Thứ ba, 19/03/2024 | 13:54
RSS

Vợ bị bồ của chồng chê nhà quê, không biết dùng đồ công nghệ

Thứ năm, 06/09/2018, 07:25 (GMT+7)

Cô bồ mới của chồng ngang ngược nhắn tin thách thức tôi, còn chê tôi nhà quê, không biết dùng đồ công nghệ nên để mất chồng từ đời nảo rồi mới biết.

Tôi đang phân vân không biết nên xử lý sao với tình huống này, khi mà chồng ngoại tình, con thì nhỏ. Dù không muốn ly hôn vì sợ cảnh con thiếu cha, nhưng bồ của chồng quá ngang ngược và luôn thách thức tôi.

Lấy nhau đã 10 năm, nhưng phải 7 năm sau đám cưới, tôi mới có cơ hội làm mẹ, do việc có con với tôi khá khó khăn. Nhiều người đã dự đoán chúng tôi sớm ly hôn vì nhà thiếu tiếng trẻ thơ, nhưng thực tế chúng tôi đã cùng nhau vượt qua chuỗi ngày khó khăn ấy, để bên nhau và cho quả ngọt là bé gái xinh xắn.

Vợ bị bồ của chồng chê nhà quê, không biết dùng đồ công nghệ
 Cô bồ ngang ngược còn chê tôi nhà quê nên để mất chồng

Ấy thế mà hạnh phúc chưa lâu, tôi đã phải chứng kiến cảnh chồng bồ bịch, tay dắt người yêu 9x vào nhà nghỉ.

Hôm đó tranh thủ ngày cuối tuần, tôi chở con về ngoại chơi, nhưng vì cô bạn rủ qua nhà chơi nên tôi đổi hướng sang bên đó. Khi gần đến nhà cô bạn, tôi đang đỗ chờ đèn đỏ thì thấy xa xa bóng dáng quen, đúng chiếc xe máy của chồng nhưng bên cạnh là một cô gái trẻ khá xinh đẹp, tay trong tay vào nhà nghỉ. Tôi đã rất sốc, phi xe lại gần để nhìn cho tỏ tường, chồng tôi thì khỏi nói đã sững sờ thế nào khi nhìn thấy hai mẹ con rồi chạy ra giải thích, xin lỗi.

Tôi chỉ muốn ngất ngay tại đó, nhưng vừa giận, vừa thương con trẻ không tội tình gì mà chứng kiến cảnh này, nên cố nhịn cùng chồng về nhà giải quyết. Chồng tôi nói là chỉ lỡ gặp gỡ cô này khi đi hát, và chỉ muốn vui vẻ chút, hứa sẽ không tái diễn và đủ lời thề thốt. Thương con nên tôi cho qua, dù vẫn tủi thân.

Một tuần sau, tôi liên tục nhận được tin nhắn của cô bồ của chồng. Không rõ vì sao cô ta biết số, nhắn tin trêu ngươi tôi và còn gửi ảnh tình cảm của chồng và cô ta. Đã thế, cô ta còn chê tôi nhà quê, không biết dùng đồ công nghệ nên để mất chồng từ đời nảo đời nào rồi mới biết.

Giờ tôi rất hận, nhưng không đủ sức, đủ ghê ghớm mà đi đánh ghen. Tôi phải làm sao để cô ta từ bỏ chồng tôi? Chả nhẽ phải ly hôn để mọi việc êm xuôi.

Phương Vũ
Theo GĐVN