rồi cả cười ngượng nghịu đáng yêu lắm. Nói chung hầu hết bạn bè và thầy cô đều quý anh. Tôi cứ giữ tình cảm đó suốt ba năm cấp 3.

Vợ đau đớn phát hiện chồng ngoại tình với nữ sinh thực tập

Chồng ngoại tình với nữ sinh thực tập. Ảnh minh họa

Rồi 2 đứa thi đại học, “thật khéo” là cả 2 lại cùng chung trường, chỉ khác khoa. Nói khéo nhưng thật ra là do tôi cả, vì trước khi đăng kí nguyện vọng tôi đã biết anh sẽ thi trường đó, nên cũng cố gắng học để được cùng trường với anh.

Khi nhận được giấy báo, tôi vui lắm, vui cực kỳ luôn. Tôi cười ngây cả ngày như một con điên, làm gì cũng cười. Mọi người cứ nghĩ tôi vui thế vì đậu đại học trường top, nhưng chỉ tôi biết phần nhiều là vì lại tiếp tục được cùng trường với anh. Và cả một điều nữa là tôi đã quyết định sau khi nhận giấy báo sẽ tỏ tình với anh.

Và tôi tỏ tình thành công. Tôi vẫn nhớ in hôm đó mặt anh đỏ bừng, cái vẻ xấu hổ ngượng ngùng không lẫn đâu cho được nhưng anh vẫn mở miệng nói từ “cũng thích” tôi.

Rồi đến ngày khăn gói lên thủ đô nhập học. Buổi đầu bỡ ngỡ, nhớ nhà nhớ quê, cuộc sống khó khăn, hai đứa đều phải đi làm thêm để bớt gánh nặng cho bố mẹ. Nhớ những hôm làm về khuya khoắt, đèo nhau trên cái xe đạp cũ đi ăn, khi thì chia nhau vắt xôi, khi thì trái bắp.

Vâng, có khổ nhưng lại rất vui. Chúng tôi yêu nhau đơn giản lắm, trừ lần tôi tỏ tình, anh không bao giờ nói lời yêu, cũng không hứa hẹn gì, thỉnh thoảng tôi bực bội quá, bắt ép anh mới lắp bắp nói được một tiếng, lúc đó mệt mỏi bay hết, cười chảy nước mắt, cứ như mình là lưu manh cưỡng ép con gái nhà lành.

Vợ đau đớn phát hiện chồng ngoại tình với nữ sinh thực tập2

Người vợ đau đớn khi phát hiện chồng ngoại tình. Ảnh minh họa

Chúng tôi cứ thế yêu nhau, trong thời gian đấy cũng có về chơi nhà nhau. Nhà anh cũng như nhà tôi, đều làm nông, trên anh có một anh trai đã lấy vợ, dưới có 2 em đang ăn học, bố mẹ anh đều là người chất phác. Đến nhà anh, chị cảm nhận được không khí gia đình như chính nhà mình.

Thế là bố mẹ 2 bên đều biết chuyện của hai đứa nên 2 mẹ cũng khá thân, lúc nào đi chợ gặp nhau cũng đứng lại nói chuyện dăm ba câu.

Sau khi ra trường, anh đã có việc khá ổn vì anh làm từ hồi sinh viên rồi được nhận chính thức. Tôi thì vẫn lu bu, phải hơn năm mới bắt đầu vào guồng. Dưới quê thì 2 nhà giục cưới nhưng chúng tôi quyết định phải làm việc để thật sự ổn định. Sau mấy năm phấn đấu, hai đứa mua được nhà ở đây, rồi ngày hạnh phúc nhất của tôi cũng đến.

Cưới nhau 4 năm, anh luôn là một người chồng, người cha mẫu mực trong mắt tôi, gia đình và bạn bè. Cho tới 3 tháng trước, khi cô bé sinh viên thực tập trong công ty anh gọi điện đến, thông báo đã có thai với anh. Tôi chết lặng, thật sự khi đó tôi không có cảm giác gì cả, tất cả giác quan đều tê liệt, tôi cũng không nhớ mình đã phản ứng như thế nào.

Sau đó là quãng ngày sống trong nước mắt, dằn vặt, đay nghiến anh và chính bản thân tôi. Tôi đau lắm, nhiều lúc tưởng không thở nổi, hơn 10 năm yêu anh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, vì cảm giác an toàn anh mang lại cho tôi quá mạnh. Rồi cuối cùng anh tát tôi một cái thật đau thế đấy.

Thời gian qua tôi sống vật vờ, làm khổ con cái, gia đình và bạn bè. Giờ cũng nên kết thúc thôi. Tôi viết ra đây chỉ muốn dành những câu chữ đàng hoàng nhất để đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian đã từng rất đẹp của mình. Chỉ muốn tự nhủ hãy bước tiếp, hãy mạnh mẽ lên, thế là đủ rồi.

*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN