Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:40
RSS

Vợ đau đớn kể lại giây phút chồng và con đuối nước tử vong thương tâm

Thứ sáu, 04/05/2018, 21:16 (GMT+7)

Người cha 42 tuổi cùng con trai 9 tuổi đi chài cá ở kênh Trà Cuông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng bị trượt xuống hố nước sâu chìm xuống đáy kênh đuối nước tử vong.

Vợ đau đớn kể phút hai cha con đuối nước tử vong thương tâm
Vợ đau đớn kể phút hai cha con đuối nước tử vong thương tâm. Ảnh VTC News.

Chiều 4/5, ông Đào Khương Chí Cường - phó chủ tịch xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng - xác nhận vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở ấp Đai Sô. "Hiện các đoàn thể xã đang giúp đỡ gia đình lo hậu sự", ông Cường cho hay.

Chị Thạch Thị Diệu (30 tuổi) cho biết chiều 3/5, chị cùng chồng là anh Quách Hồng Quân (42 tuổi) và con trai Quách Trường (9 tuổi, học lớp 4 Trường tiểu học Khánh Anh) ra kênh Trà Cuông cách nhà không xa chài cá làm bữa cơm chiều, Tuổi trẻ đưa tin.

"Chài 4 - 5 lượt mà chưa được con cá nào, chồng tôi than nóng rồi nhảy xuống kênh tắm. Lúc sau, ảnh kêu Trường nhảy xuống để dạy bơi", chị Diệu sụt sùi kể.

"Trường mới men tới sát bờ kênh thì bị trượt chân. Thấy vậy, ảnh lao tới cứu con. Hai cha con lặn hụp rồi chìm dần. Trong khi chới với, Trường còn giơ tay lên kêu 'mẹ ơi cứu con'. Sau đó không lâu hai cha con chìm hẳn".

Nghe tiếng chị Diệu kêu cứu, vài người dân đang làm đồng gấn đó chạy tới mò tìm nhưng chỉ vớt được anh Quân. Tuy nhiên, anh Quân đã tử vong trước khi đưa đến trạm y tế xã. Khoảng 30 phút sau, thi thể bé Trường mới được vớt lên, theo VTC News.

Ông Mã Sơn Húa, Trưởng ấp Đai Sô cho biết, kênh Trà Cuông mới được nạo vét, rất sâu và độ dốc nghiêng. Trong khi đó, gia đình chị Diệu thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn. Gom hết số tiền tích cóp trong nhà và tiền của người thân cho, chị Diệu chỉ mua được 1 cái hàng.

UBND xã vận động mua thêm 1 một cái, đồng thời hỗ trợ 1,5 triệu đồng và khoảng 100 kg gạo để gia đình lo làm đám tang cho 2 cha con anh Quân. 


Xem thêm: Theo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời': Hai con từ bố mẹ, ông mất cũng không về chịu tang

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN