Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:02
RSS

Thanh niên được công an đưa đi tặng hoa cho vợ gây "bão" mạng

Thứ bảy, 21/10/2017, 11:05 (GMT+7)

Cầm bó hoa 101 bông hồng cực đẹp, thanh niên vui đến mức quên đội mũ bảo hiểm. Nhưng may mắn, anh này đã gặp được chiến sĩ công an tâm lý đưa đi tặng hoa cho vợ rồi mới nộp phạt.

Thanh niên được công an đưa đi tặng hoa cho vợ

Ngày 20/10, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một thanh niên có tên Phạm Thế Việt (SN 1993) ở Ninh Bình cầm hoa tặng vợ nhân ngày 20/10 thì bị lực lượng chức năng phạt vì quên không đội mũ bảo hiểm. Ngay sau đó, clip này "làm mưa làm gió" trên cộng đồng mạng.

Được biết, sáng 20/10, anh Việt cùng một số người bạn đã đến cửa hàng ở Ninh Bình để mua hoa. Sau đó, 3 người cùng nhau đến chỗ làm vợ anh Việt để tặng.

Thế nhưng, đang trên đường đi, khi đến ngã tư đèn giao thông trên đường, xe của anh Quang Bin cùng bạn bị CSGT bắt lại vì không đội mũ bảo hiểm.

Nghĩ quãng đường đến chỗ vợ còn 400m mà lại "lếch thếch" đi bộ đến không đành, anh Việt đã đến trình bày hoàn cảnh và bất ngờ được anh công an đồng ý chở đi tặng hoa cho vợ rồi mới quay về nộp phạt.

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã được 195.000 người xem, hơn 6.000 lượt thích và chia sẻ. Nhiều cư dân mạng bình luận sôi nổi về câu chuyện gây bão này.

Facebooker Phạm Trang viết: "Chồng nhà người ta. Nhà mình mới trêu thôi đã kéo xoành xoạch đi và hồn nhiên bảo hoa hoét tốn tiền".

Quyền Maru nghi ngờ: "Lên kế hoạch có công phu lắm đấy. Sợ chị em cướp hoa nên thuê bảo vệ mới ghê chớ .Và anh đã nổi như cồn trên facebook rồi".

Tài khoản Phương Hin ca ngợi: "Đấy công an phải như thế chứ". Còn facebooker Phạm Đức Mạnh hài hước: "Ông ngang bộ trưởng luôn đấy. Đi tặng hoa cũng có công an tháp tùng đi theo".

Anh Quang Bin cũng cho biết, dù đã có 2 con nhưng tình cảm anh Việt dành cho vợ vẫn rất "mãnh liệt", thể hiện qua hành động lãng mạn ngọt ngào anh dành cho bà xã của mình, đó là 101 bông hoa hồng nhân ngày 20/10. Mong rằng khi tan sở, vợ của anh sẽ không trách mắng chồng vì bị nộp phạt như vậy.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN