Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:31
RSS

Vết rách dài trên tai học sinh sau cú véo của cô giáo

Thứ bảy, 08/09/2018, 07:37 (GMT+7)

Cô giáo xác nhận có dùng tay kéo vào tai của học sinh, nhưng không để ý có gây thương tích hay không cho đến khi học sinh về nhà có phản ánh lại với gia đình.

Làm việc với phóng viên Dân Việt, cô giáo Trần Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn xác nhận sự việc xảy ra tại trường vào chiều ngày 4/9, trong giờ học môn Toán tại lớp 1A4. 

Nhà trường đã yêu cầu cô N.T.H làm tường trình sự việc. Theo đó, sau khi gần kết thúc giờ học thấy học sinh N.T.M.T – học sinh lớp 1A4 chưa hoàn thành bài tập giao nhưng đã vội cất sách vở nên cô giáo tiến tới bên cạnh nhắc nhở, yêu cầu học sinh chú ý học bài.

Cô N.T.H xác nhận có dùng tay kéo vào tai của học sinh, nhưng không để ý có gây thương tích hay không. Sau khi học sinh về nhà có phản ánh lại với gia đình về việc cô giáo kéo tai gây vết xước dài nên cô H đã đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình.

Vết rách dài trên tai học sinh sau cú véo của cô giáo
Bên tai trái của học sinh N.T.M.T có một vết xước khá sâu, chiều dài khoảng 3cm. Ảnh: Dân Việt

Sau đó, sáng 7/9, trao đổi với VOV, cô H. cho biết, đây là hành động không đúng chuẩn mực của một giáo viên đứng lớp và bản thân cũng cảm thấy có lỗi vì điều này.

Cũng tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, sáng 7/9, phóng viên VOV đã trực tiếp gặp và xem vết thương bên tai trái của học sinh M. T., thấy có một vết xước khá sâu, chiều dài khoảng 3cm.

Em T. cho biết, khi xảy ra sự việc đã về nói lại với ông bà và gia đình đã cho đi bệnh viện khám. Tuy nhiên, việc mạng xã hội thông tin phải khâu 3 mũi là không đúng thực tế.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đào Hoài Nam, Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ cho biết, qua xác định đúng sự việc, căn cứ trên kết quả tường trình của cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Phòng đã yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ công tác giảng dạy, đứng lớp của giáo viên này.


Xem thêm: Hành trình lên kế hoạch chế tạo súng và cướp nhiều ngân hàng của 2 tên cướp

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN