Thứ tư, 17/04/2024 | 02:59
RSS

Vì đâu nghi phạm người Nhật nửa đêm mới về nhà đúng ngày bé gái Việt mất tích?

Thứ tư, 19/04/2017, 11:37 (GMT+7)

Giải thích được lý do nghi phạm người Nhật nửa đêm mới về nhà đúng ngày bé gái người Việt mất tích sẽ là nút gỡ quan trọng của vụ án.

Sự kiện:

Liên quan đến vụ bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản hôm nay, tờ Yahoo Japan dẫn lời cơ quan điều tra cho biết vào tối ngày Nhật L. mất tích, nghi phạm Yasumasa Shibuya đã trở về nhà rất muộn.

Tất cả những manh mối đang dần được hé lộ, trong khi đó, nghi phạm Shibuya dù đã chấp nhận nói chuyện nhưng vẫn một mực phủ nhận có liên quan đến vụ việc trước cơ quan điều tra.

Shibuya từng là Hội trưởng Hội giám sát học sinh địa phương. Nhiệm vụ của Shibuya là đứng giám sát trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh.

Tại sao nghi phạm lại trùng hợp về nhà muộn bất thường đúng ngày bé L. mất tích? Ảnh: Internet

Do Nhật L. thường xuyên phải đi qua khu vực Shibuya đứng làm nhiệm vụ nên nhiều người cho rằng chắc chắn cô bé có quen biết với nghi phạm. Và rất có thể lợi dụng sự quen biết trước đó mà Shibuya đã ra tay bắt cóc cô bé một cách dễ dàng.

Khi nghi phạm Shibuya bị bắt vào ngày 14/4 vừa qua, nhiều người bất ngờ bởi ông ta không chỉ là chủ tịch hội phụ huynh ở trường tiểu học của L. mà còn tham gia nhóm giám sát học sinh trong địa phương đi học hàng ngày.

Nghi phạm Shibuya hiện đã được chuyển sang bên công tố. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vào sáng ngày bé L. mất tích, Shibuya không tham gia giám sát như thường lệ. Tối hôm đó, xe của nghi phạm cũng không ở bãi đỗ như mọi ngày.

Sau khi bị bắt, nghi phạm đã sử dụng quyền im lặng. Các nhà điều tra vẫn chưa xác định được động cơ gây án. Theo truyền thông Nhật Bản, các nhà điều tra phát hiện và tịch thu nhiều vật chứng tại căn hộ của nghi phạm Yasumasa Shibuya bao gồm một sợi dây, một con dao có vỏ bọc và nhiều đĩa DVD cũng như sách báo chứa nội dung khiêu dâm trẻ em.

Cảnh sát xác định bé L. thiệt mạng do bị siết cổ đến ngạt thở và hung thủ đã ra tay ở một địa điểm khác trước khi bỏ lại thi thể không quần áo của em bên một bờ kênh thành phố Abiko, cách nhà 10 km.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus