Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:20
RSS

Viện trưởng Viện Huyết học đặt tên cho bé trai bị bỏ rơi, kêu gọi người mẹ về nhận con

Thứ tư, 27/09/2017, 16:51 (GMT+7)

Sau khi nhờ một người đến khám bệnh tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương bế hộ con trai để đi vệ sinh, người mẹ này bỏ lại con rồi đi luôn không quay lại nhận con.

Bé trai 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi trong Viện Huyết học Truyền máu

Bé trai 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi trong Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

Phòng Công tác xã hội (Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương) cho biết, sáng ngày 26/9, tại khoa Khám bệnh, một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh (khoảng 10 ngày tuổi) bị mẹ bỏ lại bệnh viện đến trưa nay vẫn không thấy quay về nhận con.

Trước đó, người mẹ này có nhờ một người phụ nữ đến khám bệnh bế hộ bé trai và nói đi vệ sinh. Tuy nhiên, người phụ nữ này đợi mãi không thấy bà mẹ quay lại nên đã đưa bé trai đến phòng công tác xã hội của viện.

Trước khi đi, người mẹ này cũng không dặn dò gì, chỉ để lại một chiếc khăn mặt của người lớn kèm theo bé trai. Trên người mặc áo chống nắng kín mít nên khó có thể nhận dạng.

Hiện tại, bé trai vẫn đang được Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chăm sóc. Tất cả các xét nghiệm máu đều bình thường, khỏe mạnh. Cháu bé ăn uống tốt, mỗi lần ăn được khoảng 40ml sữa.

Hiện tại bé trai bị mẹ bỏ rơi đang được các bác sỹ, y tá tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương tích cực chăm sóc

Hiện tại bé trai bị mẹ bỏ rơi đang được các bác sỹ, y tá tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương tích cực chăm sóc

Trước sự việc này, GS Nguyễn Anh Trí (Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương) đã đến thăm cháu bé, động viên các nhân viên y tế chăm sóc bé .

"Chúng tôi đã cho bé ăn uống, mua sắm tã lót, cử người chăm sóc, vận động tài trợ và đang liên hệ các cơ quan chức năng để đưa cháu đến trại nuôi dưỡng mồ côi.

Do bé chưa có tên, tôi xin phép tập thê viện đặt tên cho cháu là Nguyễn Phước Đặng. Cầu mong cho bé gặp mọi điều tốt lành, ai nuôi bé cũng gặp may mắn, cháu lớn lên khỏe mạnh, có nhiều thành công giúp ích cho đời", GS Nguyễn Anh Trí chia sẻ.

Theo GS Nguyễn Anh Trí, sau khi bé Phước Đặng bị mẹ bỏ rơi đã có rất nhiều người đến thăm và muốn nhận nuôi cháu, có cả bệnh nhân đang điều trị trong viện.

Bé trai bị mẹ bỏ lại trong viện rất kháu khỉnh, bụ bẫm, mọi xét nghiệm không có vấn đề gì

Bé trai bị mẹ bỏ lại trong viện rất kháu khỉnh, bụ bẫm, mọi xét nghiệm không có vấn đề gì

Tuy nhiên phía viện đã báo cho chính quyền địa phương, tạm thời viện vẫn chăm sóc, hy vọng mẹ bé sẽ quay lại. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ có hướng giải quyết.

Ngoài ra, phía viện cũng sẽ làm đúng theo những quy định của pháp luật nếu ai đến nhận cháu bé viện sẽ xét nghiệm ADN để trao cháu bé về đúng với mẹ đẻ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN