Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:59
RSS

Vợ chồng ẩu đả rồi viết đơn ly hôn chỉ vì... đĩa tôm

Thứ tư, 07/02/2018, 10:36 (GMT+7)

Chỉ vì con tôm mà hai vợ chồng đánh chửi nhau rồi viết đơn ra tòa ly dị khiến cư dân mạng sôi sục.

Vợ chồng ẩu đả rồi viết đơn ly hôn chỉ vì đĩa tôm1
Vợ chồng đánh nhau chỉ vì chuyện ăn tôm. Ảnh minh họa

Trong cuộc sống, giữa các cặp vợ chồng sẽ không tránh khỏi những lúc tranh cãi hay bất đồng quan điểm và điều quan trọng là sau những lần đó hai người phải bỏ qua mọi chuyện và ngày càng hiểu nhau hơn.

Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những đôi vợ chồng chỉ vì những chuyện vặt nhỏ xíu mà cãi nhau om xòm rồi đưa nhau ra tòa, và câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình.

Theo như chia sẻ của tài khoản Facebook D.S, hôm đó, cô bế con nhỏ đi ăn cỗ cưới chị họ bên chồng và ngồi cùng mâm với mấy bà mẹ bỉm sữa khác. Thế nhưng, hôm đó con cô bị đi ngoài, quấy khóc nên chỉ ăn được bát cơm và ít xôi rồi đứng dậy ra về.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như anh chồng nghe lời chị gái và nhà về mắng vợ xối xả rằng: “Ăn hết đĩa tôm không nhìn ai cả, đến nỗi có một bà bầu sợ quá đứng lên luôn không ăn được gì”. Người vợ liền giải thích rằng hôm đó không ăn được gì và ngồi mâm không có ai bầu bí cả.

Nhưng người chồng vẫn khăng khăng cho rằng chính vợ làm điều đó, bởi ở nhà cô ấy rất thích ăn tôm. Hai vợ chồng cãi qua lại và lao vào đánh nhau tơi bời, cuối cùng không ai nhường nhịn ai rồi viết đơn ly dị.

Vợ chồng ẩu đả rồi viết đơn ly hôn chỉ vì đĩa tôm2
Câu chuyện nhận được sự quan tâm của cưu dân mạng. Ảnh minh họa

Chia sẻ về người chồng của mình, D.S cho biết: “Chồng mình ham chơi, ham bạn bè, sĩ dởm, sĩ diện.... và phá rất nhiều tiền của mình rồi. Nhưng mình thì yêu nên vẫn trả, vẫn bao che trước bố mẹ. Đến nay mình cũng mệt lắm rồi. Kết thúc, giải thoát cho nhau vậy”.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với rất nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận. Hầu hết mọi người đều cho rằng người cách cư xử của người chồng thật không khéo. Bởi lẽ, chuyện nào cũng phải nghe từ hai phía thì mới biết được sự thật.

“Ông chồng đáng lẽ phải hỏi vợ cho rõ ngọn ngành, hoặc cùng lắm là hỏi thêm người chứ tự nhiên về chửi bới vợ như thế. Miếng ăn là miếng nhục, nghe thấy thế ai chẳng ấm ức chứ”, bạn Minh Tâm viết.

Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng: “Ôi trời có đĩa tôm thôi mà. Kể cả vợ có ăn hết thì nhà chồng cũng không cần phải nói ra vì đang nuôi con nhỏ ăn nhiều là tốt. Chắc với họ đĩa tôm quý giá lắm nên mới lắm chuyện vậy thế”.

Vậy đấy, đôi khi chỉ từ những chuyện rất nhỏ nhặt thôi nhưng người vợ hoặc chồng không thực sự hiểu và tâm lý giải quyết mọi chuyện thì sẽ dẫn đến hậu quả không ngờ. Câu chuyện này cũng là một bài học sâu sắc dành cho các cặp đôi trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN