Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:17
RSS

Vợ cõng chồng tàn tật, bế con sơ sinh đi hát rong kiếm sống

Thứ hai, 15/01/2018, 15:15 (GMT+7)

Đoạn video ghi lại cảnh tượng người phụ nữ xinh đẹp lưng cõng chồng tàn tật, một tay bế con, một tay cầm micro hát rong ngoài đường phố được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Mới đây, hình ảnh cô gái xinh đẹp cõng người chồng tàn tật đi hát rong khiến nhiều người xúc động. Trong cuộc đời này, có được một người luôn bên ta dù bất cứ hoàn cảnh nào là một niềm hạnh phúc.

Trong những đoạn video đang được lan truyền trên mạng, có thể thấy người phụ nữ trẻ khá vất vả. Cô không những phải bế con nhỏ mà còn phải cõng cả người chồng tàn tật của mình đi khắp nơi kiếm tiền. Thi thoảng, người vợ dùng xe đẩy con nhỏ, còn chồng cô thì ngồi hát dưới đất. Cũng có những lúc anh chồng còn giúp vợ địu con để san sẻ gánh nặng...

Theo một số nguồn tin, vợ chồng họ có 2 đứa con: 1 trai và 1 gái. Cả 2 người đều sở hữu giọng hát hay nên quyết định lấy đó làm kế sinh nhai. Tuy thu nhập không cao, nhưng dường như gia đình họ sống rất hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên môi.


Hình ảnh lay động trái tim hàng triệu người. Nguồn: Youtube

Cảnh tượng người phụ nữ tần tảo vừa chăm chồng con vừa nai lưng kiếm sống đã khiến cho nhiều người không khỏi xúc động. Một số người bình luận: "Đây chính là tình yêu đích thực này.", "Chẳng hiểu sao xem xong cứ thấy mắt cay cay.", "Cô vợ hát hay quá, thế mà không đi thi The Voice, phí thật!", "Một người phụ nữ kiên cường. Chúc cho cô và gia đình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.", "Nếu đổi lại người bị tàn tật là vợ thì liệu anh chồng có làm như cô ấy đang làm không nhỉ?"...

Trước đó, một bức ảnh vợ cõng người chồng không chân cũng tạo cơn sốt trên toàn thế giới  Jesse Cottle, một người lính hải quân 28 tuổi, đã bị mất cả hai chân của mình vào năm 2009 khi anh vô tình giẫm lên một quả mìn khi đang đóng quân tại Afghanistan.

Jesse nhớ như in tất cả những gì xảy ra. Cảm xúc trong anh lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Anh tưởng rằng mình đã mất đi tất cả. Phải mất nhiều tháng sau, Jesse mới có thể bình phục hoàn toàn từ vết thương khủng khiếp.

chồng tàn tật
Jesse Cottle và vợ anh - Kelly. Ảnh: Mirror

Thật may, định mệnh đã an bài cho người đàn ông xấu số này một chuyện tình hạnh phúc trong chuyến đi chơi đầu tiên của anh với đôi chân giả. Chính trong chuyến đi này, Jesse đã gặp được người vợ tương lai của mình - Kelly.

Còn về phần mình, Kelly khi ấy dường như đã "trúng tiếng sét" với chàng cựu binh. Cô hoàn toàn không để ý đến khiếm khuyết trên cơ thể anh. "Tôi chỉ nhớ là mình bị thu hút mạnh bởi Jesse”. Jesse nói với báo chí rằng đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình. "Nếu tôi đã không giẫm lên quả mìn, chắc cõ lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được người phụ nữ tuyệt vời ấy”, Jesse nói. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN