Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:31
RSS

Va chạm với xe cứu thương, tài xế nhất định đòi bồi thường còn tuyên bố 'kệ bệnh nhân'

Thứ sáu, 25/05/2018, 18:04 (GMT+7)

Sau va chạm, tài xế xe cứu thương đã xin lỗi và xin đưa bệnh nhân vào viện cấp cứu trước rồi quay lại bồi thường sau nhưng tài xế xe con đã có phát ngôn gây sốc "Kệ bệnh nhân cấp cứu, mày quệt vào xe tao mày phải bồi thường".


Tài xế xe con (phải) đòi tài xế xe cứu thương phải bồi thường rồi mới được đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Cách đây ít phút, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh xe cứu thương va chạm với một xe con tại cổng Bệnh viện Bạch Mai. 

Theo facebook N.H.H., chủ nhân đoạn clip chia sẻ, khi xe cứu thương bật tín hiệu cấp cứu nhường đường để rẽ vào Bệnh viện Bạch Mai thì quệt vào đuôi xe con. Ngay sau đó, tài xế xe cấp cứu đã xuống xin lỗi rồi xin đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu trước rồi ra bồi thường sau. Tuy nhiên, tài xế xe con không đồng ý mà bắt bồi thường luôn và không cho xe cấp cứu vào bệnh viện.

Không đi đến thống nhất, tài xế xe cứu thương và tài xế xe con đã đôi co trước cổng bệnh viện gây tắc quá làm 2 xe cấp cứu đằng sau bị kẹt lại, không vào được bệnh viện. Điều đáng nói là trong lúc đôi co, tài xế xe con đã có phát ngôn rằng "Kệ bệnh nhân cấp cứu, mày quệt vào xe tao mày phải bồi thường".


Hai bên đôi co làm khu vực cổng vào Bệnh viện Bạch Mai bị tắc nghẽn, 2 xe cứu thương đằng sau cũng không vào được.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip nhận được rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Đa số cư dân mạng phẫn nộ với hành vi coi rẻ mạng người của tài xế lái xe con.

"Không nhường đường cho xe ưu tiên là sai rồi. Họ biết ý bồi thường là may rồi, giờ để mọi chuyện to ra thì ông xe con có khi lại mất tiền cơ"- một cư dân mạng bình luận.

"Tính mạng con người trên hết nhé! Va quệt thế quá bình thường!!!"- một người khác bức xúc.

"Nhà em ở cạnh đây, lần nào đi lại cũng khổ ,taxi thì cứ ì ra để đón khách rồi còn các loại xe kinh doanh đủ kiểu, suốt ngày tắc mà chả thấy cơ quan chức năng nào giải quyết, cái chuyện xe cứu thương bị chèn ở đây là chuyện thường ngày, buồn lắm"- một người chia sẻ.


Phát ngôn "mạng người không quan trọng" của "bà Chánh" khiến dư luận phẫn nộ.

Trước đó, cư dân mạng cũng phẫn nộ trước phát ngôn gây sốc "mạng người không quan trọng" của bà Dương Thị Thùy Trang - Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 2/5, trên đường Nguyễn Bình, ngay sát đèn tín hiệu giao thông nút giao với đường Lạch Tray (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô BKS 16N-5265 do bà Dương Thị Thùy Trang (SN 1979, trú tại quận Ngô Quyền) điều khiển với xe máy điện do H.Q.M (sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam) điều khiển.

Vụ va chạm khiến nam sinh viên bị ngã, chấn thương và tràn dịch đầu gối, 2 xe hư hỏng nhẹ.

Sau khi xảy ra va chạm, nam sinh viên cho rằng mình không sai nên đã gọi báo công an. Hai bên chủ phương tiện xảy ra tranh cãi.

Phía nữ tài xế ô tô và người đi cùng liên tục to tiếng xưng hô "mày, tao" với nam sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên này vẫn giữ thái độ hòa nhã, xưng hô đúng mực với nữ tài xế. 

Vụ việc đẩy lên đỉnh điểm khi bà Dương Thị Thùy Trang có phát ngôn gây sốc "mạng người không quan trọng bằng xe tôi". 

Ngay sau khi đưa lên mạng xã hội, vụ việc khiến dư luận phẫn nộ.
 

 

Như Ngọc (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN