Thứ tư, 24/04/2024 | 17:40
RSS

Vì sao 2 chú chó của vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên không sủa khi hung thủ đột nhập?

Thứ bảy, 18/08/2018, 10:46 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng 2 vợ chồng chị sát hại ở Hưng Yên, nhà nạn nhân có nuôi hai chú chó to chừng 30kg nhưng chúng không sủa thời điểm nghi can gây án.

Vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Hai chú chó 30kg không sủa
Người thân lo tổ chức tang lễ sau vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên. Ảnh Trí thức trẻ. 

Chiều tối 17/8, hàng trăm người dân phường Hồng Châu (TP Hưng Yên, Hưng Yên) bất chấp ngoài trời mưa lớn vãn đến dự lễ tang anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi), vừa bị kẻ lạ mặt đột nhập sát hại vào rạng sáng cùng ngày.

Khuôn mặt thất thần, ngồi cạnh bàn thờ với di ảnh của bố mẹ, em S. (16 tuổi, con của vợ chồng anh Trường) vẫn chưa hết bàng hoàng khi bất lực chứng kiến kẻ lạ mặt xông vào nhà, cùng lúc sát hại cả bố lẫn mẹ.

"Bố mẹ ơi, con mất cả hai người rồi, bố ơi, mẹ ơi", em S. gào khóc khi mọi người tiến hành các thủ tục khâm liệm bố, mẹ.

Chia sẻ với PV, em S. vẫn còn sốc sau tất cả những gì đã xảy ra với gia đình mình nên không nói được nhiều. Em cho hay, không thể nào quên được đêm kinh hoàng đó. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh và kẻ đó rất hung ác, tàn bạo", S. nói trong nghẹn ngào.

Em nói rằng, cả em cùng ông bà nội đều không thấy rõ mặt tên sát nhân đó, bởi trời tối và hắn đội mũ lưỡi trai đen cụp xuống nên chỉ thấy đằng sau lưng. "Nhưng dù thế nào em sẽ không bao giờ có thể quên được dáng của kẻ đó", S. chia sẻ.

Người thân của gia đình kể thêm, vào thời điểm xảy ra vụ án S. vẫn đang thức và chơi ở trong phòng khách thì nghe thấy tiếng bố mẹ la hét ở phòng ngủ.

Khi chạy vào trong phòng ngủ của bố mẹ, em hoảng sợ phát hiện bố mẹ bị một kẻ gian dùng dao đâm gục tại chỗ, trên nền nhà có rất nhiều máu. S. vội mở cửa nhà kêu thất thanh, gọi ông bà cầu cứu: "Ông bà ơi, kẻ trộm đâm chết bố mẹ cháu rồi. Ông, bà cứu cháu".

Vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Hai chú chó 30kg không sủa
Em S. gào khóc trước di ảnh của cha mẹ khiến mọi người xung quanh không cầm nổi nước mắt. Ảnh Người đưa tin.

Sau đó, S. tìm được một con dao và định cầm chạy đến cứu bố mẹ nhưng ông nội vội ôm lôi lại không cho tiến gần kẻ lạ mặt, bởi sợ, hắn sẽ sát hại em. Sau khi gây án xong, kẻ lạ mặt đã cầm hung khí chạy ngược theo cửa ngách ra sân rồi đu theo cành cây nhãn, nhảy vọt qua tường rào thoát thân.

Kể lại sự việc với PV báo Người đưa tin, bà Dương Thị Thành (75 tuổi, mẹ đẻ anh Trường) liên tục khóc ngất. Chưa bao giờ, bà Thành lại phải chịu nỗi đau và cú sốc lớn như vậy.

Bà Thành nhớ lại, khi nghe cháu nội kêu cứu, bà cùng chồng vội chạy xuống, dù đêm khuya, không có ánh đèn nhưng bà nhìn thấy rõ hình ảnh đối tượng cầm dao đuổi, đâm liên tiếp vào con trai và con dâu mình.

“Sự việc diễn ra quá nhanh, đối tượng này có vẻ khá thông thuộc địa hình trong nhà tôi. Hằng ngày, gia đình thường khoá trái cửa cổng mỗi khi đi ngủ. Cạnh nhà có một cửa ngách để đi vào nhà ngang và nhà chính khi cửa chính bị khoá. Cửa này luôn khép hờ, không bao giờ khoá”, bà Thành khóc nghẹn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng anh Trường có 2 người con, một nam, một nữ. Vào thời điểm xảy ra án mạng, con gái nạn nhân ở trên tầng 2 còn S. ở dưới nhà cùng bố mẹ.

Trong khi đó, anh Vương Văn Bình (anh họ của nạn nhân và là hàng xóm) cho biết trên Trí thức trẻ, thời điểm xảy ra vụ việc, tại khu vực này có mưa to và đường phía trước nhà nạn nhân bị ngập ngang đến mắt cá chân nên phải lội nước.

Ngoài ra, gia đình anh Trường có nuôi 2 con chó to, chừng 30kg/con nhưng do xích ở khu vực chăn nuôi phía sau nhà và không sủa nên hàng xóm, người nhà không phát hiện kịp thời vụ việc.

"Mọi khi chúng tôi sang đến đầu nhà thì hai con chó to đã sủa inh ỏi rồi nhưng không hiểu sao đêm đó, chúng lại không sủa gì cả nên khi sang đến nơi đã quá muộn.

Vợ chồng Trường, chị Hoa sống tử tế, hiền lành và không xích mích, nợ nần, thù hằn với ai nên cũng không hiểu vì sao đối tượng lại ra tay sát hại họ dã man như thế", anh Bình nói.

Hiện công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt kẻ sát nhân này để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng và xử lý nghiêm trước pháp luật.


Xem thêm: Vụ nữ sinh bị trường đại học sân khấu điện ảnh: Giật mình tiếng la hét trong đêm

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN